Bây giờ đang hăng, cứ cắm cổ chơi cho nhanh lên ship mới. Rồi đến khi con BO lv 70-80 nhìn lại thấy đám sailor của mình rải rác từ lv mười mấy, hai mấy, ba mấy...Nhìn thằng bên cạnh thấy BO của nó cũng như mình, cũng chạy ship giống mình nhưng sao nó chạy nhanh và lâu thế, bắn trúng nó mà sao nó khó chết thế, sao nó rep nhanh thế, sao nó... sao nó... không biết bao nhiêu điều "sao nó". Trong khi đó ship của mình thì dở tệ. Thế là chán, thế là nản, thế là bỏ



Vậy nên để chơi được ngon lành, chẳng thua kém ai thì đừng vội vàng, nôn nóng. Con BO hiện có tạm dừng lại. Làm 1 con BO nữa, cho nó đi line khác. Hai con BO thay phiên nhau dẫn dắt đám sailor để cho chúng đủ số lượng, đồng đều lv (chỉ cần cặp gunner lv càng cao càng tốt), thậm chí ké cẩm thêm vài con sailor cho SS hay CV để dành sau này. Chạy Dunkeque mà crew lv lung tung, lổn nhổn thì cũng chỉ là food cho CA york. Hơn nữa chạy CA thì được chơi liên tục, cứ room nào đông đúc thì nhào vô, không mất thời gian chờ đợi như BB. Muốn hiệu quả hãy làm như vậy