- 24/6/07
- 5,957
- 1,838
Joel xem Ellie như con ruột, 1 người cha thấy có kẻ giết con mình bào chế thuốc thì làm gì.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hnm con Ellie có thù gì với con Abby ban đầu đâu mà bảo Abby từ bỏ dc hận thù cho thanh thản, Joel mới là kẻ thù giết cha nó và nó dành 5 năm tìm cách trả thù, thậm chí lấy oán báo ơn cũng sẵn sàng. Và sự thật trả thù xong Abby tâm trí cũng thanh thản hơn trc đó tràn đầy hận thùThì đây chính là vde đó, như tôi nói từ trước đó, cao thượng nó chả liên quan gì ở đây cả, mấu chốt là con này nó tưởng trả thù mới kết thúc chuỗi ác mộng của nó, cuối cùng là nó từ bỏ để giải thoát cho chính mình, tha cho đứa kia đơn giản là từ bỏ thôi, con Abby đã làm đc điều này, giờ con Ellie làm thế đg nhiên chưa chắc đã thanh thản, nhưng nó phải thử đã. Chứ game chưa bao giờ bảo cái câu: "phải cao thượng tha thứ mới thanh thản", cái này toàn mấy ông chơi ko chịu nghĩ tưởng thế thôi.
Cái đa phần mọi ng hiểu lầm là đây là 1 game về trả thù, để kết thúc vòng lặp trả thù thì phải cao thượng tha cho kẻ thù. Nếu message đúng theo quan điểm của tôi thì đây là 1 game về đám con người thời hậu tận thế chém giết lẫn nhau tìm kiếm thanh thản mới đúng, trả thù chỉ vô tình là 1 cách họ làm để tìm thanh thản, ở thời điểm đó họ tưởng làm vậy sẽ thanh thản, thấy vô hiệu, họ tìm cách khác là từ bỏ, để xem liệu có thanh thản ko.
. Tôi đếch tin đứa nào có cha hoặc mẹ ( yêu thương mình) bị kẻ khác giết, lại tha cho kẻ thù mà thanh thản dc.Phần 3 con tâm thần Ellie hiến xác FireFly rồi end trilogy là đẹpvụ vaccine thì hên xui thôi, ko chắc là chế đc, nhưng Ellie thì chết chắc. Mà Joel thì thấy đằng nào thế giới cũng nát như tương rồi nên hắn chọn Ellie. Cái hay của p1 và p2 game này là nó xây dựng nhân vật có nhiều góc nhìn đan xen, trắng đen ko rõ.
Cá nhân tôi thì thấy kể cả có trích xuất đc tế bào đột biến từ não và tủy sống của con Ellie thì bọn Firefly cũng có l` mà đủ khả năng chế tạo vaccine trên diện rộng được.
Đây cũng là 1 cái vô lý. Con Abby cũng chả phải dạng hiền lành gì, giết Tommy lẫn Jesse ( đàn ông )ko nương tay, nhưng đến lúc định giết Dina với Ellie thì lại tha vì Lev ngăn lạicon TLOU2 chơi đến cuối game mà ông nào đòi giết AB đc cũng tài, nó mà trả thù thì Ellie chết từ lâu rồi
. Nói thật theo lẽ thường nếu con Abby có não cho dù tha cho Dina thì cũng phải giết Eliie khi ấy kể cả 'mủi lòng'. Nó ko sợ tha con Ellie xong thì bạn bè của mình lại tiếp tục bị giết à, thù giết cha đâu dễ bỏ qua như thế. Chẳng lẽ cả Abby lẫn Lev đoán trc được Ellie sẽ cảm động và ko quay lại trả thù nữa
Nói chung xây dựng đoạn này khá nhiều điều phi logicTommy có chết đâu?Đây cũng là 1 cái vô lý. Con Abby cũng chả phải dạng hiền lành gì, giết Tommy lẫn Jesse ( đàn ông )ko nương tay, nhưng đến lúc định giết Dina với Ellie thì lại tha vì Lev ngăn lại. Nói thật theo lẽ thường nếu con Abby có não cho dù tha cho Dina thì cũng phải giết Eliie khi ấy kể cả 'mủi lòng'. Nó ko sợ tha con Ellie xong thì bạn bè của mình lại tiếp tục bị giết à, thù giết cha đâu dễ bỏ qua như thế. Chẳng lẽ cả Abby lẫn Lev đoán trc được Ellie sẽ cảm động và ko quay lại trả thù nữa
Nói chung xây dựng đoạn này khá nhiều điều phi logic
Ah ừ thì Tommy bằng phép lạ nào đó sống dc, nhưng sự thực khi đó nó định giết Tommy rồi, và không hề nương tay :dTommy có chết đâu?
Ellie nó giết lại đống bạn bè nó thì abby chả thù nó, bác quên điều này à. Vde ở chỗ trc đó abby giết joel xong cũng chả thấy thanh thản gì, tới khi gặp đc chị e Lev mới thấy có mục đích sống, mới thấy cái việc trả thù chả đc mie gì, sau gặp ellie cũng định giết rồi nhìn lev mới nhớ ra đang làm việc vô nghĩa, đó là cá nhân abby nghĩ thế, chứ ko phải game bảo phải tha thứ mới đúng.Hnm con Ellie có thù gì với con Abby ban đầu đâu mà bảo Abby từ bỏ dc hận thù cho thanh thản, Joel mới là kẻ thù giết cha nó và nó dành 5 năm tìm cách trả thù, thậm chí lấy oán báo ơn cũng sẵn sàng. Và sự thật trả thù xong Abby tâm trí cũng thanh thản hơn trc đó tràn đầy hận thù. Tôi đếch tin đứa nào có cha hoặc mẹ ( yêu thương mình) bị kẻ khác giết, lại tha cho kẻ thù mà thanh thản dc.
Bác vẫn cứ muốn mọi thứ nó logic theo lẽ thường hoặc theo quan điểm bác nghĩ thôi. Hãy hiểu theo hướng đơn giản hơn là thế này: ai cũng muốn trả thù, gặp kẻ thù ai cũng muốn giết, nhưng tùy người, tùy thời điểm họ sẽ thấy hành động đó có đáng ko. Từng 1 lần trả thù, có thể thấy thanh thản, có thể ko, nếu thấy ko thanh thản, muốn thanh thản hãy thử làm khác đi, đó là cái ellie và abby chọn. Câu tr của 2 con người nó thế, chứ ko phải 2 con robot, lúc nào cũng làm theo logic của 1 cá nhân người khác nhìn vào, bảo đây phải thế này nàyĐây cũng là 1 cái vô lý. Con Abby cũng chả phải dạng hiền lành gì, giết Tommy lẫn Jesse ( đàn ông )ko nương tay, nhưng đến lúc định giết Dina với Ellie thì lại tha vì Lev ngăn lại. Nói thật theo lẽ thường nếu con Abby có não cho dù tha cho Dina thì cũng phải giết Eliie khi ấy kể cả 'mủi lòng'. Nó ko sợ tha con Ellie xong thì bạn bè của mình lại tiếp tục bị giết à, thù giết cha đâu dễ bỏ qua như thế. Chẳng lẽ cả Abby lẫn Lev đoán trc được Ellie sẽ cảm động và ko quay lại trả thù nữa
Nói chung xây dựng đoạn này khá nhiều điều phi logic
Hnm cái này tuỳ quan điểm ko tranh cãi nữa, mình chỉ nói thêm 1 lần thôi. Với mình Abby với Ellie cũng chỉ là nv ảo, tất cả dựa vào writting của dỉrector có đủ sức thuyết phục hay ko. Mình dựa vào suy nghĩ của 1 con người bình thường khi ấy, việc Abby tha cho Ellie lần đầu tiên đã khiến 2 người bạn thân mất mạng, lần này có cơ hội Abby lại tiếp tục tha cho Ellie, trong khi biết rõ nó là con giết người ko gớm tay. Cái vấn đề ko phải là muốn giết hay đáng hay ko, mà lúc ấy Abby phải giết Ellie, trừ khi muốn người quen, bạn bè của mình có thể tiếp tục bị giết. Việc Abby tha cho Ellie rồi đuổi đi mình thấy vô lý, vậy thôiEllie nó giết lại đống bạn bè nó thì abby chả thù nó, bác quên điều này à. Vde ở chỗ trc đó abby giết joel xong cũng chả thấy thanh thản gì, tới khi gặp đc chị e Lev mới thấy có mục đích sống, mới thấy cái việc trả thù chả đc mie gì, sau gặp ellie cũng định giết rồi nhìn lev mới nhớ ra đang làm việc vô nghĩa, đó là cá nhân abby nghĩ thế, chứ ko phải game bảo phải tha thứ mới đúng.
Bác vẫn cứ muốn mọi thứ nó logic theo lẽ thường hoặc theo quan điểm bác nghĩ thôi. Hãy hiểu theo hướng đơn giản hơn là thế này: ai cũng muốn trả thù, gặp kẻ thù ai cũng muốn giết, nhưng tùy người, tùy thời điểm họ sẽ thấy hành động đó có đáng ko. Từng 1 lần trả thù, có thể thấy thanh thản, có thể ko, nếu thấy ko thanh thản, muốn thanh thản hãy thử làm khác đi, đó là cái ellie và abby chọn. Câu tr của 2 con người nó thế, chứ ko phải 2 con robot, lúc nào cũng làm theo logic của 1 cá nhân người khác nhìn vào, bảo đây phải thế này này

Cái đó là quan điểm của bác thôi, chứ nếu ngta hại ba mẹ mình mà tự dưng đc ngta cứu thì bản thân mình cũng sẽ có 1 chút kích động tâm lý 1 lúc để lưỡng lự xem có giết lại hay không, cái mình thấy vl là mới vô là xúc ngay thôi, còn ai thấy sao thì mình ko biếtHnm con Ellie có thù gì với con Abby ban đầu đâu mà bảo Abby từ bỏ dc hận thù cho thanh thản, Joel mới là kẻ thù giết cha nó và nó dành 5 năm tìm cách trả thù, thậm chí lấy oán báo ơn cũng sẵn sàng. Và sự thật trả thù xong Abby tâm trí cũng thanh thản hơn trc đó tràn đầy hận thù. Tôi đếch tin đứa nào có cha hoặc mẹ ( yêu thương mình) bị kẻ khác giết, lại tha cho kẻ thù mà thanh thản dc.
.
con Abby nó cao thượng vs trưởng thành hơn con khùng Ellie vậy thôi, nó đã muốn bỏ quá khứ đằng sau mà sống tiếp, dốt.Hnm cái này tuỳ quan điểm ko tranh cãi nữa, mình chỉ nói thêm 1 lần thôi. Với mình Abby với Ellie cũng chỉ là nv ảo, tất cả dựa vào writting của dỉrector có đủ sức thuyết phục hay ko. Mình dựa vào suy nghĩ của 1 con người bình thường khi ấy, việc Abby tha cho Ellie lần đầu tiên đã khiến 2 người bạn thân mất mạng, lần này có cơ hội Abby lại tiếp tục tha cho Ellie, trong khi biết rõ nó là con giết người ko gớm tay. Cái vấn đề ko phải là muốn giết hay đáng hay ko, mà lúc ấy Abby phải giết Ellie, trừ khi muốn người quen, bạn bè của mình có thể tiếp tục bị giết. Việc Abby tha cho Ellie rồi đuổi đi mình thấy vô lý, vậy thôi![]()
Thì có tranh cãi đâu, bàn luận chứHnm cái này tuỳ quan điểm ko tranh cãi nữa, mình chỉ nói thêm 1 lần thôi. Với mình Abby với Ellie cũng chỉ là nv ảo, tất cả dựa vào writting của dỉrector có đủ sức thuyết phục hay ko. Mình dựa vào suy nghĩ của 1 con người bình thường khi ấy, việc Abby tha cho Ellie lần đầu tiên đã khiến 2 người bạn thân mất mạng, lần này có cơ hội Abby lại tiếp tục tha cho Ellie, trong khi biết rõ nó là con giết người ko gớm tay. Cái vấn đề ko phải là muốn giết hay đáng hay ko, mà lúc ấy Abby phải giết Ellie, trừ khi muốn người quen, bạn bè của mình có thể tiếp tục bị giết. Việc Abby tha cho Ellie rồi đuổi đi mình thấy vô lý, vậy thôi![]()
tôi cũng chỉ rep nốt cái này.Về lý thì ko sai, nhg về tình thì phũ vl luôn với gamer, nhiều ng ko đỡ đc quả này thật. Tóm lại là do cách thể hiện. Trò này cũng vì muốn tạo đc cái tone nên pacing cũng bị ảnh hưởng, cũng là hiệu ứng phụ tất yếu.TLOU2 chửi thằng viết kịch bản để cho Joel đầy exp tự nhiên mất hết đề phòng với một đám người lạ thôi. Nó ko ăn khớp với hình ảnh Joel phần 1. Kể cả có cách cãi là skip time, Joel hưởng thái bình lâu nên blah blah... Thì vẫn cứ đáng chửi.
