Thảo luận lịch sử chiến tranh chính trị vơ 11 ;))

Status
Không mở trả lời sau này.
Vì đơn giản trong quân đội có bao nhiêu cô gái nào? Toàn đực rựa phải có cái gì cho nó trong trẻo chút chứ.

Btw, "For the Fartherland" ?(Vì một vùng đất xa hơn =)) ).

nhầm, phải là "For the Fatherland" mới đúng :'>

His Majesty là bệ hạ. Còn her majesty, có thể là hạ bệ? :chicken:
Ngữ pháp chừ không phải lịch sử đâu, Thụy Điển có ông vua mà . ;;)

trong tiếng anh thì nói chuyện với vua hay nữ hoàng hay thêm "Your majesty" đằng trước thì phải, vì vậy nói về nữ hoàng thì phải là "her majesty"
 
Nói trực tiếp với nữ hoàng hay vua chúa thì là Your Majesty, nói với 1 người khác về nữ hoàng gọi là Her Majesty, nói về vua thì His Majesty

V
V
V
 
Vụ Triều Tiên chưa xong,giờ anh venezuela với cô lum bia lại đang hăm he nhau.Cam bốt đang gây với dao Thái Lan.Lời tiên tri của Vâng sắp thành sự thật :nailbit:
 
Vụ Triều Tiên chưa xong,giờ anh venezuela với cô lum bia lại đang hăm he nhau.Cam bốt đang gây với dao Thái Lan.Lời tiên tri của Vâng sắp thành sự thật :nailbit:

?? nói gì mà không hiểu >>>
Colum với Vene : hiểu
Cam với thái : hiểu
Lời tiên tri của Vâng : Giải thích cái
 
cái bọn trẻ con đánh nhau sao làm cả xóm đánh nhau được
 
Vâng là lời tiên tri của Vanga đó :)) nếu ko hiểu thì search google "lời tiên tri của Vanga" là ra
 
Nhỡ anh Vene và Colum đạp nhau mà khiến bác Sam sứt sẹo gì đó để bác ấy phải nhảy vào "vãn hồi trật tự", rồi ở lại "gìn giữ hòa bình". Lão Hugo đậu phụ thúi nóng quá thu mua bom hột nhãn trôi nổi ở chợ đen mang về làm 1 phát giữa Washington DC; liền đó anh Triều Tiên nhân cơ hội đục nước béo cò mà xua quân nam tiến, trồng vài cây nấm ở Seoul với Busan, tiên phát chế nhân tương thêm vài quả Taep'o-dong 2 vào căn cứ của Sam đại ca ở Nhật ( đáng buồn, vì lí do này mà Ubel Blatt bị gián đoạn T__T ); Bác Đào cũng khôn ngoan không kém, đem quân vượt eo biển Đài Loan đánh đấm ì xèo; ở Trung Đông thì anh Bin Đen phát động "jihad kabir" lần nữa; ở Ấn thì lão Manmohan Singh vừa ăn cà ri vừa ra lệnh phóng vài quả Agni III vào Islamabad... Cả thế giới trở nên điên loạn, ai bảo trẻ con đánh nhau người lớn không khóc? :))

Lúc nào người ta cũng có lí do để choảng nhau, không có thì cũng bịa ra cho có :))
 
2 thằng Colom và Vene thì còn có vẻ có vẹo to do có chú Sam đứng sau kích động chọc ngoáy

chứ 2 anh Cam và Thái thì có vệo gì to tát lắm đâu ? xung đột tranh chấp giữa 2 nước mắt muỗi về cái ngôi đền cổ

các ông cứ nhìn đi đâu rõ xa , ngay cái này sờ sờ ra trước mắt nè
http://vietnamnet.vn/chinhtri/event/11262/
VN và các nước xung quanh khu vưc biển Đông đang bất lực trước thằng Tàu khựa :|
 
Bàn về vụ đất nước là phái nữ, không biết có bác nào hiểu tiếng Đức thì kiểm chứng, chứ tiếng Anh thì chắc chắn là phái nữ rồi (tại toàn dùng "she"). :))
 
cái chuyện Cam Thái là vớ vẩn rồi
Ven với Colum coi thế thôi, chả đánh đâu, anh Hugo mạnh mồm lấy le với Hugolina ấy mà =))

còn chuyện biển Đông biết thế đi, nói mãi chả làm dc gì đâu mà, lép thì có mình là rõ ràng nhất, Indo chả làm gì dc, Philipine thì dám cũng dc Mỹ chống lưng rồi
 
Bữa hôm qua kỉ niệm 20 năm bức tưởng Berlin sụp đổ đó....

Bữa hôm nay coi SBS thấy một đoạn phỏng vấn ngắn một phụ nữ, vài phút thôi , chia làm 3 phần, phần 1 là vào năm 1989 lúc bức tưởng sụp đổ, đoạn 2 vào năm 1999 và đoạn thứ 3 mới năm nay.

Đoạn 1 năm 1989 thì thấy bà này vẫn rất lạc quan, bảo là bả sẽ đi thăm tây Đức nhưng không ở lại mà sẽ quay về Đông Đức. Đoạn 2 thì lúc ấy 1999, bà này trông tiều tụy hơn, than là không kiếm được việc làm, sống khổ. Hỏi là nếu quay lại thời điểm đó liệu có muốn thống nhất không thì bả nghĩ chút xong bảo chắc là kô. Đoạn thứ 3 mới chắc mấy ngày trước, cũng ông phóng viên đó gặp hỏi lại bả thì bả vừa kể vừa khóc về cuộc sống 20 năm nay, xong ông chồng ngồi gần đó nói đại loại "không phải chúng tôi muốn chính phủ cũ (Đông Đức) lại nhưng....." (đến đó thì đoạn phỏng vấn bị cắt)

Nói chung là có người cười, có người khóc.
 
thấy tụi bbc đăng cứ như là dân Đông Đức sướng lắm ấy
rồi sự sụp đổ của Cộng Sản là điều đáng mừng
 
BBC tiếng Việt thì có bài nào mà 0 xỏ xiên phe CS đâu:|.Còn về VN thì cứ có gì muốn thôi là thằng BBC đó với CNN móc lên xiên xỏ:|

2 thằng Colom và Vene thì còn có vẻ có vẹo to do có chú Sam đứng sau kích động chọc ngoáy

chứ 2 anh Cam và Thái thì có vệo gì to tát lắm đâu ? xung đột tranh chấp giữa 2 nước mắt muỗi về cái ngôi đền cổ

các ông cứ nhìn đi đâu rõ xa , ngay cái này sờ sờ ra trước mắt nè
http://vietnamnet.vn/chinhtri/event/11262/
VN và các nước xung quanh khu vưc biển Đông đang bất lực trước thằng Tàu khựa :|

Cam với Thai đập nhau thì thế nào cũng:"VN làm nghĩa vụ quốc tế" rồi xua vài trăm ngàn quân qua Cam để:"gìn giữ hòa bình"=)) (hồi đánh Pôn-pôt thì VN có 500k quân ở Cam).

Cho nên VN đang dựa vào Mĩ để đuổi Tàu=))

nó xưng hô là my Majesty thì phải:|

Đâu có.

Nếu là my thì là:my lord,my king,my liege chứ:|

Thường là Your majesty là khi nói trực tiếp với vua.Nếu gọi là His (her) majesty thì khi đó nhà vua ở ngôi thứ 3:|
 
chiến tranh thế giới thứ 3 nếu có xảy ra thì vn theo ai;;)
 
Năm 2014 sẽ có world war III :>

The end is near :)) nếu nhớ ko lầm thì WW3 là 2010 mà, nếu ko xảy ra thì vào năm 2012 cũng sẽ có thiên thạch, thiên thai phá hủy trái đất :))
 
còn lâu
ta chưa có bạn gái, các bác cứ yên tâm mà hưởng thụ đi =))
 
The end is near nếu nhớ ko lầm thì WW3 là 2010 mà, nếu ko xảy ra thì vào năm 2012 cũng sẽ có thiên thạch, thiên thai phá hủy trái đất

Sáng mới nghe thằng bạn nói 2014 là WW III,4 năm sau kết thúc :-??
 
xuống Thư giãn express search "Lời tiên tri" là biết 2010 hay 2014 8-}
 
Bàn về vụ đất nước là phái nữ, không biết có bác nào hiểu tiếng Đức thì kiểm chứng, chứ tiếng Anh thì chắc chắn là phái nữ rồi (tại toàn dùng "she"). :))

Đức toàn gọi nước nó là Fatherland thì chả lẽ là phái nữ? Đến tàu chiến, dân Đức cũng được gọi là "he" luôn, hồi đọc lịch sử của chiến Bismarck. Khi dịch sang tiếng Anh thì bọn dịch theo thói quen dùng "she" =)).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top