Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trong 1 thời gian ngắn tập hợp đc 200k quân để đánh trận Waterloo có thể thấy ông này được nhiều người ủng hộ cỡ nào, tiếc rằng quân đông như chất không có nên ông thua và lần này ở tù cho đến chết.Black Prince đâu phải là heir của Longshank :pBlack prince là heir đầu tiên của anh ngủm trước khi được lên ngôi,không thì đã là black king rồi![]()
)
hix đáng lẽ thắng rồi tự nhiên quân phổ đến tiếp viện nhanh quá X(
Đọc kĩ lại coi tớ nói câu đó chỗ nàoBlack Prince đâu phải là heir của Longshank


Lời khuyên đó là của MoreauWellington thì kém Napoleon xa nên lúc nào cũng dặn tướng lĩnh là tránh đối đầu với đạo quân nào có Napoleon chỉ huy ma chỉ tấn công vào các đạo quân do các thống chế khác chỉ huy
Moreau từng là 1 thống chế Pháp bị Napoleon đày,sau được bọn liên minh mời về.Trong 1 trận Napoleon nhìn qua ống nhòm thấy tsar Alexander,ra lệnh bắn pháo về phía đó,ai ngờ lại trúng lão này đang nói chuyên vui vẻ với Alex 
Cái đó gọi là bắt chước chứ trùng khớp cái gìMà sao Napoleon và Hitler lại phạm ùng sai lầm là tấn công wa Nga thế nhỉ. Hum bữa coi kênh Hàn bọn nó tính ra thời gian lên ngôi và lên Quốc trưởng của 2 người = nhau. Sau đó bao lâu lại tấn công Nga. Thời gian cũng khớp
Những lệnh của Ney trong Waterloo có 1 số điểm đáng ngờlúc đó, bên cạnh Hoàng đế không còn Lanner, không còn Doxe, không còn Sun, Matxena - những thống chế tuyệt vời và đầy lòng dũng cảm và chỉ còn Ney và một Grouchy "luôn luôn đến muộn".
Cho nên mới có giả thuyết Ney nhận lobby của Wellington 
không phải đâu đó là 30000 quân Phổ do Bá tước von Blücher chỉ huy để hội quân với anh đấyBọn Phổ thua chạy từ đâu đó về thấy vậy nhào vô cuư tiếp viện gì đâu
Phải ko nhỉ
các anh xem đoạn này để thấy sự thông minh cực kỳ của wellington nhé :Wellington thì kém Napoleon xa nên lúc nào cũng dặn tướng lĩnh là tránh đối đầu với đạo quân nào có Napoleon chỉ huy ma chỉ tấn công vào các đạo quân do các thống chế khác chỉ huy
Đám quân Phổ đó là đám quân thua trận cách trận Warterloo vài ngày bị quân Pháp truy kích lạc đường tới đấy. Trận này quân đồng minh nhờ hên mới thắng nổi Napoleon thôi. Trước đó kỵ binh của Napoleon bị thiệt hại nặng vì lỗi ngớ ngẩn của Ney khi ra lệnh kỵ binh tấn công không có sự yểm hộ của bộ binh.không phải đâu đó là 30000 quân Phổ do Bá tước von Blücher chỉ huy để hội quân với anh đấy
Chẳng có gì cả bởi vì nếu quân Pháp lui về phòng thủ thì quân Anh vẫn thua mà thôi. Trận này quyết định chính là kỵ binh Phổ. Thiên tài của Napoleon rực rỡ nhất không phải là lúc Pháp trong giai đoạn chiến thắng mà là lúc PHáp đang trên thế thua. Trước trận Warteloo thì quân liên minh đông hơn nhiều lần bị quân Pháp nhỏ bé đánh cho chạy tán loạn, trong đó có đám kỵ binh Phổ xuất hiện tại WartelooQuân Cận vệ là đội quân thiện chiến nhất của Napoléon, và ông tin tưởng rằng đây sẽ là đội quân có đủ khả năng chọc thủng hàng phòng ngự của quân Anh. Lúc này Wellington đã ra lệnh cho các đơn vị phòng thủ nằm xuống sau gò đất. Ông cho pháo binh bắn dữ dội vào quân Cận vệ Pháp, tuy nhiên, đội quân Cận vệ vẫn hùng dũng tiến tới. Tuyến phòng thủ đầu tiên của quân Anh nhanh chóng bị đè bẹp, lúc này Napoléon đã bắt đầu nghĩ đến một chiến thắng, tuy nhiên, chính trong lúc này, kết cục của cuộc chiến đã được quyết định. Khi quân Cận vệ tiến sát đến tuyến phòng thủ thứ hai, Wellington ra lệnh cho các đơn vị đứng lên, quân Pháp hoàn toàn bất ngờ, hơn 1400 khẩu súng của quân Anh đồng loạt nã đạn. 20% quân Pháp đã gục ngã ngay trong loạt đạn đầu tiên, và Wellington đã tung ra đòn quyết định, ông ra lệnh tổng tấn công. Các đơn vị Anh ào ạt tiến công vào đội Cận vệ Pháp, quân Pháp đại bại buộc phải rút lui và thiết lập tuyến phòng thủ.
. Trước đó kỵ binh của Pháp được lệnh của Napoleon truy kích đám này nhưng không hiểu sao đám này rùa lại đi lạc được tới WartelooKhông phải chạy té khói mà là rút lui về các tuyến phòng thủ phía saudù 20% quân ngã gục thì đó là chuyện thường tình trong chiến tranh thời này
nếu chỉ có vậy mà chạy té khói thì về quê chăn vịt cho nó rồi
Chuyện tấn công ròi bị đánh bật phải rút lui là chuyện thường lúc đánh nhau thời này, đại đế Phổ Federick cũng rút lui nhiều lần đáy nhưng chiến thắng cuối cùng cũng là của ông ta, Napoleon cũng có khối trận tưởng thua lại xoay chuyển thành thắng.


không phải vậy đâu đội quân mà napoleon chỉ huy là đội quân ổng thu phục khi vua Louis XVIII sai đi bắt ổng đấy , ai đời đi bắt một vị vua tài ba lại cho quân toàn là thiếu kinh nghiệm hoặc nhỏ tuổi , nói chung quân napoleon chỉ huy cho trận waterloo toàn là kinh nghiệm đầy mình không đấyừa
trong đó còn rất đông thiếu niên mới 14-15 tuổi đã ra trận
chưa kể khẩu súng thời này nặng dã man
bảo thằng bé 14 tuổi cầm súng còn mệt nói gì hành quân đánh trận

thằng tướng ney này nó sang thiệt đótướng Ney đã chỉ huy kị binh sẵn sàng lao vào trận chiến. 12000 quân thiết kị Pháp tiến thẳng vào trung tâm của quân Anh, đến lúc này, Wellington mới ra lệnh cho pháo binh khai hoả dữ dội vào kị binh Pháp, bộ binh Anh nhanh chóng thiết lập đội hình hình vuông chuyên dùng để chống lại kị binh. Bế tắc trong tấn công, kị binh Pháp rút lui rồi sau các đợt pháo kích họ lại tiếp túc xông lên, nhưng trước sức phòng ngự mạnh mẽ của bộ binh Anh và sự tấn công của thiết kị hoàng gia, cuối cùng, tướng Ney đành ra lệnh cho kị binh rút lui