Thảo luận lịch sử chiến tranh(không chính trị, đọc kĩ post 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
và chìm 1 cách ngớ ngẩn bởi 1 kế hoạch dở hơi =))
 
và chìm 1 cách ngớ ngẩn bởi 1 kế hoạch dở hơi =))

Làm gì đến nỗi. Cái kế hoạch ấy chả dở hơi, chỉ là tự sát thôi mà. Bọn nó cũng xác định luôn trước lúc hành quân mà. Nó bị mấy trăm lượt máy bay vây đánh mà không hề được yểm trợ thì chìm là đúng chứ ngớ ngẩn gì.

Cuối cùng thì 3 chiến hạm lớp Yamato đều bị đánh chìm thê thảm.
 
theo đúng định luật thì nếu thân hình anh Tô không chịu nổi 1 lực đẩy F của pháo thì sẽ không thể dừng được hoàn toàn khẩu pháo mà chỉ làm giảm gia tốc
vậy giả thiết là thân của Tô chỉ giảm lực lăn xuống để đồng đội có thể giữ pháo lại
lại thêm 1 người 0 hiểu định luật:|,chả lẽ như ông nói nếu người ông tô đủ vững thì khẩu pháo sẽ dừng lại à 8-}
cái phim 'trận chiến trân trâu cảng" ý,tàu sân bay của Nhật có mấy cái pháo nhìn vĩ đại lắm,sao nó ko bắn tan luôn đảo Ha-oai đi để mỹ hết đường sang mặt trận châu á-thái bình dương nhỉ .
bom nhiệt hạch còn chưa làm được xá gì mấy khẩu pháo đó=))
ngớ ngẩn nhất là vụ midway chứ,toi cả 4 chiếc
 
Nếu biết là thua thì hàng đi cho quân nó đỡ khổ,đằng này lại lao đầu vào bảo vệ danh dự-thứ rất mỏng manh trong đời sống thời đó và bây giờ :|,rồi lại 2 quả bom nguyên tử nữa,thế mà bọn Nhật vẫn thứ 2 thế giới bây giờ b-(.chả bù vs Vn mình,90 năm nữa = malay =)).
Bác Giáp nói đúng thật, với số quân thế mà đánh nhanh thắng nhanh thọc sâu thì quân Đức hồi đó đánh Blizitkrieg chắc gọi là cụ
các cụ nhà mình chủ quan thật, may mà ko đánh,, ko thì giờ ko biết thành cái gì
Lúc đấy thì nc ta là 1 nước tư bản chủ nghĩa với tên :"Việt Nam cộng hòa",quân đội có thêm quân hàm Chuẩn Tướng,đồng 500đ in Trần Quốc Tuấn thay cho Bác Hồ =)).
 
Càng pháo là cái gì mà anh Diện có thể giữ được nó không bị lao xuống núi với khối lượng 2 tấn (quán tính của khối lượng 2 tấn là bao nhiêu nhỉ) O.O .

Ko, anh ấy ko phải nắm càng pháo để giữ mà để lái pháo di chuyển sao cho đừng rớt xuống vực. Giống như càng lái của xuồng máy ý mà. Hình như cuối cùng anh cũng hướng được nó đâm vào vách núi chứ ko rớt xuống vực.
 
con 24011993 nói gì đấy
lúc đấy ta thua, vài năm sau ta lại thắng, lúc đấy quá muộn để Mẽo nhảy vào =))
 
bom nhiệt hạch còn chưa làm được xá gì mấy khẩu pháo đó=))
ngớ ngẩn nhất là vụ midway chứ,toi cả 4 chiếc

Midway Nhật thua vì kém may mắn, hệ thống thông tin trinh sát trục trặc. Isoroku Yamamoto trận đó tính là chia nhỏ lực lượng Nhật thành nhiều phần để không bị phát hiện, sau đó bất ngờ tập trung vào một điểm để thịt sạch quân Mỹ, ai dè trời không thương, máy bay trinh sát phát hiện địch thì không báo được tin về, đô đốc thì kém quyết đoán trong thời khắc quyết định. Cuối cùng từng mảnh của cái hạm đội hoành tráng bị quân Mỹ thịt.

con 24011993 nói gì đấy
lúc đấy ta thua, vài năm sau ta lại thắng, lúc đấy quá muộn để Mẽo nhảy vào =))

Dân Mẽo nó biểu tình phản chiến suốt thì nhảy vào gì nữa.
 
lại thêm 1 người 0 hiểu định luật:|,chả lẽ như ông nói nếu người ông tô đủ vững thì khẩu pháo sẽ dừng lại à 8-}

bom nhiệt hạch còn chưa làm được xá gì mấy khẩu pháo đó=))
ngớ ngẩn nhất là vụ midway chứ,toi cả 4 chiếc

Đâu cháy 6 chiếc luôn mà:|.Trận đó thực sự là người Nhật 0 gặp may:|.Chứ 0 thì hạm đội Mĩ tan xác rồi:|
 
4 thôi,đào đâu ra đến 6 trong trận đó mà cháy nhiều thế,2 chiếc kia đi úc rồi:))
 
chơi camp Empire Earth màn đầu tiên Midway đúng khó luôn, hải quân nhật tầm 2 hàng không mẫu hạm + 4-5 tàu hộ tống, thoắt ẩn thoắt hiện, phải dùng cheat mở bản đồ mới chặn đứng đc =.="
cơ mà nghe nói Mỹ mất 300 máy bay mới hạ đc chiến hạm lớn nhất của Hải quân Nhật mà :))
 
Nếu ông Yamato mà không bị chìm trước khi hàng thì sẽ bị phê kiểu khác: ví dụ như là chưa đánh mà tướng tá đã chạy cả sang Mỹ! (vd thôi nhé) :>
 
cơ mà nghe nói Mỹ mất 300 máy bay mới hạ đc chiến hạm lớn nhất của Hải quân Nhật mà
gì đến mức ấy,vậy 1 con tàu mà cần thí 300 máy bay thì thà đừng tấn công:|
 
chơi camp Empire Earth màn đầu tiên Midway đúng khó luôn, hải quân nhật tầm 2 hàng không mẫu hạm + 4-5 tàu hộ tống, thoắt ẩn thoắt hiện, phải dùng cheat mở bản đồ mới chặn đứng đc =.="
cơ mà nghe nói Mỹ mất 300 máy bay mới hạ đc chiến hạm lớn nhất của Hải quân Nhật mà :))

Cái màn đó khó nhất camp Mĩ đấy;)).Mà nó làm gì có 2 chiếc hàng không mẫu hạm.Đánh một hồi nó ra tới cả chục chiếc hàng không mẫu hạm đi chung với nhau và đc hộ tống bởi gần 100 tàu các loại b-(.Nhiệm vụ là bắn chìm 6 chiếc hàng không mẫu hạmb-(.Chưa kể tới chuyện phải chặn 0 cho nó đổ bộ

0 phải mất 300 máy bay mà là dùng 300 chiếc đi đánh chứ:|.Hàng không mẫu hạm to thế thôi chứ dính 2-3 quả ngư lôi của tactical bomber là chìm:|

Có cái tàu Yamato mới đã.Nhìn cái tàu đúng là cái pháo đài nổi có điều là quá to nên 0 làm đc trò trống gì:|

Nếu ông Yamato mà không bị chìm trước khi hàng thì sẽ bị phê kiểu khác: ví dụ như là chưa đánh mà tướng tá đã chạy cả sang Mỹ! (vd thôi nhé) :>

Tướng Yamato chết đúng là nhảm nhí.1 đô đốc tài ba như vậy mà lại bị bắn rơi máy bay khi trinh sát.Sau khi ông này bị hạ thì Hải quân Nhật thua tơi tả:|
 
Tên người ta là Yamamoto chứ Yamato gì :)). Và ổng không bay trinh sát mà di chuyển từ căn cứ này đến căn cứ khác.
 
Đâu có ông này bị bắn hạ khi đang thị sát quân dồn trú của mình mà:|.Discovery nó ghi như vậy:|
 
Thị sát = máy bay, message bị US intercepted nên đón đầu bắn rụng :< Sau quả đấy, tướng lĩnh Nhật ko được phép bay cả trên trời nữa, phải chia nhau ra mỗi vị một nơi =)
 
gì đến mức ấy,vậy 1 con tàu mà cần thí 300 máy bay thì thà đừng tấn công:|

Cái màn đó khó nhất camp Mĩ đấy;)).Mà nó làm gì có 2 chiếc hàng không mẫu hạm.Đánh một hồi nó ra tới cả chục chiếc hàng không mẫu hạm đi chung với nhau và đc hộ tống bởi gần 100 tàu các loại b-(.Nhiệm vụ là bắn chìm 6 chiếc hàng không mẫu hạmb-(.Chưa kể tới chuyện phải chặn 0 cho nó đổ bộ

0 phải mất 300 máy bay mà là dùng 300 chiếc đi đánh chứ:|.Hàng không mẫu hạm to thế thôi chứ dính 2-3 quả ngư lôi của tactical bomber là chìm:|

Có cái tàu Yamato mới đã.Nhìn cái tàu đúng là cái pháo đài nổi có điều là quá to nên 0 làm đc trò trống gì:|



Tướng Yamato chết đúng là nhảm nhí.1 đô đốc tài ba như vậy mà lại bị bắn rơi máy bay khi trinh sát.Sau khi ông này bị hạ thì Hải quân Nhật thua tơi tả:|

tui thấy làm gì tới cỡ đó, 3 hàng không mẫu hạm là wá lắm rồi làm gì mà 6-7 chiếc đâu ra :|
300 chiếc đó, cái game bắn máy bay gì đó nó nói vậy mà
300 chiếc đối với cụ Mẽo có là bao, 3 squadron thôi mà :-" hi sinh nhường ấy hạ đc cả biểu tượng của Hải quân Nhật cũng đáng
 
liều thật, bay thị sát :|
mà số ông này coi như xui nếu so với mấy tướng lĩnh khác, cỡ như Rommel, toàn đạn sượt tai với pháo nổ cách xe có tí tẹo =))
mà lại toàn đi đầu đốc thúc quân mới kinh
 
Alexander tướng xông pha trận mạc=))
 
mới suýt chết thui :-"
nhiều ông cứ xông vèo vèo mà có chết đâu
có ông vừa ra thì tèo =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top