- 6/4/06
- 14,166
- 36,148
Bác nào có thể tóm tắt lịch sử Thời cổ đại của các nước phương Tây dc ko. Từ thời alexander, sparta đến thời La Mã rome total war vanilla dc ko. ( Theo trình tự thời gian với các trận đánh nhé) Với thời Trung Cổ luôn.
Hy Lạp
Các thành bang Hy Lạp gây chiến với 3 4 và phá hủy đô thị Sardis >>> Vua Darius 3 4 trả thù dẫn quân đánh Hy Lạp
Trận thứ 1 ở bờ biển Marathon gần Athen (sau đó có giải Marathon mỗi kỳ Olympic)
Trận thứ 2 ở Thermopaly (Leonidas và 300 Spartan tử ẹo tại đây)
Trận thứ 3 ở vịnh Salamis (bước ngoặt khi thủy quân Hy Lạp toàn thắng)
Trận thứ 4 Platea (Alexander I của Macedonia tiêu diệt toàn bộ quân 3 4 còn ở Hy Lạp)
Macedonia
Vài trăm năm sau Alexander the Great tiến hành cuộc viễn chinh chống 3 4
Trong lúc này La Mã đang bắt đầu trỗi dậy. Alex dự định đánh 3 4 xong thống nhất miền Đông xong sẽ quay sang đánh La Mã (thời đó kiến thức ko cao do đó ko biết đến Ấn Độ, chỉ nghĩ là đánh đến vùng Tiểu Á xong là đã thống nhất thế giới)
Sau khi Alex chết các tướng chia nhau các vùng và Hy Lạp + Mac suy yếu từ đây
La Mã thời Cộng Hòa
Như đã nói ở trên thì La Mã phân hóa kẻ thù và từ từ nuốt gọn.
Thời gian đầu La Mã liên minh với Carthage chống các thành bang Hy Lạp
Sau khi đã chinh phục hết Hy Lạp La Mã quay sang đánh Carthage khởi đầu bằng việc can thiệp vào Sicilly nhưng bị thủy quân Carthage đánh cho te tua
La Mã sau đó chôm được 1 thuyền của Carthage và dồn sức xây tàu và đánh bại Carthage, bắt nước này phải cống nạp mỗi năm tuy nhiên do Carthage là trung tâm buôn bán nên chẳng bao lâu đã khôi phục quân lực
Hannibal là 1 tướng Carthage vì muốn trả thù đã dẫn quân đánh La Mã với trận nổi tiếng nhất là The Cann. Tuy nhiên Hannibal do ở quá xa mẫu quốc nên ko hạ được Rome
Trong lúc này La Mã chơi trò vây Ngụy cứu Triệu đánh thẳng sang Carthage buộc Hannibal phải rút quân về cứu và trong trận đấu cuối cùng tướng La MÃ là Phoenix mua chuộc được kỵ binh Châu Phi nên đánh bại Hannibal
Người La Mã vẫn sợ Hannibal nên truy tìm ông khắp nơi và treo giải cân vàng nặng = đầu Hannibal. Cuối cùng thằng tùy tướng phản bội đã chém đầu Hannibal đi lãnh vàng
La Mã thời cận đế quốc
Có 3 nhân vật nổi tiếng là Caesar, Pompey và Marcus đã lũng đoạn nền chính trị của La Mã trong đó Caesar nổi tiếng nhất
Caesar bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 16 tuổi khi cha chết, sau đó bị bắt trong quá trình thanh trừng nội bộ. Sau khi Sulla bị giết Caesar quay lại chính trường và ông rất biết cách mua chuộc dân chúng nên được quần chúng yêu mến
Sau khi bắt tay với Pompey và Marcus, Caesar xin đi đánh Gaul và tại đây ông train được các Legio trung thành với mình đặc biệt là Legio XIII
Pompey khi thấy quyền lực của Caesar quá lớn đã nhân danh Viện Nguyên lão ra lệnh cho Caesar giải tán quân đội và quay trở về Rome. Caesar đem quân về Rome diệt luôn Pompey và khống chế Viện Nguyên lão và tự Xưng Độc tài suốt đời. Tuy nhiên sai lầm của Caesar là ông quá coi thường nền Cộng Hòa nên bị ám sát
Sau khi Caesar chết các tướng của ông mượn danh cát cứ khắp nơi và tiếp tục chống đối Viện Nguyên lão
Cháu của Caesar là Agutus đã lợi dụng sự xung đột của hai phe phái + mượn danh Caesar từ từ ngoi lên đứng đầu Viện Nguyên lão và thanh toán tất cả các tướng khác. Sự khôn ngoan của Augustus là ông luôn nhắc đi nhắc lại sự ủng hộ với Viện Nguyên lão nhưng khôn ngoan loại từ từ các nguyên lão để đưa người của mình vào
Sau khi thanh toán hết các thế lực chống đối Augutus nắm quyền Emperor (Tổng chỉ huy quân đội và sau này biến ra nghĩ Hoàng đế) mở đầu cho thời kỳ đế chế cực thịnh của La MÃ
............
cho tay này vài sẹo đi là chừa liền



có mỗi cái topic mà 3-4 cái chủ đề đến phát mệt.Có nhà rồi thì về đi, để cái topic này cho bên Triêt-Trị có đất thở chứ
Hồi bé em cũng mê quân sự lắm, nhưng sau nhiều năm nghiên cứu ta đã nhận ra rằng sự hưng thịnh tồn vong của đất nước được quyết định chính bởi lãnh đạo chính trị chứ sức mạnh quân sự chỉ là một công cụ của nó, thế nên em đã quyết tâm "bỏ tối theo sáng", quyết tu thân theo con đường chính đạo 
