Thành Vũ Lăng (Wu Ling)

Status
Không mở trả lời sau này.
QC về Lạc Dương nhanh nào , DV đang kéo quân đi đánh Hung Nô cần tướng giỏi lắm lắm
Nay phong cho Quan Công làm Đại Đô Hổ Quân Kị , ban thưởng 100G khích lệ , mau mau quay về Lạc Dương nhận 1000 kị binh trực chỉ tiến về An Đông hợp lực cùng DV chống giặc Hung Nô
 
Sunran nói:
QC về Lạc Dương nhanh nào , DV đang kéo quân đi đánh Hung Nô cần tướng giỏi lắm lắm
Nay phong cho Quan Công làm Đại Đô Hổ Quân Kị , ban thưởng 100G khích lệ , mau mau quay về Lạc Dương nhận 1000 kị binh trực chỉ tiến về An Đông hợp lực cùng DV chống giặc Hung Nô

déc sờ :cool: . Mỗ lập tức khăn gói ngày đêm kiêm trình tới kinh đô phục lệnh.

- To TT : Nhận lệnh bổ nhiệm của triều đình, Quan hiệp vội lên đường. ( Bao giờ tui đến được Lạc Dương vậy ? )
 
Từ Vũ Lăng đi thẳng về Lạc Dương thời gian di chuyển theo đường bộ ngắn nhất (qua Tấn Dương) mất khoảng 6,5 tháng.
 
hehehe, đúng là thành trống có khác, đánh chẳng mất thằng quân nào hehehe.
Honey tiến công vào Vũ Lăng không gặp cuộc kháng cự nào. Nên thế tiến như vũ bão.
Honey vào liền chiêu bảng an dân. Không cho một cuộc trộm cướp nào xảy ra.
Thu thuế thành luôn nha :
15*70=1050
PO giảm 5%
 
Chà , ko hổ danh 1 trong 2 danh tướng của Đại Liêu , có thể sánh với Nhan Lương , VĂn xú khi xưa .Nay ra lệnh cho Honey tướng quân chỉnh đốn binh mã mau đến Trường An hợp quân với bổn vương .Đi làm task train quân ( 1k vừa thu xong đó ) rồi kéo đi luôn ,nhớ để lại 500 quân trấn thành .
 
Xin lỗi cho chen vào chút xíu, Thành này không có người, nghĩa là thành tự trị, do TT quản lý, không có nghĩa là không có dân. Muốn lấy thành, phải xem lòng dân có chịu không ? ( cái này là do TT ) Lòng dân không thuận thì phải đánh chiếm, đâu có lý nào đem quân đến là chiếm ngay ? Như thế mufan đem 1 tên quân sang, đứng dưới thành bảo, thành này là của ta, vậy là trở thành thành của mufan à ? Không thể như vậy được. Việc này chưa đề cập trong Rule, cho nên phải chờ TT phán xét, Honey nói là chiếm được thành là quá vội vã, không có căn cứ .
Đó là chưa kể khoảng cách từ Công An đến Vũ Lăng là 6400 MM, Honey dẫn 2000 quân đi từ thượng tuần tháng 9 ( 13/3), mufan ko rõ là quân gì, cứ cho là quân kỵ ( loại quân nhanh nhất ) đi, vậy MM 1 tháng là 8*10*21= 1680MM . Phải mất 3,8 tháng mới đến, cớ gì mới hạ tuần tháng 10 đã đoạt được thành là sao ?
 
Mufan can thiệp hơi nhiều , việc này là lẽ đương nhiên rồi , vì 2000 quân đây đến chiếm thành mà trong thành ko có lính thì tất nhiên phải thất thủ .Nếu Mufan muốn thì có thể đến đánh n0ob ko có ý kiến .Còn chuyện đánh Vũ Lăng thì honey đã đánh từ khi n0ob còn đang đánh Nam Bì kìa .
 
Battle phải thông qua TT TMD. Mọi người chờ tin từ TMD. Hiện game đang đi vào quỹ đạo nên cần có sự sắp xếp kỹ. Topic vẫn hoạt động. Topic mới lock đến khi mọi việc bên đây giải quyết xong.
 
Ok, thế thì đợi TMĐ.
Honey ra lệnh cho toàn quân dựng trại trong thành nghỉ ngơi để lấy lại sức sau cuộc hành quân dài ngoằn nghèo va thần tốc, hehehe.
Chỉnh đốn xong mọi chuyện, honey liền dẫn Tiểu Ly đi ăn nhậu và xem ca nhạc tạp kỷ, hehehe.
 
Chấp nhận trường hợp Đại Liêu thâu toám Vũ Lăng.
Bản thân Vũ Lăng thứ sử mất tích, quân Đại Liêu kéo vào tất dễ dàng chiếm được.
Tuy nhiên Đại Liêu có được Vũ Lăng nhưng không phải dễ giữ được đâu. 3 thành trải dài như vậy khó ứng cứu được nhau.
 
ok, thế là xong. Vũ Lăng nay đã về trong tay. Nay viết tấu chương lên cho Lord No0b, ban thưởng cho các tướng sĩ.
Và cho quan giỏi chấn thủ Vũ Lăng. Để cho thành phát triển và mạnh mẽ hơn.

Bình Tây đại tướng quân

Honey
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top