Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.7

Status
Không mở trả lời sau này.
thằng nào xài cái này thằng đấy là 1 thằng Ngu + đần độn:)

nhưng thằng nào ko có thì sẽ thành nhu nhượt và bất lực trc kẻ thù, đời lắm chuyện oái ăm
 
Giờ những đứa sắp có đứa nào lộ ra mà không bị mấy anh có đè đầu cưỡi cổ . Ai cứng hơn thì người đó thắng thôi :-"
 
nhưng thằng nào ko có thì sẽ thành nhu nhượt và bất lực trc kẻ thù, đời lắm chuyện oái ăm

cứ cho là có nữa đi, thì cũng chỉ đem ra dọa nhau là cùng:)
thế giới hiện nay theo mình thì ngoại giao hết cỡ rồi mới đụng đến bom đạn:D
 
Bác không có "vôn" thì bác lấy gì để ngoại giao ? Bác không gây ảnh hưởng được về kinh tế , quân sự thì làm sao bác bảo nó nghe bác được ? Đơn giản là muốn ngoại giao anh phải có tư cách ngang hàng không đã , cũng như thằng Nga với cả khối EU thôi .
 
Bác không có "vôn" thì bác lấy gì để ngoại giao ? Bác không gây ảnh hưởng được về kinh tế , quân sự thì làm sao bác bảo nó nghe bác được ?
không gây ảnh hưởng về kinh tế quân sự nhưng nếu biết khôn khéo dựa vào các nước lớn thì vẫn được thôi;))
 
Ước gì sáng mai tỉnh dậy thấy phía bắc sáng rực một góc trời, từng cột nấm khổng lồ hiện ra, all 's fallout day!!! Nhiễm phóng xạ ở liều lượng vừa đủ, được làm ghoul sống thêm vài trăm năm nữa nghe cũng khá thú vị đấy chứ :)). Thế giới ấy sẽ thanh bình biết bao, dù không có FEV, power armor, manga hay lazer weapon 8->...
 
Dựa vào thì cũng phải cho nó những ích lợi nhất định nó mới bảo kê chứ lại ;)) . Bên mình không thân ai , cũng không dựa vào ai rõ ràng , mà bên quân sự cũng không tạo được sức ép , kinh tế thì bị Trung Quốc nó ảnh hưởng khá mạnh thế nên nó mới tỉnh bơ mà làm đó chứ ;)) .
Mà nó làm thì có ai nhảy ra cho mình đâu , ngồi đó bảo đàm phán với lại ngoại giao =.=" . Bên cạnh đó ngồi chửi đổng cũng không ích gì . Khổ là khổ thế đấy ^^
 
Ước gì sáng mai tỉnh dậy thấy phía bắc sáng rực một góc trời, từng cột nấm khổng lồ hiện ra, all 's fallout day!!! Nhiễm phóng xạ ở liều lượng vừa đủ, được làm ghoul sống thêm vài trăm năm nữa nghe cũng khá thú vị đấy chứ :)). Thế giới ấy sẽ thanh bình biết bao, dù không có FEV, power armor, manga hay lazer weapon 8->...

Khi không lại muốn được làm Goul b-(.
 
Dựa vào thì cũng phải cho nó những ích lợi nhất định nó mới bảo kê chứ lại ;)) . Bên mình không thân ai , cũng không dựa vào ai rõ ràng , mà bên quân sự cũng không tạo được sức ép , kinh tế thì bị Trung Quốc nó ảnh hưởng khá mạnh thế nên nó mới tỉnh bơ mà làm đó chứ ;)) .
Mà nó làm thì có ai nhảy ra cho mình đâu , ngồi đó bảo đàm phán với lại ngoại giao =.=" . Bên cạnh đó ngồi chửi đổng cũng không ích gì . Khổ là khổ thế đấy ^^

Biết là khổ nên mới phải linh họat trong từng hòan cảnh chứ:)

Miễn là đừng có chuối như vụ biểu tình đòi Hòang Sa Trường Sa .
 
Trên đời, sợ nhất thằng liều, Bá Kiến nuôi Chí Phèo làm tay sai, Chí Phèo có rạch mặt ăn vạ với Bá Kiến, nhưng cuối cùng coi chừng cắt cổ Bá Kiến. Nhất là khi Chí Phèo có vũ khí nguyên tử thì Bá Kiến cũng nguy.
 
Trên đời, sợ nhất thằng liều, Bá Kiến nuôi Chí Phèo làm tay sai, Chí Phèo có rạch mặt ăn vạ với Bá Kiến, nhưng cuối cùng coi chừng cắt cổ Bá Kiến. Nhất là khi Chí Phèo có vũ khí nguyên tử thì Bá Kiến cũng nguy.

ko phải là cắt cổ mà là cho nó phát vào lòi ruột :(.Nói chung bây h óanh nhau sợ nhất chú liều.Có câu 10 thằng giỏi võ không bằng 1 thằng liều nghĩ mà đúng thật
 
Nghe mà làm tớ liên tưởng mấy thằng đánh bomb liều chết , cũng không hiểu mấy thằng tổ chức đó đầu làm bằng gì -.-
 
Nghe mà làm tớ liên tưởng mấy thằng đánh bomb liều chết , cũng không hiểu mấy thằng tổ chức đó đầu làm bằng gì -.-

Phạm Hồng Thái, anh ấy cũng hy sinh vì nước, chúng ta gọi anh ấy là liệt sĩ, bọn Mẽo ngày nay mà gặp tương tự thì gọi là khủng bố.
 
thì nó học tập mình + tung của ra chứ đâu
 
Nghe mà làm tớ liên tưởng mấy thằng đánh bomb liều chết , cũng không hiểu mấy thằng tổ chức đó đầu làm bằng gì -.-
Người thông minh nghĩ ra cách để người khác chết thay cho mình ;)). Khủng bố có nhiều phương pháp khác nhau nhưng cách này khá rẻ và tiện lợi, nên được ưa chuộng.
Mà sware cũng khâm phục thật, các anh/em ĐBTS ấy có được thực hành quái gì đâu, chỉ học lý thuyết suông mà khi vào việc vẫn tốt chán, 1 lần vài chục mạng như bỡn, TV đưa tin ầm ầm...
 
Như anh nào bên mình 1 mình cầm mồi lửa chạy vào kho xăng còn đáng giá chút . Đằng này tụi nó toàn nổ chỗ công cộng giết vài người dân thường , vứt sinh mạng của mình để làm việc thấy vô giá trị ghê :| .

Ngoài ra còn 1 vấn đề là nhiều đám sau khi đánh bomb hay làm gì xong thì "lên tiếng nhận trách nhiệm" , để chứng tỏ mình anh hùng thì phải :)) .

@ Tới giớ tớ vẫn không hiểu anh Triều Tiên nghĩ sao mà toàn ném tên lửa suốt ;))
 
chết vài người người như gây tâm lý hoang mang cho ngàn người :| công tâm mới là thượng sách ;))
 
Như anh nào bên mình 1 mình cầm mồi lửa chạy vào kho xăng còn đáng giá chút . Đằng này tụi nó toàn nổ chỗ công cộng giết vài người dân thường , vứt sinh mạng của mình để làm việc thấy vô giá trị ghê :| .

Ngoài ra còn 1 vấn đề là nhiều đám sau khi đánh bomb hay làm gì xong thì "lên tiếng nhận trách nhiệm" , để chứng tỏ mình anh hùng thì phải :)) .

@ Tới giớ tớ vẫn không hiểu anh Triều Tiên nghĩ sao mà toàn ném tên lửa suốt ;))

chẳng qua là muốn kiếm lợi trên đàm phán, giờ chẳng ai dại gì mà war, war thì cả 2 đều chết mất quyền chẳng ai muốn
 
chết vài người người như gây tâm lý hoang mang cho ngàn người :| công tâm mới là thượng sách ;))
có giỏi thì mhằm vào căn cứ quân sự Mĩ, chứ giết dân thường thì hèn lắm
Vì lợi ích của một số ít người mà hại chết không biết bao nhiêu dân thường vô tội, làm như thế chắc j đã làm người ta sợ hay là thêm phần căm tức bọn khủng bố.
Riêng về Iraq hay Afga nước người ta chia làm nhiều phe phái sắc tộc tôn giáo khác nhau, những vụ đánh bom liều chết bề ngoài thì hô hào đánh đuỗi quân xâm lược Mĩ thực chất là gây thù hằn sắc tộc chia rẽ nội bộ, thừa nước đục thả câu giành lợi ích về phần mình. Cho nên giải pháp không chỉ có quân sự mà là phải cân bằng các lợi ích phe phái trên chính trường , việc này Mĩ đang cố làm và rõ ràng là có hiệu quả. Về phần mấy thằng đánh bom liều chết đa phần là bị người ta lợi dụng.
Còn về Triều Tiên chắc tại thấy đang khủng hoảng kinh tế nên gây xì_căng_đan để tự lăng_xê mình nâng giá trên bàn đàm phán, cũng có thể một phần là do chính sách cứng rắn của TT Hàn Quốc hiện giờ. Còn TQ thì coi TT như là một khẩu súng nhằm vào NBản có thể làm nhưng điều mà TQ không tiện ra mặt làm. Chỉ tại đường lối hòa bình của NB trong thời gian dài, nếu TT làm quá có thể NB sẽ thay đổi chính sách cũng nhằn cân bằng với TQ có thể sẽ có một cuộc chạy đua vũ trang mới ở Đông Bắc Á mà NB là trung tâm.
p/s không biết năm sau có WW3 không ta nghe nói sẽ bắt đầu tư khu vực afga_pakistant_Ấn Độ
 
Thật ra thì cách đây 1 năm quan hệ Hàn-Triều có phần cải thiện lắm rồi . Chỉ sau này chắc bị đâm thọt giữa các phe (cái này tui nghĩ thôi , dầu gì thì nó cũng thuộc về mặt đen khác . Có gián điệp hay chống phá gì không thì bố ai mà biết được . Nhưng đám Trung Quốc , Nhật , Mỹ chắc không muốn thấy 1 bán đảo triều tiên thống nhất đâu nhỉ :)) . Thế nên tụi nó ngồi yên không phá cũng lạ ) .
Giờ thì tình hình càng lúc càng loạn ;)) . Chỉ khổ cho dân Triều Tiên .

Thằng Trung Quốc với tốc độ dân cư tăng dần và tài nguyên cũng bị khai thác mạnh như hiện nay thì việc bành trướng ra ngoài cũng chỉ là sớm muộn thôi . Có điều không biết ở đời tụi mình có gặp không thôi hà ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top