• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

thànhviên của bloody road 2 đâu hết rồi!

cái chính là có ai biết đâu mà gọi
có console/pc thì tự sướng ở nhà thôi
Lol, ko tìm hiểu sao biết ko biết ? Vậy sao ngày xưa BronVN phát triển được với đủ thành phần từ Bắc vào Nam ?
 
neu vay thi X.i.o.n biet a` . neu the thi noi cho cac ban di:D:D
 
Cao thủ là gì? Là khi tui để lại đây 1 cái số điện thoại để liên lạc chẳng hạn. Ai muốn chứng tỏ thực lực, muốn khẳng định mình thì nhấc máy lên gọi cho chủ nhân của nó liền. Đó là cách hồi xưa người ta chơi game fighting.
Bây giờ game fighting bị biến chất, toàn cả đám ngồi nhà. Dĩa thì lên mạng có sẵn, chỉ cần download về. Forum thì sẳn đó, vào hỏi toàn mấy thứ vớ vẩn, đại loại như: cho em xin bài quyền đỏ của Long! Nghe riết thấy nhàm luôn. Cả trăm cái website chỉ cái bài quyền đỏ của Long, đó là chưa kể ngồi ở nhà chừng 3,4 tiếng tự mò là ra tất. Vậy mà cũng hỏi cho bằng được.

Chơi game fighting mà ngồi ru rú ở nhà thì có mà chơi với dế á ! Muốn ngó ngàng cũng có thằng nào chường mặt ra ngoài đường cho ngó. Lấy gì ngó?

Anh MDDC có vẻ bức xúc quá!!!
Nhưng anh thử nghĩ xem, dạo này có mấy ai chơi BR nữa đâu.Người chơi chủ yếu là mấy đứa nhóc con tập chơi BR2, rồi cứ lên đây hỏi chiêu thức. Nói như anh thì BronVN hồi xưa cũng toàn là giao đấu học hỏi nhưng tại sao lại bị tan rã??? Cái chính là BR ở VN đã không còn như cách đây vài năm. Và nếu muốn tạo ra một trào lưu như xưa thì không thể cứ quá hoài cổ trông chờ vào BR3.(Có thể là BR5 chăng:devil::devil::devil:)
ps: Số điện thoại của anh có gọi được nữa không dzạ???
 
.............................................................
 
CHém gió à: đủ 30 ký tự là đủ 1 bài. bó tay
.............................................................
 
Bây giờ có Bloody Roar Primal Fury trên PC, cũng chán BR2 luôn, còn BR3 thì chưa sắm được =)) =)), Chẳng qua vì BR2 online được nên mới có nhìu người, nhưng online vẫn chưa hoàn thiện vì xài kallera toàn server ping cao, còn chơi mạng LAN chắc ăn hơn, tốt hơn nhưng phải xài hamachi, hamachi phải những ai xài mạng fpt ip 58.x.x.x mới dùng được ... Ko thì còn lâu =)) =)), Mở port thì ít lém
 
Back
Top