He he, mình đã chơi trò này phải được 5 năm rồi và đang chơi lại. Mình chỉ chơi mỗi quân Shimizu thôi và đã phá đảo nhiều lần phần Expert rồi (chơi các nhà khác toàn thua). Quân Shimizu có lợi thế rất lớn là sau khi chiếm được hoàn toàn đảo phía tây rồi thì an tâm phát triển (chỉ cần cho 2 tướng thủ 2 tỉnh biên giới là được). Mình toàn phát triển mỗi tỉnh chuyên 1 loại quân và lên max tấn công (3 kiếm), chờ 4 thằng con lần lượt ra đời rồi kéo quân đánh dốc sang phía đông chiếm toàn bộ nước Nhật.
Mỗi đạo quân của mình đều có cấu trúc giống nhau: 2 AC, 4 SA, 3YS, 2 WM, 2 NS, 2 YC, 1 HC và đánh rất ít khi thua

Hồi đầu mới chơi mình khoái đám AC, YC và HC kinh (hồi đó còn chưa biết cách xây lên NC), chơi toàn bộ là ngựa luôn. Khi chơi toàn bộ ngựa thì cách đánh của mình luôn là thế này:
- Cho 2 đạo YC chạy 2 bên hông quân địch (chạy xa xa nhóm quân địch 1 chút nhưng đủ gần để thu hút sự chú ý) rồi chạy tuốt ra phía sau quân địch kéo theo khoảng 2, 3 đạo YA và YS đuổi theo (thường thì địch sẽ cho YA và YS đuổi theo chứ ít khi là YC hay HC).
- Rồi mình cố tình để 2 đạo ngựa này chạy xa hẳn ra phía sau đối phương (chắc chắn là tụi YA và YS không đuổi kịp) rồi thúc đám AC tiến gần lên đấu tên với đội hình địch. Lúc này, khi bị tấn công địch sẽ cho đám bộ binh và kỵ binh còn lại đang bảo vệ đám SA lên đuổi mấy đạo AC nhà mình.
- Khi đó mình sẽ cho 2 đạo YC quay đầu, chạy vòng qua mấy đạo YA và YS đang đuổi theo (tụi này coi như bị loại khỏi vòng chiến vì đã quá mệt và không có khả năng quay trở lại chiến trường) và tấn công tập hậu vào đám SA không có ai bảo vệ phía sau của địch.
- Về đám AC của mình thì vừa bắn vừa rút, sau đó cho HC ra đối đầu, được 1 lúc thì quân địch sẽ bỏ chạy do đám cung thủ phía sau bị tập kích.
- Thường thì những trận như thế này quân mình tổn thất ít (thường là chỉ từ 60 -> 100 men) trong khi đối phương bị truy sát và chết rất nhều.
Mình dùng cách đánh trên chiếm được khoảng nửa nước Nhật thì gặp 1 trận thảm bại sau (đến tận lúc đó vẫn chưa ý thức được là ngựa sợ YA và YS, vẫn nghĩ là ngựa vô địch :()
- Quân địch tấn công, mình phòng thủ.
- Mình dồn hết 16 đạo ngựa lên đỉnh núi cao, đội hình vẫn toàn ngựa YC, AC và HC, cho AC chờ sẵn để tỉa quân địch.
- Quân địch gồm khoảng 2 YC, 4 NS, 4 SA, còn lại là YS và WM, NS...
- Ban đầu quân địch leo từ dưới chân núi lên bị tên mình bắn như mưa, chết vô số, đến lúc đám NS và WS nhanh chân hơn YS lên được đến lưng chừng núi thì mình xua ngựa lao xuống (có khoảng 12 nhóm YC và HC, chỉ có 4 đạo là AC), đám HS và WS nhanh chóng bỏ chạy bị đuổi xuống chân núi.
- Ngựa mình đuổi xuống chân núi thì bị đám YS chặn lại (khoảng 2 hay 3 đạo)
- Vì tâm lý khinh địch nên mình lao thằng vảo, nhưng ngựa lao từ trên núi xuống đó thì dừng, ùn ùn kéo xuống bao nhiêu thì cũng không nhích được bước nào.
- Đám AC sau khi hết tên mình cũng cho lao xuống nốt.
- Mình cho camera bay gần xuống quay cận cảnh chiến đấu thấy cung tên của địch dội vào đám quân của mình bị ùn tắc, đám YS của đối phương thì chạy ra xa, chĩa giáo chúc đầu xuống rồi lao vào đoàn quân của mình. Lao vào đến đâu quân mình chết như ngả rạ đến đó.
- Toàn quân bị tiêu diệt... (chỉ có vài mống là chạy được về nhà báo tin thất trận)
- Sau trận đó mình shock nặng (cảm thấy kinh hoàng vì cảnh chém giết dã man, cảm thấy như mình và nguyên nhân trực tiếp gây ra cảnh thảm sát trước mắt, ghê lắm, không biết có ai hiểu nổi cảm giác ý không) và hết thần tượng 1 đạo quân toàn ngựa, chuyển sang chơi 1 đạo quân tổng hợp nhiều binh chủng.
Hôm nay mình mới tìm thấy bài viết này và học thêm rất nhiều kinh nghiệm trong STW, cám ơn mọi người rất nhiều (học được thêm cách dùng BN, Shinobi,... )