Tâm sự box Văn Học

BẤT CHỢT

1 ngày lên 4rum :-o

Thôi thì xin ghi vài dòng cảm xúc: đọan cuối cùng của chương này làm mình muốn trào nước mắt.

khi đọc thấy cảnh chia tay của Froxi và đoạn cuối, phải nói là...rất phục cậu :-D
----
Keep Going, my friend :-D

Đang đọc dở cái Another World, văn phong của cậu làm tớ liên tưởng tới NNA quá xá, đọc thấy kiểu rất trơn tru và dễ thương

Phải nói là tớ rất thích cách kể của bạn med. Tự nhiên, sinh động.

Well, nói chung là tớ mong viết được hội thoại như cậu =((

Phải nói Another World là một câu chuyện đẹp, một câu chuyện đáng để suy ngẫm
Các cô gái bên cạnh Nhân quả là có trái tim thánh thiện

Tớ thấy cậu dẫn truyện và miêu tả rất tuyệt
Về khoản này tớ còn phải học hỏi cậu nhiều, thật đấy :D

Truyện rất gây sức hút, hy vọng những chương tiếp theo sẽ có sự diễn đạt tốt, nội dung gây cảm tình cho người đọc

Đọc truyện của bạn viết rất hay, cảm giác như đang đọc truyện của một nhà văn từng trải nào đấy. Good job ^^

Med,
Đã đọc truyện rồi. Không ngờ bạn có khiếu viết văn như vậy. Có nhận xét như vầy:
- Giọng văn rất tự nhiên, trẻ trung. Ưu điểm của cách hành văn giản dị này là làm độc giả dễ chấp nhận nội dung câu chuyện cho dù nó không thật sự xuất sắc.
- Cách bạn đặt tên từng chapter rất tốt. Chỉ với hai ba từ nhưng vẫn bao hàm hết nội dung cả chương.




Cảm ơn tất cả tình cảm các bạn dành cho med :((:((:(( Med sẽ viết hết sức mình hơn nữa :((:((:((
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại một ngày không có tin nhắn của em , hai đứa ở xa nhau mà em cũng không reply , yahoo cũng không sáng , tối nhậu về ngủ , ông anh em ol thì anh mới biết : " Nó giận ông lắm " ... Chỉ có thế .

Sáng dậy nhắn tin cũng không trả lời , sao em cứ im lặng mãi như thế , thà em chửi thẳng mặt anh là thằng tồi tệ , khốn nạn anh còn nhẹ nhõm hơn bây giờ ... Có những lúc sự im lặng còn đáng sợ hơn cả ngàn lời nói . Em có hiểu những lời anh nói ...

Áp lực khiến anh không thể làm chủ bản thân khi làm tổn thương em , đã khiến xóa hết cả nick chat và số phone của em , và càng ngu hơn khi để em biết ... Cuối ngày add lại , em chỉ nói : " Không sao đâu ! " .

Nếu em muốn lơ anh luôn thì anh cũng chịu , nhưng em đừng như thế , em không giận thì anh cũng đã đủ khổ lắm rồi ...

Anh biết em sợ rằng : " Một ngày kia không có anh ... " , nhưng em có biết lả a khó thở khi biết em cứ như thế .

Nếu không tiếp tục được nữa , nếu chia tay thì anh cũng không trách em , nhưng nếu không , xin em đừng im lặng ... đừng đối xử với anh như thế , hoặc là ... đừng giận anh nữa . Vì anh biết trong chuyện này , người có lỗi là anh ...

Nếu em muốn kết thúc , anh sẽ tôn trọng ý định của em... Nhưng thật lòng anh muốn nói : "L. ơi , tha thứ cho L. nhá ... Anh xin lỗi !"



[video]GvbQzRAi4wM[/video]
 
Add thêm cmt :x Hôm qua có người gãi đúng chỗ ngứa :-" (trong truyện chứ đừng hiểu nhầm nhé >.< )
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh (với em) chỉ là 1 trong muôn vạn hạt cát trên đời, cứ muốn bay vào mắt ai, nhưng cát thì vẫn là cát, phải ko em.

Cát thì ko phải là bạch mã hòang tử!

Hix, 2 câu cuối thấm thía quá :(
Ai từng vào tâm trạng này mới đau khổ làm sao
 
Một tuần tịt ngòi ý tưởng, đang nhanh chóng chuyển từ vận động đầu óc sang vận động cơ thể để đả thông tư tưởng.
 
Sinh nhật

Một ngày đẹp trời ở box Văn học gamevn :D

Jumi: *liếc xéo khắp box* -hôm nay sinh nhật mod mà ko có bánh kem là sao ? Chém 30p hết bây giờ.

Gia: -Chết thật. Mấy hôm nay lu bu làm việc với bận bịu vợ con quá.

Med: *lẩm bẩm* -Qua rồi qua luôn đi. Năm sau làm luôn thể. Năm sau lại quên thì năm tới làm.

Jumi: *mắt hình viên đạn* -MED! Nói gì đó ?

Med: *giựt mình* -Dạ, em nói sẽ chuẩn bị một cái bánh kem thiệt bự … *nói khẽ* … vào năm sau.

Jumi: *trợn mắt* -HẢ ?

Med: -Dạ mod. Ý med là gom bánh hai năm lại.

Jumi: *cười he he* -Vậy mới phải đạo.

Med: *lẩm nhẩm* -Phì thế còn ham ngọt.

Lát sau, bánh kem bựa được bê ra.

Gia: -Nào mọi người!

Happy Bỉthday jumi ! Happy Bỉthday jumi ! Happy Bỉthday modder ! Chúc mod luôn rạng ngời !

Med: *Hát to* -Và bị đánh tơi bời.

Box: *đồng thanh* -Và bị đánh tới bời.

Jumi: *nổi giận* -MED!

Bữa tiệc kết thúc vì mod còn bận dí med chạt từ box này sang box khác. Bánh kem đành để box tự xử. HA HA HA.

Chúc jumi phì sinh nhật vui \m/
 
Từng giọt trong lành như suối nguồn tuôn lờ lững buổi chiều hôm. Từng giọt tý tách rơi, reo vui khúc giao ngày. Mỗi giọt là 1 vòng tuần hoàn của tạo hoá, là những nỗ lực vươn lên và rồi tự khai tử trong niềm sung sướng vô hạn. Là khi bóng đêm lại hờ hững khoác áo giai nhân, phủ lên thế gian 1 màn huyền trĩu nặng, mưa vui 1 niềm vui thuần khiết và chân thành.

Sao con người ta lại nhỏ nhoi và cô đơn đến thế!

Có bao nhiêu người đang nhạt nhoà dưới cơn mưa kia, đang lặng lẽ tự chôn dấu trong mình những nỗi buồn man mác, và đang tự đào cho mình một cái huyệt vùi lấp đi những cảm xúc, và rồi sẽ lại tíêc nuối?

Có bao nhiêu con người ngoài kia sẽ nhìn mưa mà thầm tạo 1 điều ước, cho bản thân mình, cho những người khác? Có bao nhiêu con người chào đón cơn mưa với niềm háo hức của trẻ thơ? Lại có bao nhiêu người thầm nhỏ lệ dưới mưa, mưa hay là nước mắt!

Vì tan vỡ, vì ko được thấu hiểu, cảm thông hay chỉ đơn thuần là vì mưa?

Trong chúng ta,ai cũng có 1 tâm sự. Nó là những cái hạn mà mỗi người chịu đựng trong cuộc đời này. Nó là 1 quả bóng mà sau những biến cố sẽ lại phình to hơn nữa, mà nguồn khí nuôi dưỡng nó sẽ là những cảm nhận tiêu cực trong ta. Chúng ta biết, chúng ta cần ít nhất 1 người để tâm sự trong đời. Chúng ta là con người, là nạn nhân của những mơ ước, là những nửa mải đi tìm nhau trong sự hoảng loạn và quay cuồng, trong sự tất bật và toan tính của cuộc đời; đối mặt với vô vàn những chiếc mặt nạ, trong những vở kịch đời người dựng ra.Những nửa lăn đi tìm nhau trong sự khiếm khuyết khôn cùng.Những nửa bất toàn, trong 1 thế giới bất toàn.

Đừng coi bất kì ai trong cuộc đời mình là sẵn có...

Những cơn mưa ko phải là Ngọc Tuyền để tẩy trần tất cả, cũng ko phải là cứu cánh xoá đi những nỗi đau, những tâm sự chất chứa trong lòng mỗi người. Mưa đơn thuần là 1 bức mành thủy tinh trong suốt, là hàng vạn những viên pha lê tan chảy trong cảm xúc ẩm ương của bầu trời, mang vạn vật dấu sau 1 lăng kính nhòa nhạt, tạm xóa đi những thanh sắc trầm hay thanh, đậm hay nhạt của cuộc sống , trả ta về với cội nguồn, với căn nguyên của mỗi người ,và chúng ta đối diện với chính mình. Dưới mưa, mọi điều sẽ là trắng trong và thuần túy...

Có cơn gió nào, làm lạnh sống lưng khi chạy xe qua những con đường quen thuộc đã đi đến mòn, giai điệu của "I don't want to miss a thing" vang lên da diết và thổn thức, nước mưa hay nước mắt của trời, cứ vây quanh và run rẩy. Và sương chiều Đà Lạt sau mưa, bảng lảng như thiếu nữ e ấp nhớ lời ước hẹn, nhắc cho tôi rằng những kỷ niệm vẫn quanh quẩn nơi đây, đã ố vàng như tồn tại vĩnh cửu...

Mưa làm buồn, làm nhớ!

Có lúc nhắm mắt nhớ đến 1 thiên thần áo trắng tinh tuyền đang reo vui dưới 1 trời mưa sảng khoái, tay đưa ra nhẹ hứng những nàng mưa, cười hồn nhiên như hồng hoang nguyên thủy, mắt long lanh mang cả 1 trời yêu. Hồn tôi đã chết đuối trong đôi mắt ấy rồi, hồn tôi đã tung tẩy theo vũ khúc ấy rồi... Tay với đến, và ảo mộng sụp đổ tan tành, như mưa, rơi vào đất...

Có những phút giây ta ước mình như trẻ lại và sẽ lại đùa vui trong những trận tắm mưa, mặc sức cười đùa thoả chí và lòng ko gợn lăn tăn hay đắn đo gì khi nói tiếng "tao thích mày" và sau đó có thể là cái lườm nguýt dài tận mây xanh. Trẻ con thì thường nói thật và trẻ con thì ko sợ nói lời yêu...

Có những cơn mơ kéo dài mãi ko nguôi, và khi người ta kẹt vào 1 nửa của mọi 1 nửa, khi không gian và thời gian cũng chỉ là những bảng pha màu nhợt nhạt của từng nỗi nhớ chất chồng qua từng lần bốc đồng của kỷ niệm, và người ta lại mỏng manh sống trong cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt, hằng chỉ mong 1 lời thứ tha, tựa hồ sẽ tái sinh 1 lần đẹp nhất trong đời...Kẹt trong 1 điều "không hiển hiện"...

Những giọt mưa thì cứ nhảy nhót quanh ta, mưa ko bỏ rơi ai cả,nhưng con người lại có thể bỏ rơi nhau, cả khi cần nhau nhất...

.Ta sẽ tuyệt vọng?

Mưa đã tạnh và trời vẫn chưa sáng! Nhưng tin tớ đi, chắc chắn rồi mây đen sẽ sớm tan, và bầu trời lại trong xanh như bản chất ngày nào. Và lòng người sẽ tốt hơn qua từng sự trìu mến. Và sự thấu hiểu sẽ đến với mỗi chúng ta. Chỉ cần chúng ta còn hơi thở thì chúng ta sẽ chiến đấu vì những gì mình đáng được hưởng, chúng ta sẽ nỗ lực cho đến tận phút cuối của cuộc đời và nụ cười trên môi chúng ta sẽ nở như loài hoa kiêu hãnh, để tiếng cười trong trẻo như trẻ thơ của ta sẽ vang lên trong lòng mọi người, chúng ta sẽ là những vòng tròn dù tròn hay méo, gắn kết với nhau bởi sự thành thật và tình bạn, tình yêu (có lẽ sẽ có thêm chút hương vị của sự nuối tiếc nữa). Tự hào lên các bạn của tôi, chúng ta sẽ làm hết mình!

Cùng hy vọng!
 
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Moon-River-Instrumental/IWZE8WBD.html

Hình như tôi đang có xu hướng tự kỉ , kí ức con người có thể xóa , nhưng danh dự thì không ... Một lần nữa , tôi lại thua chính mình , đất trời như chẳng còn là nghĩa địa gì cả , thế giới này chỉ mình tôi như một con sói già đơn độc .

Chán nản , đuối sức ... Tôi chẳng còn biết dùng từ nào để tả bản thân vào lúc này , nếu diễn tả bằng game , bạn cứ thử hình dung một pokemon hỗ trợ sup item lv 100 , sử dụng dire hit trong thi đấu , nó giáng xuống một skill có damage x4 + critical hit vào đối thủ , hay như chữ GAME OVER sau mỗi lần thất bại ...

Cái cảm giác ấy , ai cũng nhìn mình một cách chán nản , cái cảm giác làm bạn muốn biến khỏi thế giới , và không tồn tại trên đời , bao lần ngã rồi lại đứng lên ... Xin lỗi , tôi là con người chứ không phải thánh mà còn thừa sức đứng lên sau mỗi lần như thế !

Một ngày mới rồi sẽ đến , hàng vạn tia sáng ban phát sự sống sẽ còn tiếp diễn ,,, Trái đất vẫn quay một cách mệt mỏi ... Và tôi sẽ vẫn mãi nợ ai đó một nụ cười , nợ ai đó một tình yêu , và nợ chính mình một tương lai đang ở phía trước , cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa , rồi trời sẽ sáng , cuộc sống rồi cũng qua đi , nhưng cũng có thể , kì tích chỉ là thứ người ta bày ra để an ủi nhau . Và cũng có thể , chính em cũng chỉ là thứ số phận bày ra để " an ủi " tôi . - Một cuộc đời mất nhiều hơn là được như thế mà thôi .

Đã không còn những khoảng thời gian vui vẻ , em cũng đừng vì tôi mà phải lo lắng nhé ... Cho dù không muốn , hết sức và chán nản thì mọi thứ vẫn sẽ đến , rồi thế giới này chỉ còn mình tôi với cảm giác này ,cuộc đời sẽ chẳng còn gì ngoài tấm thân tàn ma dại này sẽ theo tôi đến ngày trái đất cũng buông xuôi , mọi người cùng tạm biệt nhau ... Và tất nhiên là không có tôi ở đó .

Tôi sẽ cố gắng sống ... Sống để xem ... Cái cuộc đời khốn nạn này sẽ đối xử với chính tôi như thế nào !
 
Dạo này với tác phẩm mới The Game Of Fate, tớ đã nhận đc nhiều cmt rất hay nên xin lưu trữ lại để làm kỷ niệm
Mà nhiều quá, quote mãi chả hết =))

1. Meddassin

Ai là người hợp nhất :D

Làm post này do mấy ngày nay rãnh rỗi với lại chán viết truyện rồi :P Ai cũng biết truyện này sẽ harem end cho nên med muốn dự đoán và đưa ra chút nhận xét về các bóng hồng :-?

*Carol:

Khỏi nói ai cũng biết đây là GF đầu tiên của Mark(mc) và chuyên tình cảm đôi này như gà bông từ thuở cởi truồng tắm mưa:


Đến cao hơn:


Và sau cùng là:


Cuối cùng mc cũng đã đổ oạch sau lời thổ lộ: mình thích cậu. Và rồi chuyện gì sẽ đến cũng đã tới :">

Độ trắc trở 2/5
Độ lãng mạn 8/10 (châm chước :)) )
Điểm cặp đôi 7


*Vera:

Đây là cô bạn thứ hai và tình cảm của cô thực sự phức tạp do có quá nhiều mối quan hệ với mc: bạn bè, đồng đội, đệ tử và ân nhân.

Xét mức bạn bè: Cô chơi thân với mc và Carol. Và cũng ủng hộ tình cảm giữa họ nhưng cô lại có một tình cảm âm thầm với mc. Và vẫn chưa bày tỏ(cho tới chap hiện giờ)

Xét mức đệ tử: mc từng dạy Vera chiến đấu. Điều này mang đến sự ngưỡng mộ lần thần tượng mc và đâu đó trong thâm tâm là tình cảm yêu mến.

Xét mức đồng đội: med bỏ qua phần này do ko có fb nhưng chắc chắn sẽ có những giây phút sinh tử ở đây và tình cảm Vera sẽ mạnh dần hơn.

Xét mức ân nhân: Đây là do chat mà đoán mò :P Anh mc nhất định đã có ơn cứu giúp với Vera. Med không loại trừ đây là cảnh Vera bị tủi nhục( rape scene) và mc đã ra tay cứu giúp(đá bể sọ phọt óc tên đồng đội ti tiện). Hậu quả việc này là mc ra khỏi đội và Vera cảm kích đi theo. Med luôn thích thú việc cứu giúp này. Một cô gái luôn có ấn tượng với những chàng trai thế này và có thể họ sẽ làm cả đời để đền đáp. +1 cho Vera.

Độ trắc trở: 4/5
Độ tình cảm: 7/10 Vera vẫn chưa bày tỏ và tình iu đơn phương thật đau buồn làm sao :(
Điểm cặp đôi: 8


*Lunar

Nhân vật bí ẩn không kém gì mc. Xuất hiện đậm nét trong phần đầu với cách hành xử ác không gì ác hơn. Nhưng hóa ra lại là Natalie. Lunar vẫn giữ được mình ở phía thiên thần.

Lunar tự nhận mình là hiệp sĩ và qua thoáng fb có thể thấy cô ngưỡng mộ anh mc. Điều này cũng khiến med thắc mắc sao tính cách con người có thể thay đổi cái rụp sao lời nói ai đó :-/

Ấn tượng đầu của mc là Lunar rất xinh. Nhưng chỉ vẻ ngoài thoáng qua, med con phải trông chờ những cảnh thân mật tiếp theo hay fb sâu đậm của suy nghĩ Lunar( cô gia nhập sau khi mc và Vera bỏ đội) do đó những fb này chắc chĩ là suy nghĩ của Lunar về anh mc.

Độ trắc trở: 0/5 do chưa có gì.
Độ tình cảm 5/10 chấm trung bình
Điểm cặp đôi 7


*Cas

Nhân vật ấn tượng với med :x Còn gì thú vị hơn một cô gái ác nhân lại theo đuổi một hot boy bên phe tốt. Cô ta có thể dùng mọi cách, thủ đoạn để chiếm được tình cảm của chàng trai. Ấy là med nói nếu cô ta thích nhé, còn nếu ko thích thì hot boy kia tiêu đời rồi =))

Theo những gì chat chit thì hứa hẹn sẽ có những cảnh gay cấn và hai người, mc và cas, ắt hẳn có mối quan hệ uyên ương kiếp trước. Chuyện tình mùi mẫn đến nỗi làm rơi nước mắt hai GM khiến họ phải lật đật dàn xếp tỉ số để kết thúc có hậu bằng không độc giả sẽ xử đẹp >:)

Độ trắc trở 5/5
Độ tình cảm 8/10
Điểm cặp đôi 9 nếu thành :x


Med không tính Hazmi vì xem ra cô đã có người tình nhưng ai biết đâu, chuyện vẫn còn dài ;))

Chap này phải nói rất khá :D Med thích :x

1. Vụ con thỏ thì cầm bao kiếm thì ko có gì vì cài này ta thấy rồi :D Nhưng ta nghĩ Carol sẽ lấy nối đâu thành sức mạnh mà rút "kiếm khí" ra đấu với con thỏ. Bản thân Carol là không thể thua :>

2. Đây là vũ khí mà Mark dạy Vera cầm ngược cái mấy sấy :>
Tonfa.jpg


Vũ khí tinh thần á :-? +1f Thế Mark là đội trưởng thì có cái gì :-/ Hay hắn chỉ luyện võ :))

3.Khi 1 nv lâm vào thế yếu thì quá khứ luôn là bàu may mắn giành chiến thắng \m/

4.Lại lần nữa ta thấy bóng dàng kẹo đâu đó qua nhân vật Vera. Bái phục tác giả ^:)^
btw, hèn gì hắn hỏi vụ harem. Hắn cặp Marl và Carol rồi, ko nỡ bỏ kẹo :))

Kẻ địch lại tử ẹo một em \m/ Hay đây là kế kim thiền thoát xác :-"

Vậy là phe địch bị loại hai :-? Tình hình cho thấy tiếp là Mark ko thể bại vì lý do imba cho nên gia sẽ luộc một bé bên phe ta. Đó là ai :-/

Carol gãy kiếm, bất lợi nhưng hoàn toàn có thể đảo ngược do cô là kẻ trong tiên tri :D
Hazmi có bùa niềm tin nhưng chắc hẳn cô sẽ ở thế thua do gia quyết định thế :)) Với lại quá khứ liên quan đến mc vẫn chưa mở :-"
Vera cũng sẽ chung số phận b-(

Một lần nữa tác giả lại mở thêm 1 trang quá khứ cho một cô gái, mà lại liên quan đến mc nữa :)) Lunar đã thần tượng Mark ngay từ khi chưa vào đội thì khả năng chuyển thành tình cảm là rất cao :-?

Cas và Mark hứa hẹn là uyên ương kiếp trước :-? Do bị ruồng bỏ nên cô quyết tâm học võ để trả thù người yêu :))
ps: gia đọc truyện nhiều quá, võ cũng kinh :D

2. TKH
Chap này là minh chứng cho một nguyên tắc vàng trong đánh nhau: Không phải cứ đông hơn là mạnh \m/

Trong 4 trận chiến, ngoài Mark vờn qua vờn lại với Cas và Carol một mình chấp hai, xem ra cả Vera lẫn Hazmi đều chật vật khó khăn với đối thủ của mình ==> Tác giả dìm hàng họ ==> Đề nghị Cas biến tác giả thành thỏ bán kẹo kéo \m/

Khúc flashback của Hazmi khá ngắn... đọc hem đã. Đề nghị lần sau dành hẳn nguyên 1 chương luôn :">

Hơ hơ, Frost yêu vấu của Hazmi mất tích trong khi cả nhà bị làm thịt --> kịch bản thường thấy là cậu kia 10 phần hết 9 phần là sống nhăn răng, và có nguy cơ khá cao là sẽ trở thành người bên kia chiến tuyến với cô. Và nếu chuyện đó xảy ra thật, thì có không biết cậu có tính cách băng giá, lạnh lùng hay dùng gì đó liên quan với băng không nhỉ :-"

Mời các bạn bầu chọn cho những tình huống mà bạn muốn nhớ lại 'hồi đó' nhất:
-Lúc đang thủ thỉ tâm tình với ai đó.
-Tự nhiên đang ngồi buồn hứng hứng nhớ lại
-Vào giữa lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, như khi đang đánh nhau \m/
-Cận kề cái chết

3. Axetylen:
: D

Ra lý do mà Hazmi không thể nào chết đó là tìm một kẻ đã chết. Chỉ là không hiểu cô lần theo manh mối nào mà chạy từ thôn quê đến tận thành thị nhỉ? Ôi mấy cái vụ mà từ quê lên tỉnh để làm gì đó, sau này quay trở lại quê nhà thì đọc ứa cả nước mắt.

Mình cũng có suy đoán giống với mọi người, Derek đã tạo ra cái chết giả để hợp thức hoá sự ra đi của mình, khiến cho không còn ai lưu luyến (như Darren), nhưng cái cậu không ngờ là cô bạn quen qua đường kia lại có giác quan thứ 6 cùng quyết tâm mạnh mẽ đến vậy.

Chỉ không biết là gặp nhau rồi họ sẽ làm gì nhỉ? Có khả năng Hazmi sẽ hai má hồng hồng trả lại mặt dây chuyền cùng lời nhắn gửi "nó không còn là vật chỉ mang lại may mắn nữa đâu, nó mang theo cả trái tim của em nữa."

YYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH !

---------
Thường mình hay nhớ lại lúc đang ngồi không hoặc gặp phải cái gì đó gợi nhớ.

4. Forgiuse:
Giờ chúng ta đã được tiết lộ rằng Mark ko gà mờ như mọi người ( hay mình =))) tưởng =)).
Vera đang thắng thế, còn Carol thì thất thế X_X. Mark ơi, nô đùa với Cas nhưng nhớ quay lại cứu bạn gái nhé =)).
Con thỏ Samurai lanh nhỉ :-?, cũng có nhiều Samurai dùng vỏ kiếm làm thanh kiếm thứ 2 lắm đấy :P.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ôi.....dường như cuộc sống càng ngày càng bận rộn.....điều đó khiến nhiều người không thể tiếp tục chăm onl như mọi ngày được nữa......rồi có một ngày chính mình cũng sẽ rơi vào tình trạng như vậy.........cuộc sống mà.....phải chấp nhận thôi :)

Medassin
Forgiuse
TKH
Mr Lucifer
Cú Đấm Thép
Kong
Windseraph
Bloodmoon2
.v.v.

Những thành viên kỳ cựu của box........
Quá nửa người trong số này giờ đây đã không còn thấy onl nữa =((

Một thời nhiều kỷ niệm đẹp với Hậu HP, Another World, Thời Mộng Mơ, Akardian, Những Câu Chuyện Của Gió, Happy Dark Time, Cuộc Hành Quân Của Những Đóa Hoa Tàn, Satan's blood .v.v.

Một số tác phẩm hay đến mức rất đáng để tớ mong chờ mỗi ngày nhưng rồi họ đã drop....có lẽ do ít cmt quá nên tác giả cũng mất luôn cảm hứng, cũng thông cảm vì chính mình drop truyện nhiều nhất box :(

Nhưng đôi khi cần drop để bắt đầu một khởi đầu mới sáng sủa hơn, coi như xé nháp :D

Tiếc là ở đây cũng có một số tác phẩm hay nhưng do xuất bản đúng vào thời gian tớ bận nên thành ra bây giờ rất ngại cày từ đầu, chính xác là thiếu time vì tớ ngồi máy toàn treo nik chứ thực ra không phải lúc nào cũng ngồi nhiều như vậy =((

Thành thật xin lỗi những tác giả mà chưa nhận được cmt của tớ :(

Và gần đây đã có 1 số xung đột xảy ra nên chắc sẽ chả ai quan tâm đến những lời lảm nhảm lè rè như ông già của tớ, có khi lại còn thấy buồn cười là đằng khác
Nhưng thật sự đây là những điều tớ muốn nói :)

Bởi vì box này trong tương lai sẽ y như hồi mà chỉ có tớ và Med hoạt động, thậm chí nó còn tệ hơn nữa.......

Đúng như mình dự đoán
Tương lai của box có đi lên hay không là phụ thuộc vào những người đến sau =((
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm nay vừa gây ra lỗi tày đình :-<

Bầy giờ mới hiểu thật ra nên mài mòng tay trước khi gõ :-ss :((
 
Hôm nay vừa gây ra lỗi tày đình :-<

Bầy giờ mới hiểu thật ra nên mài mòng tay trước khi gõ :-ss :((
Không
Chan nghĩ Med đã thành công rồi đó
Ko mạo hiểm thì làm sao thu đc kết quả ;)
 
Vậy là đã gần trọn một năm kể từ ngày med đặt viên gạch xây dựng xưởng phim của med tại box Vh. Những đứa con tinh thần của med dần ra đời: Another world, Froxi, Mak :>

Thành công có. Thất bại có. Med đã nếm trải những buồn khổ, những lời chê khen, những tình cảm yêu mến của độc giả và đồng nghiệp >:D<

Tuy nhiên cái thực sự med nhận được không phải là những cmt mà là những tình cảm sâu sắc của các bạn, thứ med nghĩ thật hiếm hoi trong thế giới mạng :x

Một tuần vừa qua đã có nhiều sự việc xảy ra quanh med, med sẽ ghi nhớ tất cả những chuyện này. Cám ơn chan, san, và ~teso. Med sẽ không quên những gì các bạn dành cho med :((

Gửi đến Kong, tri và forguise, ko phải med không nhớ các cậu mà chẳng qua vì chúng ta không chát nhiều nên có vẻ không thân mấy. Nhưng ai biết đâu, nếu có dịp med đụng đến các cậu thì biết đâu med lại tìm thấy tri kỉ khác thì sao ;;)

Haizz, nếu ngày nào đó, med phải xa box. Hẳn med sẽ buồn lắm đây :-<
 
Thật sự phải nói là chan cũng có cảm xúc như Med :)
Nếu phải xa box thì cũng buồn lắm =((

Chan cũng không quên nhưng gì Med đã dành cho chan :-*
 
Back
Top