Chuyện là thế này...Hơi dài...Tóm tắt lại sợ không đủ ý...^^!
Hồi trước, mình có cua 1 nhỏ học chung lớp, mọi chuyện cũng diễn ra khá suông sẻ cho đến khi thằng bạn trai cũ của nhỏ thấy mình hay đi chung với nhỏ và đòi quay lại. Ờ thì mình cũng là người biết điều vì dù gì mình cũng là người đến sau mà. Nhỏ cũng giải thích cho mình hiểu là nhỏ chưa biết nên chọn sao và nói với mình hãy tiếp tục làm bạn với nhỏ như trước...
Mình cũng nghe theo lời nhỏ, vẫn tiếp tục làm bạn, vẫn gần gũi, nói chuyện, đi chơi và cũng nhiều lần ăn dưa bở. Rồi đến ngày 30 tết đi coi pháo hoa nhỏ đã chọn đi chung với thằng đó chứ không phải mình. Mình cũng hiểu, không than trách gì...
Sau đó thì mấy ngày Tết thì nhỏ mời mình với mấy nhỏ trong lớp nữa đến nhà nhỏ ăn cơm, hầu như ngày nào cũng qua nhà nhỏ ăn cơm rồi chơi đến tối mới về. Toàn con gái chỉ có mỗi mình là con trai nhưng nhỏ mời mình chứ không có mời thằng bạn trai của nhỏ. Thậm chí có lần đi chơi buổi sáng xong nhỏ kêu mình với mấy nhỏ kia lại nói: "Lát qua nhà tao ăn cơm nha, đừng cho thằng L biết (tên thằng bạn trai của nhỏ), mất công nữa...".
Chơi ở nhà nhỏ mấy bữa thì mình cũng có tiếp xúc với mẹ của nhỏ, tính mình thì cũng hài hước nên có lẽ cũng chiếm được ít nhiều gì tình cảm với mẹ nhỏ. Có lần mình nói đùa với mẹ nhỏ là: "Cô mốt gả T cho con nha, năm nay tốt nghiệp xong là cưới liền luôn". Mẹ nhỏ cũng giật mình nói lại: "Trời!!! Mày tha cho tao đi, nó còn nhỏ". Rồi mình cũng cười cười lại...
Rồi có lần, đang ở nhà nhỏ chơi thì thằng bạn trai nhỏ lại kiếm rủ đi ăn, gặp nó mình cũng ngại lắm tại sợ nó hiểu lầm. Nhỏ cũng rủ mấy đứa nhóm mình đi nhưng mấy nhỏ kia thì không chịu đi bỏ về hết, còn lại mình, thôi thì mình cũng đi chung với nhỏ, mình cũng rủ thêm thằng bạn mình nữa. Lúc đến quán ăn chọn món thì mình thấy nhỏ với bạn trai cãi nhau gì đó nghe man man là thằng đó nói là :"Anh để ý nhiều lần rồi đó, không phải lần này thôi đâu". Thằng bạn mình thấy thế nói đùa với mình là :"Nhỏ bạn mày thấy tao đẹp trai quá nên cãi nhau với ghệ nó kìa". Sau đó, mình mới hỏi nhỏ lại là sao lại cãi nhau với thì nhỏ mới nói là thằng đó nói mỗi lần đi chung mà có mình là nhỏ không cho thằng đó nắm tay nên thằng đó nghi ngờ, ghen tuông các kiểu gì đó...
Sau đó vài bữa, đi ăn chung với cả đám mình (vẫn chỉ có mỗi mình là con trai) thì nhỏ cũng có tâm sự hỏi chuyện các kiểu. Nào là nhỏ không tin thằng đó, nhỏ cũng không yêu thương gì thằng đó mà chả hiểu sao lại chấp nhận quen lại, nhỏ ghét thằng đó vì chuyện gì đó hồi trước mà mình cũng không rõ (nhiều lần đi chơi chung nhỏ thường hay nạt thẳng mặt thằng đó trước mặt tụi bạn, cũng như nói móc thằng đó, mình thấy vậy cũng bó tay). Kiểu như quen thằng đó để trả đũa...
Đi chơi thì nhỏ toàn rủ mình chứ không rủ thằng đó. Bữa đi chơi với mấy đứa bạn cũ cấp 2 của nhỏ, nhỏ cũng rủ đi đi chung qua chở nhỏ chứ không cho thằng bạn trai nhỏ đi cùng. Lúc chở nhỏ về thì mình cũng chở nhỏ đi vòng vòng rồi tâm sự. Nhỏ nói nào là quen với thằng đó sao mà thấy chán thế? Cái gì nó cũng xía vào? Quen nhau mà cãi nhau hoài. Mình thì cũng ráng nói tốt cho thằng kia vì mình thấy thì thằng đó cũng đàng hoàng. Nhưng nhỏ lại phán lại là thấy vậy chứ không phải vậy, thằng đó giả bộ ghê lắm. Mình cũng bó tay...
Rồi nhỏ có vòi mình mua cho nhỏ cái ví tiền, mình cũng mua cho nhỏ. Mình cũng nói đùa với nhỏ là :"Mua ví tiền cho T rồi T bỏ thằng L quen M nha". Nhỏ cũng trả lời đùa là:"Ừ...Oke luôn".
Sự việc là thế nên mình nghĩ mình đang đứng trước 3 tình huống:
1/ Nhỏ có tình cảm với mình nhưng đang gặp cản trở từ bạn trai.
2/ Mình đang ăn dưa.
3/ Nhỏ đang đùa giỡn với cả 2.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, Trouble x 2 ở chỗ là dạo này mình cũng kết 1 bé lớp 10 học kế bên lớp. Cũng nói chuyện rồi rủ ăn sáng chung. Lớp 10 mà cũng hồn nhiên, ngây thơ lắm, bé này cũng thông minh (làm lớp phó) đúng kiểu con gái mà mình thích.
Cho mình tự sướng 1 tí, hình như bé này cũng thích mình. Hôm bữa lúc về mình nói giỡn với nhỏ là mai ăn sáng chung nha. Tới buổi chiều mình có tiết học gặp nhỏ, nhỏ gọi mình lại rồi hẹn thời gian các kiểu.
Rồi sáng nay, nhỏ đưa cho thằng bạn mình thanh kẹo kêu đưa cho mình...
Chuyện là thế đó...=.=
Hồi trước, mình có cua 1 nhỏ học chung lớp, mọi chuyện cũng diễn ra khá suông sẻ cho đến khi thằng bạn trai cũ của nhỏ thấy mình hay đi chung với nhỏ và đòi quay lại. Ờ thì mình cũng là người biết điều vì dù gì mình cũng là người đến sau mà. Nhỏ cũng giải thích cho mình hiểu là nhỏ chưa biết nên chọn sao và nói với mình hãy tiếp tục làm bạn với nhỏ như trước...
Mình cũng nghe theo lời nhỏ, vẫn tiếp tục làm bạn, vẫn gần gũi, nói chuyện, đi chơi và cũng nhiều lần ăn dưa bở. Rồi đến ngày 30 tết đi coi pháo hoa nhỏ đã chọn đi chung với thằng đó chứ không phải mình. Mình cũng hiểu, không than trách gì...
Sau đó thì mấy ngày Tết thì nhỏ mời mình với mấy nhỏ trong lớp nữa đến nhà nhỏ ăn cơm, hầu như ngày nào cũng qua nhà nhỏ ăn cơm rồi chơi đến tối mới về. Toàn con gái chỉ có mỗi mình là con trai nhưng nhỏ mời mình chứ không có mời thằng bạn trai của nhỏ. Thậm chí có lần đi chơi buổi sáng xong nhỏ kêu mình với mấy nhỏ kia lại nói: "Lát qua nhà tao ăn cơm nha, đừng cho thằng L biết (tên thằng bạn trai của nhỏ), mất công nữa...".
Chơi ở nhà nhỏ mấy bữa thì mình cũng có tiếp xúc với mẹ của nhỏ, tính mình thì cũng hài hước nên có lẽ cũng chiếm được ít nhiều gì tình cảm với mẹ nhỏ. Có lần mình nói đùa với mẹ nhỏ là: "Cô mốt gả T cho con nha, năm nay tốt nghiệp xong là cưới liền luôn". Mẹ nhỏ cũng giật mình nói lại: "Trời!!! Mày tha cho tao đi, nó còn nhỏ". Rồi mình cũng cười cười lại...
Rồi có lần, đang ở nhà nhỏ chơi thì thằng bạn trai nhỏ lại kiếm rủ đi ăn, gặp nó mình cũng ngại lắm tại sợ nó hiểu lầm. Nhỏ cũng rủ mấy đứa nhóm mình đi nhưng mấy nhỏ kia thì không chịu đi bỏ về hết, còn lại mình, thôi thì mình cũng đi chung với nhỏ, mình cũng rủ thêm thằng bạn mình nữa. Lúc đến quán ăn chọn món thì mình thấy nhỏ với bạn trai cãi nhau gì đó nghe man man là thằng đó nói là :"Anh để ý nhiều lần rồi đó, không phải lần này thôi đâu". Thằng bạn mình thấy thế nói đùa với mình là :"Nhỏ bạn mày thấy tao đẹp trai quá nên cãi nhau với ghệ nó kìa". Sau đó, mình mới hỏi nhỏ lại là sao lại cãi nhau với thì nhỏ mới nói là thằng đó nói mỗi lần đi chung mà có mình là nhỏ không cho thằng đó nắm tay nên thằng đó nghi ngờ, ghen tuông các kiểu gì đó...
Sau đó vài bữa, đi ăn chung với cả đám mình (vẫn chỉ có mỗi mình là con trai) thì nhỏ cũng có tâm sự hỏi chuyện các kiểu. Nào là nhỏ không tin thằng đó, nhỏ cũng không yêu thương gì thằng đó mà chả hiểu sao lại chấp nhận quen lại, nhỏ ghét thằng đó vì chuyện gì đó hồi trước mà mình cũng không rõ (nhiều lần đi chơi chung nhỏ thường hay nạt thẳng mặt thằng đó trước mặt tụi bạn, cũng như nói móc thằng đó, mình thấy vậy cũng bó tay). Kiểu như quen thằng đó để trả đũa...
Đi chơi thì nhỏ toàn rủ mình chứ không rủ thằng đó. Bữa đi chơi với mấy đứa bạn cũ cấp 2 của nhỏ, nhỏ cũng rủ đi đi chung qua chở nhỏ chứ không cho thằng bạn trai nhỏ đi cùng. Lúc chở nhỏ về thì mình cũng chở nhỏ đi vòng vòng rồi tâm sự. Nhỏ nói nào là quen với thằng đó sao mà thấy chán thế? Cái gì nó cũng xía vào? Quen nhau mà cãi nhau hoài. Mình thì cũng ráng nói tốt cho thằng kia vì mình thấy thì thằng đó cũng đàng hoàng. Nhưng nhỏ lại phán lại là thấy vậy chứ không phải vậy, thằng đó giả bộ ghê lắm. Mình cũng bó tay...
Rồi nhỏ có vòi mình mua cho nhỏ cái ví tiền, mình cũng mua cho nhỏ. Mình cũng nói đùa với nhỏ là :"Mua ví tiền cho T rồi T bỏ thằng L quen M nha". Nhỏ cũng trả lời đùa là:"Ừ...Oke luôn".
Sự việc là thế nên mình nghĩ mình đang đứng trước 3 tình huống:
1/ Nhỏ có tình cảm với mình nhưng đang gặp cản trở từ bạn trai.
2/ Mình đang ăn dưa.
3/ Nhỏ đang đùa giỡn với cả 2.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, Trouble x 2 ở chỗ là dạo này mình cũng kết 1 bé lớp 10 học kế bên lớp. Cũng nói chuyện rồi rủ ăn sáng chung. Lớp 10 mà cũng hồn nhiên, ngây thơ lắm, bé này cũng thông minh (làm lớp phó) đúng kiểu con gái mà mình thích.
Cho mình tự sướng 1 tí, hình như bé này cũng thích mình. Hôm bữa lúc về mình nói giỡn với nhỏ là mai ăn sáng chung nha. Tới buổi chiều mình có tiết học gặp nhỏ, nhỏ gọi mình lại rồi hẹn thời gian các kiểu.
Rồi sáng nay, nhỏ đưa cho thằng bạn mình thanh kẹo kêu đưa cho mình...
Chuyện là thế đó...=.=


có thể là xin lỗi vì k thể hoàn thành đúng hẹn :P dù sao cũng chúc bạn tỉnh táo, đôi khi lí trí lại giúp mình hơn con tim đấy
. mà mình thấy rằng nhỏ đó có vẻ đang đùa giỡn với bác đấy . với lại về tình cảm mình nghĩ bác cũng chưa xác định rõ lắm thế nên cũng không có gì khó . lăn tăn làm gì cho khổ cái thân .
. mệt não lắm , cứ thấy đường nào dễ thì đi thôi . vote cho e lớp 10

