- 28/2/07
- 4,105
- 312
Vụ án lâu đài sáp , tại vì con nhỏ đó bất cẩn , nếu là chính thằng tác giả nó thực hiện , thì ngay cả Kindaichi cũng khó mà điều tra ra được...Phải nói là quá đỉnh ...Nhớ có coi 2 tập riêng nói về vụ án giết người trong phòng kín , nó ướp lạnh xác xong cắt thành từng mảnh để đưa ra ngoài = cửa sổ cũng rất hay :'>


, đúng là ngu xuẩn khiến cho tôi phát ngán cái bộ này) Có lẽ đó cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến tôi rất thích 2 bộ này, không kể Shelock Holm là truyện chữ thì đây là 2 bộ truyện trinh thám được liệt vào loại phải đọc sớm nhất có thể:hug: nhưng mà Q mãi chẳng thấy ra tiếp bản EX( còn bản J thì nhìn chẳng hiểu gì cả




và thường thì thủ phạm hay luẩn quẩn quanh đấy và để lộ sơ hở tùm lum 