vừa rồi máy bị hỏng vì thế tôi bị mất bài viết ,chú Mustu tôi gửi chú sau nhé.
hohhoo

,chú wiwi,ko biết chú sinh ra từ...quái thai hay sao mà khi tinh trung và trưng bố mẹ chú kết hợp , đầu và gay chú đã tách biệt nhau hoho

,như thế là khởi đầu nó gặp nhau rồi còn gì.còn khi chú chết,.gáy ,mũi chú lại ' tan' ra lại "hợp" lại,hehe sao dám nói nó ko gặp nhau,hohho,kém quá hohho
Hohho,chú bảo anh nói lăng nhăng về phát biểu nhan-qua cua chú ư,hohho,thếai viết bài ngày 27-7 bảo,mọi sự vật tồn tại theo nguyên tắc nhân quả,có nghĩa là cái gì tồn tại cũng có nhan của nó,thế mà tôi hỏi vũ trụ từ đâu ra thì..ko biết,thế nhân là gì mà quả vẫn tồn tại ?????tôi bảo ko dc áp dụng bừa bãi thì MÕM chú lại Tru lên:ko có sinh,sao có diệt,hohho,rồi thì quá khư là nhân,hohho,thế mà quá khứ từ đâu ra thì ...cụp đuôi ko biết,hohho. Vậy ai viết lăng nhăng diều dó thế,hay đầu óc chú lại..chập mạch như khi anh ví chú như con lừa hôhhho
Hohho,chú nói với anh rằng :anh ko biết chân lí,hoho,thế chú cho anh hỏi chân lí là cái gì nói anh nghe thử coi,ko nói đc mà sủa to thì nhục lắm,con chó nó sủa còn có lí do,chú sủa mà ko có lí do thì...vào trại tâm thần di nhé hohho
Ko phải anh phủ nhân cha mẹ anh là nhân,bởi vì cha mẹ anh sinh ra trên trái đất,vì thế nếu ko có trái dất,thì chẳng có cha me anh,TD sinh vạn vật trong dó có cha me anh,cha mẹ chú,tTD lại sinh ra từ vũ trụ,vì thế có anh,có chú trên dời là do có vũ trụ,cũng như chú nói cá là tổ tiên loài người.hohho,Nếu cha mẹ chú sinh ra mà ko cần Vtrụ thì anh xin chấp nhận cha mẹ chú là nhân,hohho.
Cái khởi đầu là cái ko biết ,có nghĩa là nhiều cái ko biết nguyên nhân,vậy ko biết thì sao biết dc nguyên nhân,hoho,tôi hỏi chú ,cái khởi đầu đã ko biết thì làm sao chú xác định dc nguyên nhân day????Vd,ko biết khởi đầu VT ra sao,sao chú biết dc nguyên nhân nào sinh ra VT,???=>Ngu vừa thôi hohho.
Chyuện TBCN,XHCN ko nên bàn nhiều vì có tính chất chính trị,nhưng mà chú Ngu quá,chú chẳng hiểu gì về bom Nt thì sao tôi nói với chú dc,hoho,nếu chú biết chút gì thì nói tôi coi thử,và nếu biết rồi thì tự chú tìm ra câu trả lời thôi ,hoho,Ngu a,chúc câu khôn hơn chút.
tôi nói 5 ngón là đúng mà ko biết có nghĩa là nó do trời tạo ra ,hoho,,hoho,đây ko phải là dúng hay sai của nhân thức mà dúng theo lẽ trời hohho,tôi đâu có tranh luận với câu về nhận thức đúng sai của con người mà chú bảo tôi sai,hohho,

,đọc cho kĩ vào,ko lại sủa lăng nhăng,hoho,ch8ảng may cắn phải chủ thì nó cho vào nồi đó hohho
Dây ko phải là lớp SVH,nhưng có kẻ cứ sủa rằng nguyên nhân 5 ngón này là thế này,thế nọ,hohoho,hỏi đến thì..cứng luỡi,sủa bậy vài câu rồi..cụp đuôi chạy,hohho,nếu chạy rồi thì anh cũng ko duổi đâu,hohho
Vượn người cần 5 ngón dể bám,nhưng con người đâu cần 5 ngón để nắm đâu hoho,4 ngón cũng đủ rồi,còn nếu chú E rằng trí tuệ chú chỉ = con vượn thì ...hết ý kiến hohho,vậy thì đừng sủa nữa hôhhhoho.