Little_Tiger_
Fire in the hole!
- 22/2/08
- 2,836
- 39
Năm nay noel đúng xui như gì...
Gia đình thì mới cãi nhau với mẹ, giờ 2 mẹ con không thèm nói chuyện với nhau nữa. Thường thì mình là người hay xin lỗi trước, nhưng lần này chán rồi, mặc kệ luôn...
Tiền bạc thì parttime job của mình cũng không suôn sẻ, chưa lấy dc xiền + mới cãi với má nên chắc noel này nằm nhà quá :(
Học hành thì mới fail cái midterm test @_@ Dù trong lớp cũng không ai có điểm cao, toàn 40, 50... Sắp lễ nghỉ mà quất cho 1 cái assignment 3k5 words due ngay tối CN tuần sau... nản luôn...
Còn chuyện tình yêu thì còn nản hơn nữa... Tìm hiểu 1 người khoảng giữa năm nay, giờ lại thấy không hợp + nản toàn tập bởi tính tình 2 đứa khác nhau hoàn toàn, thêm nữa mình phát hiện nó còn sơ cua thêm vài đứa nữa chứ ko chỉ riêng mình mình @_@ bữa giờ thấy mình gặp chuyện xui thì bài đặt hỏi han thiệt muốn mắc ói với cái kiểu xạo xạo của nó.
Đó giờ để ý cứ đến cuối năm thì bao nhiêu cái xui nó dồn dập đổ về, bán than 1 tí cho đời đỡ xui xẻo @_@
Còn bạn, cuối năm sao rồi? (Có người nào bất hạnh hơn mình reply cái cho mình vui tí coi
J/K )
Gia đình thì mới cãi nhau với mẹ, giờ 2 mẹ con không thèm nói chuyện với nhau nữa. Thường thì mình là người hay xin lỗi trước, nhưng lần này chán rồi, mặc kệ luôn...
Tiền bạc thì parttime job của mình cũng không suôn sẻ, chưa lấy dc xiền + mới cãi với má nên chắc noel này nằm nhà quá :(
Học hành thì mới fail cái midterm test @_@ Dù trong lớp cũng không ai có điểm cao, toàn 40, 50... Sắp lễ nghỉ mà quất cho 1 cái assignment 3k5 words due ngay tối CN tuần sau... nản luôn...
Còn chuyện tình yêu thì còn nản hơn nữa... Tìm hiểu 1 người khoảng giữa năm nay, giờ lại thấy không hợp + nản toàn tập bởi tính tình 2 đứa khác nhau hoàn toàn, thêm nữa mình phát hiện nó còn sơ cua thêm vài đứa nữa chứ ko chỉ riêng mình mình @_@ bữa giờ thấy mình gặp chuyện xui thì bài đặt hỏi han thiệt muốn mắc ói với cái kiểu xạo xạo của nó.
Đó giờ để ý cứ đến cuối năm thì bao nhiêu cái xui nó dồn dập đổ về, bán than 1 tí cho đời đỡ xui xẻo @_@
Còn bạn, cuối năm sao rồi? (Có người nào bất hạnh hơn mình reply cái cho mình vui tí coi
J/K )

có lẽ đã qua rồi cái thời mộng mơ mong ngóng tới dịp lễ tết để đi chơi, cũng ko còn ham vui như ngày xưa nữa.
, chắc là cuối năm sau mới ôm được nó về
.
, chỉ có con người là càng ngày càng tệ hơn trước 
Còn chuyện với mẹ thì hôm nay có vẻ bớt căng thẳng, cuối tuần ở nhà phụ mẹ dọn dẹp chuộc lỗi vậy
