Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cuối clip lên cái bài nhạc tuổi thơ nổi da gà. Trc đã thấy đẹp giờ lên UE5 còn đẹp hơn, khúc đánh nhau dưới tuyết đẹp ghê, hóng thật sự.
 
Final mà được thế này thì kinh vãi :5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops:
 
Mấy bữa nay stress quá các thày ạ, stress đến nỗi ko còn cảm xúc chơi game luôn :cuteonion56:
 
Ba mẹ ổn rồi thày, chắcũng sắp qua ròi, mình ngày thứ 6 rồi, chỉ mất vị giác, khứu giác, uể oải như cúm thông thường thôi. Cám ơn thày.
Cố lên thày, không trở nặng là mau qua thôi.
 
Intel XeSS (DLSS) .


Ai tin đc ko :-s . Có vẻ ngon hơn FidelityFX Super Resolution .

Tin được, chờ năm sau card ra thêm cạnh tranh, nhìn giá thg 6600XT mà no hope
 
Tin được, chờ năm sau card ra thêm cạnh tranh, nhìn giá thg 6600XT mà no hope
Dùng TSMC node , chắc lại là no stock edition thôi ...
 
Tin được, chờ năm sau card ra thêm cạnh tranh, nhìn giá thg 6600XT mà no hope
6600XT cầm chắc là bọn đào coin mua rồi, NVDIA giờ chỉ mở được 70% công suất thôi =))
 
Ba mẹ ổn rồi thày, chắcũng sắp qua ròi, mình ngày thứ 6 rồi, chỉ mất vị giác, khứu giác, uể oải như cúm thông thường thôi. Cám ơn thày.
Chả sao đâu, 2 tuần mới hết. 1 tuần còn kinh khủng lắm, tôi mới bị xong đây :v
 
mừng cái thày khỏi bệnh.
coi thời sự ngày nào cũng 8~9k người nhiễm, hôm qua hown 10k luôn.
Người chết cũng hơn 2k rồi.
Mong ko ai đem tin buồn như cụ cố Hồng nữa
 
Mừng thày qua khỏi.
Lạc quan lên đồng game, ráng ăn uống với chơi game nhiều vô là dc. Nhà tôi 4 người dính cả 4 cùng nhau vượt qua dc hết. Tầm 8-10 ngày là thời gian nguy hiểm đấy, nhớ để ý ông bà già, theo dõi sát vào đừng để nó ăn vào phổi bất ngờ.
 
ko có triệu chứng nặng thì chữa ở nhà thôi.
 
Phải lạc quan lên. Bệnh tật gì cứ lạc quan là đỡ được phần nào rồi. Cố gắng sống, ăn uống lành mạnh. Tập thể dục nhiều vào. Chúc b và gđ sớm vượt qua :1cool_byebye:
 
Tính ra tháng sau có 2 con là tui thấy hype:
- Life Is Strange: True Colors
- Kena
:4cool_baffle:

Ba mẹ ổn rồi thày, chắcũng sắp qua ròi, mình ngày thứ 6 rồi, chỉ mất vị giác, khứu giác, uể oải như cúm thông thường thôi. Cám ơn thày.
Chả sao đâu, 2 tuần mới hết. 1 tuần còn kinh khủng lắm, tôi mới bị xong đây :v
Phải lạc quan lên. Bệnh tật gì cứ lạc quan là đỡ được phần nào rồi. Cố gắng sống, ăn uống lành mạnh. Tập thể dục nhiều vào. Chúc b và gđ sớm vượt qua :1cool_byebye:
Khỏi xong sẽ lạc quan yêu đời như ta thôi :6cool_ah:
 
Back
Top