Tank destroy(TD) - thiên thần trong bụi cây

tầm 200 m đổ lại súng tier 10 bắn t 95 pen rất nhiều .
 
ob704 mà solo với t95 à, với cái acc của 704 mà pen đc chỗ hiểm của t95 0
 
chơi 300 trận t95 rồi.Mới chỉ thấy JT là pen đc hull .Thủng 2 lỗ.Nhưng mà gun t95 bắn TD đức sướng lắm.Bắn JT hay fecdi toàn > 800dame.Cơ mà 2 con heavy mà cầm t95 em thích gặp nhất đó là MAUS mà E100 .2 con đó mà chẳng may giữa đường đụng mặt em thì xác định...
 
Thì xác định trước là thằng lái maus là mới học lái hay là pro .
Tui lái maus đụng 704 còn ko sợ khẩu thần công BL10 của huống gì khẩu 155 pen 276 .
Nói mới nhớ , nãy đi chung với 1 con T28 proto , tự nhiên bên phải xuất hiện 1 con T30 gun 155 , 2 thằng hoảng hồn quay súng vào nó , nó nã trước , chỉ hỏng xích T28 , mà lúc đó con T28 nó đang giơ cái háng mới đau .
Tất nhiên là sau khi ngỏm cu cậu chửi bậy =))
 
Pro hay nôb gì chơi cũng có lúc lọt ổ phục kích cả,mà maus+e100 lọt ổ TD phục kích thì bố pro cũng nằm chứ đừng nói pro :))
 
Maus em gặp là lao vào hôn ngay.Cho dù bác lái pro nhưng mà khoảng cách gần cũng khó mà thoát khỏi lên bảng đấy.Maus mà đứng gần foch nó bắn còn pen ầm ầm huống chi T95,hôn E100 thỉnh thoảng nó còn táng cho hỏng gun chứ MAUS thì kô đáng nhắc.
 
Maus em gặp là lao vào hôn ngay.Cho dù bác lái pro nhưng mà khoảng cách gần cũng khó mà thoát khỏi lên bảng đấy.Maus mà đứng gần foch nó bắn còn pen ầm ầm huống chi T95,hôn E100 thỉnh thoảng nó còn táng cho hỏng gun chứ MAUS thì kô đáng nhắc.

Hơi có mùi khét, vả chăng dạo này Maus già ít ra đường nên T95 mới có cửa mà lao vào hôn hít. Chưa nói đến acc của khẩu 12.8 - nó đảm bảo đủ để T95 có gắn tên lửa vào đít cũng không kịp sáp lại gần Maus trước khi thủng săm, tung nóc mà chết !

Phục kích không tính, đó là nghề của TD rồi !
 
Chỉnh sửa cuối:
nó pro thì nó đi cả băng, bắn dc nó 1 thì cả đám nó nã lại cả loạt rồi =))
 
StuGIII thì dùng 75 cuối đi, 105 chỉ gãi ghẻ cho chúng nó thôi.

Tui vừa thử sài súng 150mm. 2 phát mới chết con m10 full HP nhưng 1 phát chết con kv2 full máu là sao @@.
 
nó pro thì nó đi cả băng, bắn dc nó 1 thì cả đám nó nã lại cả loạt rồi =))

Đấy là team mate nó pro đấy chứ. Gặp team nó ko thèm đi theo thì maus+e100 chẳng khác gì cái bị thịt với TD,chưa kể đứng tầm 5s là máy quăng gạch lại tự động chĩa nòng về:6cool_beat_brick:
 
team nó ko đi theo thì thằng pro cũng ở nhà luôn =)), hoặc là nó có platoon thì mới đi thôi
 
Tui vừa thử sài súng 150mm. 2 phát mới chết con m10 full HP nhưng 1 phát chết con kv2 full máu là sao @@.

150mm dame to nhưng pen kém, có thể phát bắn kv-2 đúng chỗ pen dc, tầm gần hoặc nổ ammo crack
 
Chơi TD cũng chỉ có cái lợi là gun dam to, cậy núp lùm cắn trộm, một khi đã bị phát hiện thì hết nghề. Công nhận T95 map nào đường hẹp có lợi nhưng thử hỏi có mấy cái map như thế, đã chơi T95 thử hỏi không vào trận mà có 2, 3 thằng arty tier 7,8, chạy thì chậm có khi đến nơi thì đồng đội đã chết hết rùi, giờ mọc thêm mấy con HT gun độ chính xác cao , pen khủng như IS8, t110 cả đám LT, MT, cả đám arty Pháp chạy như gió giờ T95 hết cửa. Trường hợp gặp maus, e100 đường hẹp nếu có đồng đội hỗ trợ thì còn nở mày nở mặt một chút, nhưng mấy thằng tier 10 có phải thằng nào cũng gà . T95 chơi đã khó giờ càng nhiều thứ bất lợi winrate chỉ có giảm.

Chơi TD cắn được thằng nào 1 phát với gun 150 có cái sướng nhưng có khi lại chết tức tưởi đấy, ngồi đấy mà khoe. Hôm nọ cầm E50 map thành phồ chẳng may thò ra bị thằng jagtiger bắn 1 phát nhưng cu cậu cũng chỉ bắn được phát đó còn sau đó chắc là nhấn F7, gọi T28 tới nhưng đã muộn , chú t28 vốn chậm chạp hơn cũng chịu chung số phận, khi bị kẹp hông chắc cũng F7 , GW panther và GW tiger đến cứu thì E cho 1 phát die GW panther, thằng arty còn lại may mà hết giờ nên sống. Còn nhớ chú JT chừi lại "fu E50 and your BS", còn chú T28 không nhớ lắm nhưng dịch ra đại loại là "E50 hãy chiến đấu như một người đàn ông, đối diện với tao". :))
 
giờ ra mấy cái mode encounter với att/def thì TD cũng cực hơn hẳn, chạy chậm khó vào kịp vị trí
 
mấy mode mới nhất là thủ con nào cứ hạ được nòng là chơi sướng=))
 
Nhắc tới thể loại encounter mới nói,ra hơn 1 tuần rồi mà vẫn còn nhiều thằng chưa biết là nếu team kia đang cap thì team mình chạy vào thì % cap ko tăng lên nữa hay sao ấy, map El Halluf chỗ cap có cục đá 2 bên khi vào cap đều ko bắn đc nhau,vậy mà tụi team ko chiu núp vào để pause cap mà toàn thò ra bắn thằng cap của team kia để lên bảng @@
 
Chơi JT mấy màn đi công bực cả mình. Chạy hộc hơi toàn bị đồng đội bỏ rơi. Chạy chậm nặng nề nên khó lấy đc vị trí đẹp để yểm trợ hay tấn công. Đã thế dể bị phát hiện, bị bắn toàn ko biết lý do
 
mấy mode mới nhất là thủ con nào cứ hạ được nòng là chơi sướng=))

Mấy chỗ hạ dc nòng lại hơi trống trải, dễ ăn pháo, anh hùng chỉ sợ lũ tiểu nhân ám sát thôi =))
 
Nhắc tới thể loại encounter mới nói,ra hơn 1 tuần rồi mà vẫn còn nhiều thằng chưa biết là nếu team kia đang cap thì team mình chạy vào thì % cap ko tăng lên nữa hay sao ấy, map El Halluf chỗ cap có cục đá 2 bên khi vào cap đều ko bắn đc nhau,vậy mà tụi team ko chiu núp vào để pause cap mà toàn thò ra bắn thằng cap của team kia để lên bảng @@

El Halluf thì ko cân bằng - team ở base I thuận lợi hơn rất nhiều
Cục đá đó mà có con LT nào nhỏ nhỏ ở Base I chui vô là rất khó bắn - arty cũng khó splash dù cho ra tới H9
Còn ở base II mà ra cap thì bị arty splash tốt - chưa kể nếu đã team I chiếm đc A2 thì coi như khỏi cap
 
Chui vào để pause cap thôi mà,tĩa hết mấy con có ý định lên cap núp quanh đó rồi quay ra xử thằng đang cap cũng chưa muộn
 
Back
Top