Tạp Chí [TTVN]

  • Thread starter Thread starter Op2
  • Ngày gửi Ngày gửi
ủa có clan VIE nữa hả? mới bắn lai gần 1 tháng nay em chưa thấy lần nào
 
Những câu chuyện vui,hài hước của anh em TTVN :D.

lại nói về bác _Erwin_Rommel_
Tương truyền lúc _Erwin_Rommel_ biết mình không thoát khỏi mệnh trời, bèn gọi ngocnhung017vào và nói :
Phu nhân ơi ta sắp "everyone get out" rồi . ta muốn mặn nồng với nàng lần cuối. Phu nhân ngocnhung017 bèn đến cầu khóc OP2 giúp đỡ. Cảm thương cho đôi vợ chồng già còn thích chống bỏi , OP2 bèn cho ngocnhung017 1 toa thuốc gia truyền liều cao đánh vần tiếng việt là vi a gờ ra. Sáng hôm sau OP2 vừa dậy đã thấy ngocnhung017 đứng trước cổng.
OP2 : toa thuốc của ta có đáp ứng được yêu cầu của _Erwin_Rommel_ đại tướng ko?
ngocnhung017 : cám ơn ngài, nhờ có ngài mà đêm qua chúng tôi đã được trở lại thời trai trẻ, ông nhà đã ra đi trong sung sướng và thanh thản.
OP2 : Vậy chẳng hay phu nhân đến đây sớm có việc gi`?
ngocnhung017 : dạ ta đến xin thuốc giải để người ta còn đóng được nắp quan tài
OP2 …………………… xỉu ..........................

Đây là một câu truyện mà anh em trong clan đang truyền tai nhau về chỉ huy OP2 .

Sáng hôm kia, bọn clan 37TH định chiếm đất của anh em TTVN.Trước khi CW xông trận,OP2 quát to với quân lính đang run rẩy vì sợ hãi và sợ mất đất:
- Mang cho ta cái áo màu đỏ!
Mặc chiếc áo đỏ, ông lao vào cuộc huyết chiến.Lao E100 xông lên chiến đấu vô cùng anh dũng,bọn 37TH thua chạy toán loạn. Các quân lính dưới quyền khâm phục hỏi:
- Tại sao ngài lại mặc áo đỏ trong trận đánh?
- Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và các cậu cũng vững tâm chiến đấu.
Bình minh hôm sau, Clan GODS với một lực lượng hùng hậu kéo đến vây lấy mảnh đất cuối cùng của clan TTVN. Chỉ huy OP2 bình tĩnh ra lệnh cho các quân lính:
- Hãy lấy cho ta chiếc quần màu sậm!
Tất cả quân lính.....xỉu .......
 
cha mẹ ơi mấy clan VN đông vậy sao =)) 93 người top sever bắt mỹ mới kinh chứ càng ngày dân việt nam càng có vị thế trên WOT :D
 
Toàn những anh tài không hỏi sao mà không đứng top =)). Nói chung game nào có liên quan tới cày cuốc thì anh em ta vẫn là số 1, trừ mấy chú nước ngoài chơi "đô la thần thánh" thôi =))
 
vấn đề ko chỉ là có cày với cuốc, mà còn là kĩ năng nữa. Nhiều người Việt bắn hay lắm, và ko chỉ có ở những clan VN mà còn có cả người Việt ở những clan nước ngoài nữa(có thể họ còn ko biết cả tiếng Việt:))).
 
Việt nam cái gì thua chứ oánh lộn là ko ai bằng , điển hình là trang lịch sử toàn các cuộc chiến với mấy anh tay to đương thời :>
 
hóng bác Op2 làm số thứ 2 nào:-", mà tạp chí là weekly hay là monthly vậy?
 
Việt nam cái gì thua chứ oánh lộn là ko ai bằng , điển hình là trang lịch sử toàn các cuộc chiến với mấy anh tay to đương thời :>
phải nói chính xác ra là địa thế Việt Nam như miếng bánh ngon vậy, thằng nào cũng thèm, thằng nào cũng liều chết xông vào tranh ăn. Nên con người Việt dù không muốn vẫn phải "Đánh" thôi. Hàng ngàn năm được trui rèn với liên miên các cuộc chiến thì ko "cứng" mới là lạ. Ko "cứng" để đầu gấu bắt nạt à?
@vít2345 : nghi là sếp Op nhà này làm tạp chí ko weekly , chả monthly mà là tuyhungly :D
 
Việt nam cái gì thua chứ oánh lộn là ko ai bằng , điển hình là trang lịch sử toàn các cuộc chiến với mấy anh tay to đương thời :>

1 chút tự hào dân tộc thì tốt, nhưng nhiều quá thì lại thành kiêu ngạo...
history of the world...
 
^ Không biết thì thôi chứ biết là phải tự hòa chứ , thời hậu lê - Quang trung - chúa nguyễn ( sau nguyễn phúc ánh ) thì đại việt là hùng bá đông nam á đè chết anh champa ( cái này thời nguyễn thì ta đô hộ champa lun rồi ;)) ) đánh nhau với xiêm , tụi lóc chóc gần đó phải triều cống , đến nỗi mà thời quang trung suýt tí nữa là càng long gả con gái + cắt lưỡng quảng cho quang trung lun rồi ( cái này đọc diễn đàn lịch sử lụm được :D )

btw mà cái này hỏi mấy đứa teen thì chưa chắc là nó biết đâu ( chắc do hệ thống giáo dục nên lịch sử bị mai mọt :| )
 
Chỉnh sửa cuối:
Bản Tin Sớm

Trong lúc quyển số 2 của tạp chí đang được gấp rút hoàn thành, tôi xin điểm qua một số diễn biến chính của ngày hôm qua ở bản tin sớm sáng chủ nhật này.

Bảng xếp hạng những đội đình đám nhất clan war:

bestrx.jpg


Nhìn bảng xếp hạng chúng ta sẽ thấy [G-V-N] xếp thứ ba về số trận clan war và thứ tư về số trận thắng. [AOD] đang đứng thứ hai về số trận thắng. Hiện [G-V-N] vừa đổ bộ vào giữa Châu Âu, có thể đánh một lúc 2 vùng đất của [AOD]. Hãy chờ xem khi [G-V-N] đặt Headquarter ở đó thì điều gì sẽ xảy ra:

gvnp.jpg


Với việc [PVP] đang rút dần để chuẩn bị lực lượng cho một chiến trường mới thì đât của [GVN2] càng lúc càng to lên. Sở hữu 15 mảnh đất, [GVN2] đã vươn lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng:

gvn2.jpg


Tạm thời gác chuyện của [G-V-N] lại, chúng ta chuyển qua một số clan khác. [TTVN] đã kết thúc chiến dịch Châu Phi của mình. Do chiến dịch kết thúc thành công rực rỡ nên onlyone28, người chỉ đạo nhiều trận đánh quan trọng ở map Sand River và El Halluf, đã được phong làm Field Commander đầu tiên của [TTVN].
[TTVN] bắt đầu mở màn chiến dịch Châu Âu, mà ngay từ trận đầu tiên họ đã đụng phải đối khủ khó chơi [DMI] với 79 xe tier 10. Do xác định tính chất quan trọng của trận đấu, [TTVN] đã quyết định để team A đánh trận này. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ các map ở Châu Âu, Op2 quyết định đưa T-50-2 vào trận đấu toàn tier 10. Trận đấu chỉ được quyết định ở những giây cuối cùng:

[video]WIrg0xjFIKg[/video]

Vậy là một trái tim nhỏ nhoi đã xuất hiện giữa đất trời Châu Âu:

10212011ttvnvsqcownerof.jpg


Ngày hôm qua cũng có một sự kiện đáng chú ý khi hai clan có nhiều sự liên quan với nhau là [VNPA] và [B-307] đụng nhau ở chung kết đổ bộ Souss-Mass-Draa. Sau đây là bài tường thuật của một số phóng viên chiến trường:

cafe37 báo TTVNOL nói:
B-307 vs VNPA.
Tỉ số 15 - 11.
Vào trận thì lực lượng nghiêng hẳn về VNPA, tuy nhiên với T54 bên B-307 chạy quá ảo đã gần như san bằng chênh lệch, tỉ số sau 1p đầu tiên là 1 - 4 nghiêng về B-307. VNPA mất 2 pháo, 2 IS7, B307 mất 1 T54.
Sau khinh suất ban đầu thì VNPA tổ chức lại đội hình, đánh quyết liệt tiêu diệt ngay những gã đầu bò nhất của B307, đánh với quyết tâm nắm thắt lưng địch mà đánh. Với cách đánh quyết liệt B307 đã thay đổi lại thế trận bằng việc giành lại thế chủ động trên chiến trường và hạ gục lần lượt mục tiêu.
Cuối cùng bên VNPA còn 5 xe gồm 2 IS7, 1 IS4, 2 pháo. B307 còn 4 pháo và 1 T95. Quyết tâm tiêu diệt T95 đã thành công đánh đổi bằng 1 IS7 rời trận đấu Cuối cùng với 4 pháo thì 2 heavy đã làm gỏi.
langtu_0711-Comander Deputy của B-307 nói:
Sau đây là tường thuật lại clan war sáng nay của B307
Đổ bộ vào 3 điểm nhử thường lệ,nhưng khởi đầu suôn sẻ khi cả 3 đều victiory technical.Trận tiếp theo quếyt tâm đánh bại KOS tại Mouss-Sabb.... map Sand River.Ra quận với 15 người:6 pháo( 2 GW Tiger,2 OBJ212, S51,M12),3 IS7,2 OBJ704,1 T95,1 Ferdinand,1 E75,1 T54, 1 T44.KOS gồm 15 tên: 2 Maus,2 E100,1 T30,1 E50,2 KV5,2 Lowes,1 VK4502A,1 T44,1 OBJ212,1 Su14 và 1 S51.Chiến trận mở màn khi lực lượng IS7 cùng E75 mở hướng đột kích vào đường dưới và gặp ngay bọn chủ lực với Maus,E100 và T30.Ngay khi vừa xuất hiện thì T30 là nạn nhân đầu tiên của 3 IS7,1 loạt đạn 130mm lao tới+với gạch của pháo thế là chú ta chỉ còn 5%HP và nhanh cóng lui về.bọn Maus cố lao lên bảo vệ T30 và ỷ y có E100 phía sau hộ trợ nên xông lên tử chién với IS7.Với hỏa lực tập trung bắn chạn7 từ nhiều hướng của IS7,E75 và pháo binh,chủ lực địch đã bị diệt hoàn toàn,Cánh phía trên cũng đã đánh chặn thành công sự đột kích cảm tử của bọn med.Để bảo đảm cho base e đã điều E75 về để tăng cường phòng thủ vì chưa phát hiện bọn Tier8 đâu hết.3 IS7 tiếp tục lao đến base địch và 1 trận chiến nữa xảy ra khi hầu hết bọn Tier8 đã quay về và chờ sẵn...Nhưng thế cuộc đã định...KOS đã bị tiêu diệt với kết quả 15:3,bọn e mất 1 Is7,T44 và Ferdinand.
Trận Final lại gay go hơn khi đối thủ lại là các bác VNPA.Lần này đội hình có tí điều chỉnh khi cho M12 ra và tăng cường bằng JadTiger,trong khi đó lực lượng VNPA thì mạnh hơn nhiều với 5 pháo và hơn 6 Tie10.Mở màn VNPA chia quân ra và tấn công dữ dội,nhưng với quyết tâm là hạ pháo trc nên chú T54 đã trổ hết tài lạng lách và scout dc pháo,pháo binh của e nhanh chóng hạ gục 3 khẩu pháo của VNPA,nhưng lại để xót 2 khẩu.Chiến trận ác liệt diễn ra ở cả 2 hướng.Phía dưới,3 IS7 và Jadtiger của e đã đụng độ với 3 IS7 của VNPA,tình hình có vẻ thuận lợi khi chiếc IS7 của bác VK bị diệt.nhưng do ko cẩn thận đã để cho T54 của VNPA chiếm lĩnh đồi cát và sau đó 1 Í7 khác đã nhanh chóng tiến lên đồi cát hỗ trợ T54,tình hình vô cùng bất lợi khi mà JadTiger bị diệt và cánh phía trên bị VNPA,tấn công dồn dập mà VNPA áp dụng chiến thuật vây chặt lấy quân e làm cho pháo binh khó nhắm bắn.Ở cánh dưới với vị trí nằm trên đồi cát,cùng với sự cơ động của T54,chủ lực B307 đã bị đánh chặn tại đây,tuy nhiên cũng đổi lại dc T54 và 3 IS7(e nhớ là vậy,^^).Kết quả chiến trường đã rõ,tuyến phòng thủ phía dưới đã mất,B307 nhanh chóng bị đánh bại.Kết quả thì như bác cafe37 đã nói....
Clan war sáng nay có thể nói là gay go,quyết liệt và hồi hộp nhất từ trc tới nay đối với B307.1 lần nữa e xin tuyên dương các đồng chí pháo binh đã làm rất nhiệm vụ của mình cũng như tập thể ae tham gia war đều đã chiến hết mình....

Sau chiến thắng trứoc [B-307] thì [VNPA] đã vào hạ gục nốt chủ đất và chiếm Souss-Mass-Draa.

Bây giờ mình phải đi chuẩn bị chiến thuật và đôn đốc tinh thần anh em cho các trận đánh ngày hôm nay. Bản tin sớm sáng nay đến đây là hết.
 
Sáng nay,lại 1 lần nữa B-307 suýt chạm tay đến cúp vô địch :P ,lực lượng B-307 ngày càng mạnh và ngày càng nhiều cái đầu..lạnh :D
 
Back
Top