Thành Đô

Status
Không mở trả lời sau này.

TaoManhDuc

<b><font color="Green">Đại Gian Hùng Ngụy Vương</f
Thành Đô

- Điểm Kinh tế (ĐKT): 500
- Điểm Nông nghiệp (ĐNN): 500
- Điểm Kỹ thuật (ĐKH): 500
- Điểm Quốc phòng (ĐQP): 100
- Dân số: 502.200
- Ngân lượng: 5000
- Lương thực: 10.000
- Quân đội: 2.000 bộ binh
- Các công trình: chưa có
 
Keilyforever thẫn thờ mơ màng, tay cầm ly rượu miệng ngâm mấy câu thơ, trong 1 tửu quán tồi tàn.
 
Kẻ cô độc tay cầm thiết phiến mình mạc áo vãi thô màu tráng đang chậm bước tiến vào quán rượu tồi tàn
Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Keilyforever đang ngồi thờ thẩn trong quán
 
Hỏi ra mới hay là mẹ của Keilyforever vừa qua đời , ngoài ra còn bị bà đố (bồ đá) , bị cướp tiền ,trông thật tội nghiệp . Chieubuon thấy vậy ra vỗ vai Keily tưởng làm gì ai dè mặt rưng rưng nước mắt : "Hoàn cảnh của các hạ sao giống tôi đến thế T_T."
 
từ đàng xa , 1 vị tiên ông rây tóc bạc phơ nghe vậy thì cũng than trời rồi nói : " anh hùng thiên hạ nên lấy sự nghiệp làm trọng , há gì vì thế mà lại khóc lóc não nùng ? "
 
Nhìn keily càng khóc càng tội nghiệp Kẻ cô độc mới nói với Keily: có những kẻ thích chọc gậy bánh xe!! sao ngươi cứ ngồi đây mà khóc thế!! bọn trong tửu quán này đang cười chúng ta kìa!! ta và ngươi phải cho chúng nó biét tay!!
cổ nhân có câu nói : biết thì thưa thốt , ko biết thì dựa cột mà nghe !!
trong hoan cảnh này câu nói đó cấm sai !!
 
nghe vậy Keily ngưng khóc cười thầm: ra là hạng võ biền cậy khỏe :))
đúp roài, đọc bài dưới đi
 
nghe vậy Keily ngưng khóc nhìn kẻ cô độc bảo: Chúng cười thì mặc chúng, ta khóc thì mặc ta. Ta khóc ko phải vì tan tành sự nghiệp hay là bồ bịch đá này đá nọ. Hơn nữa mậu thân ta chưa mất chớ cớ trù bậy X( Ta khóc vì lo vận nước đó.
 
nghe 2 kẻ trẻ người non dạ nói chuyện thiên hạ , chuyện chính nghĩa , lão nhân cười ngất rồi đứng dậy , phất tay áo mà bước ra khỏi quán , dáng đi hết sức thần tiên thoát tục , vừa đi , lão vừa hát :

- thiên hạ chiến loạn
anh hùng phân tranh
há chỗ người thường
khóc than trời đất
ruộng vườn chẳng sai
 
- Thiên Kiếm Vô Danh lang thang trên phố vừa là để ngắm phố phường, vừa là để tim xem có gì làm hay không.
 
nghe lão già, nhầm, lão nhân gia hát vậy Keily vội chạy theo níu lại hỏi:
_Lão nhân gia có gì xin hãy chỉ bảo. Tại hạ vẫn mong có thể để lại chút công danh hiển hách cho đời !!!
 
Nghe lão tiên ông và keily xong cô độc mới nhìn keily mà nói : Thiên hạ loạn lạc thế này huynh có ý định gì ko?
Đệ biết những kẻ kia chỉ nói bừa về huynh như vậy , giờ đệ hiểu vì sao mà huynh khóc !! thì ra huynh mang một chí khí lớn lao như vậy !! Nhưng khóc ko giãi quyết được vấn đề gì đâu huynh à!! nam tử hán đại trượng phu thì đừng có tính đàn bà trẻ con thế!! hãy hành động đi!! cần gì đệ sẽ giúp huynh !!
đệ cảm cái chí yêu nước thương dân của huynh nên muốn cùng huynh kết bạn được chang?
Nhìn sang lão trượng cô độc mĩm cười!!!::)
 
Vừa đặt chân tới TD đã nghe thấy chí hướng cao cả của 2 vị nhân huynh.Trong cảnh nước nhà loạn lạc đâu dễ kiếm ra những người lòng đầy chí hướng vậy.Ngũ Độc đệ đây rất khâm phục.Ko biết liệu có giúp đỡ gì được 2 huynh nhưng cũng sẵn sàng tham gia
 
Keily nghe Ke Cô Độc nói vậy thì mừng lắm, cùng KCD đến gặp lão nhân hỏi xem có cách gì chăng.
 
lão nhân nghe vậy thì cười lớn , : HA HA HA HA , thiên hạ phân tranh , lòng dân náo động , tìm đâu thiên tử chốn nhân gian , "
các vị nếu có chí lớn thì không nên ngồi đây mà than dài , hãy về luyện tập võ nghệ , chiêu mộ anh tài , chờ ngày khởi sự ,
nói rồi lão nhân phất tay áo , hóa thành làng hơi mỏng rồi cưỡi hạt tiên bay đi
 
Nghe lão nhân nói vậy cô độc nhìn keily !!
Võ nghệ thì đã luyện tử lúc 15t đến nay kể ra cũng đã 13 năm rồi!! nhưng chiêu mộ anh tài thì cũng hơi khó đây!! vừa rồi có một huynh đài cũng muốn ra tay giúp sức với 2 ta , ko biết thật sự hắn có tài cán gì ko đây!!
thế huynh định tính sao đây keily?
KCD nhìn sang hoi?
 
Nếu quả thật cậu ấy có chí lớn tại sao ta ko cùng nhau chiêu binh mãi mã, chờ thời cơ chín muồi đem 1 đạo quân tiến thẳng vào Trung Nguyên, lật đổ vương triều thối nát, lập ra 1 triều đại mới cho muôn dân no ấm, nhà nhà hạn phúc ?
 
lão nhân đang bay đi thì bỗng quay lại nói lớn :
2 ngươi nếu muốn thành danh , nên chọn cho mình 1 nơi cư ngụ , chiêu mộ binh mã , tranh hùng xưng bá , à , nhắc riêng tí xíu , nhớ add cái cih3 số vào chữ kí của mình đi ha " nói rồi lão nhân biến mất
 
KCD nghe xong cười lớn nhìn kiely nói : lão trượng kia muốn chúng ta tìm một nơi cư ngụ rồi chiêu binh mãi mã để lập nghiệp lớn, đệ nghĩ cũng có lý . không biết huynh sẽ chọn thành nào làm nơi cư ngụ đây!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top