Thái Lan - Việt Nam: 0-2 ( hết hiệp 1)

công nhận trọng tài ngu, cả quả phản công của ông Tài Em nữa, chuyền cho Công Vinh có fai 3-0 ko :-< cứ thik thể hiện :-<
 
thà 1 phút huy hoàng rồi xịt ngóm
còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
trân lượt về biết mặt nhau ngay.
 
Chỉ sợ Việt Nam đá thắng xong éo về VN để đá lượt về
Thắng Sing xong dân Việt ở Sinh bị bọn Sing đánh nản vl :nailbit:
 
-.- hy vọng việt nam vô địch :D ! làm 1 cái giống vậy ở trân lượt về nào :hug:
 
Công nhận qua những dịp này thấy công tác PR của Đảng cầm quyền mình tốt thật.
Tận dụng mọi cơ hội để củng cố lòng yêu nước + lòng trung thành tuyệt đối với thể chế.
Nể phục
 
Tận dụng mọi cơ hội để củng cố lòng yêu nước + lòng trung thành tuyệt đối với thể chế.

Nghe đế chế thấy quen quen :|

Hình như ....
 
hôm qua Việt Nam vừa thắng xong là có ngay vài vụ đua xe đắp chiếu :|:|
 
VN đá vãi loành anh Dũng ạ
31ki2.gif
 
tối qua thì đừng hỏi rồi, ở HN mà cơ động còn phải bó tay nữa là :))
 
Đi ngoài đường mùa đông mà cứ như mùa hè, hot phải biết.
Mình nằm ngủ mà ko ngủ được, vì bọn nó hò hét tận 4h sáng mới ngớt ngớt 8-}
 
May quá hôm qua mình ở nhà, lúc 12h đi ngủ, tiếng người hò hét, còi xe rú như điên, biết ngay vài thằng lên gặp ông bà ông vải
 
Con mịe, lúc chiều thằng bạn rủ mua vé 300k thì không mua, thắng 1-0 nó bảo đã lên 1M, thắng 2-0 nó lên 2,5m luôn. Đau quá.
 
Nhiều anh được dịp đua xe quấn chiếu :o
 
lên 2.5 mil thôi á, rẻ thế, giờ này chắc hơn rồi ý
 
brừm brừm, èn èn èn !!!

... Kítttttttttttt !!! RẦM !!! XOẢNG !!!

quy tiên ........ O:)
 
Noel + Việt Nam thắng + mình ngu, đưa vợ đi công chuyện lúc về lại đi đâm vào Hàng Bài lên bờ hồ, cuối cùng bị kẹt luôn đến gần 12h, đã ốm oặt ẹo thì chớ lại đi vào bờ hồ, khổ cái lại cũng đú đởn bấm cói với hú hiếc, không khí vui thật, phấn chấn, rạo rực, cuối cùng sáng ra ốm oặt nằm nhà :'>
Có lôi con Treo có cái camera 0.3 chấm ra chụp vài cái, show lên chơi:

Photo_122408_001.jpg


Photo_122408_003.jpg


Photo_122408_005.jpg


Photo_122408_006.jpg


(ngồi xe máy mà toàn đi trong vườn hoa trên vỉa hè, lao hẳn vào tháp bút, còn thiếu chút nữa là leo lên cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn rồi :)))
 
nhòe nhoẹt thế kia mà nét nỗi gì, ảnh có 480x640 thôi mà.
Việt Nam thắng cái là trận lượt về hơi bị sốt vé đây, hôm tới lại lên Nguyễn Thái Học chen nhau mua vé về đi phe tiếp :'>
 
VN mà thắng lượt về chắc rút Boeing ra mà đua mất, đường phố tắc hết rồi còn đâu -.-
 
sao ko có dịch vụ in vé giả nhỉ :-/
 
Back
Top