- 5/2/11
- 1,389
- 470
Thực sự thì mình lái tank cứ gặp T95 là mình cố sống cố chết kẹp hông nó cho lành, đỡ mất thời gian aim iếc gì cả. Mà dùng TD thì xác định đi vòng tránh nó đi, dây vào cái thằng mặt dày làm gì, tránh được thì tránh rồi bắn ngang hông nó, không tránh được thì xác định cứ ụ commander mà táng ( kéo máu nó càng nhiều càng tốt trước khi ra đi ). Còn nó có hộ tống thì chắc chắn là đi vài đồng đội mới hạ được ... Ấy mà hôm trước ảo quá, 261 của mình cho phát AP giữa mặt bé T95 em ý từ 1k2 HP thành con số 0 tròn trĩnh, vẫn không tin 261 AP pen front khỏe thế.

. Mở có được đâu
, giờ mua fer cũng chả có tiền mà nuôi 105mm, thôi ta cứ 88 vậy 

