- 26/1/09
- 1,842
- 1,960
Mình chia tay với nó cũng được 1 tháng rồi, nói thẳng ra là bị đá chứ đếch phải là chia tay từ cả 2 phía, lí do là vì yêu xa và nó nói mình nhạt nhẽo hơn trước chứ ko đụng chạm tới việc nó có còn tình cảm với mình hay ko ... Nó có nhắn tin bảo giờ mình làm anh em nhé, nhưng do lúc đó mình quá buồn nên ko trả lời ...
Từ đó giờ mình chẳng mở mồm nói chuyện với nó một câu, chỉ lên FB xem tình hình của nó, lòng đau như cắt khi thấy nó chẳng mảy may buồn phiền, thậm chí là vẫn cực kì vui vẻ, lại còn kết đôi, xưng hô vợ chồng ny này nọ với một đứa cùng giới ... Nhưng mình cũng đâu còn cái quyền được ý kiến nữa, đành ngậm ngùi mà sống tiếp thôi.
Nhưng sau 1 lần dạo FB, mình phát hiện ra là có 2 post 20/10 và 20/11 nó lên kế hoạch rủ bạn cũ cùng lớp về thăm cô, mua quà cho cô, nó tag đầy đủ những đứa trong lớp có dùng FB, chỉ ngoại trừ một số đứa đã ra nước ngoài, và MÌNH. Thấy thế mình đau lắm, phẫn uất vô cùng, post 1 cái stt lên FB, bảo rằng giờ người chẳng còn coi mình ra gì nữa.
Hôm nay lên FB thì thấy nó để lại 1 cái stt chửi rủa mình, rồi bảo rằng mình chỉ giỏi kết tội mà ko đặt bản thân vào vị trí của nó (???, vị trí cái éo gì, người đá người còn lại à, cái vị trí đấy thì có cái éo gì mà ko giải thích được cho thằng này 1 câu mà phải xoắn như thế ?).
Giờ mình thất vọng lắm, ko thể ngờ rằng người từ bạn thân nhất, trở thành người mình từng yêu say đắm giờ đây mới thể hiện cái bản chất thật của mình, là một con người cực kì vô lí và thù dai như vậy, mà nói thật là mình cũng chả hiểu đã làm cái gì nên tội mà giờ đây phải chịu đựng như thế này ...
Cần một lời khuyên ... giờ mình nên làm gì ? 20/11 là cả lớp gặp nhau rồi, chẳng lẽ lại mang cái bản mặt u ám thất tình đến tuyệt vọng này đến, mà đến đấy gặp mặt nó là điều ko thể tránh phải ... trước đó hôm sn bạn cũng gặp nó rồi, kết quả là nó vẫn vui vẻ cười đùa với lũ kia, còn riêng với thằng này là bơ, nhìn thấy là lại đem cái mặt u ám ra để tiếp chuyện
Còn nữa, cái thằng này vẫn thường xuyên theo dõi tình hình của nó qua FB, thường xuyên check invi YH của nó, xem hàng đống anime tragedy để giải tỏa, điều đó có nghĩa là mình vẫn yêu nó ? Hay là bị ám ảnh bởi nó ?
Từ đó giờ mình chẳng mở mồm nói chuyện với nó một câu, chỉ lên FB xem tình hình của nó, lòng đau như cắt khi thấy nó chẳng mảy may buồn phiền, thậm chí là vẫn cực kì vui vẻ, lại còn kết đôi, xưng hô vợ chồng ny này nọ với một đứa cùng giới ... Nhưng mình cũng đâu còn cái quyền được ý kiến nữa, đành ngậm ngùi mà sống tiếp thôi.
Nhưng sau 1 lần dạo FB, mình phát hiện ra là có 2 post 20/10 và 20/11 nó lên kế hoạch rủ bạn cũ cùng lớp về thăm cô, mua quà cho cô, nó tag đầy đủ những đứa trong lớp có dùng FB, chỉ ngoại trừ một số đứa đã ra nước ngoài, và MÌNH. Thấy thế mình đau lắm, phẫn uất vô cùng, post 1 cái stt lên FB, bảo rằng giờ người chẳng còn coi mình ra gì nữa.
Hôm nay lên FB thì thấy nó để lại 1 cái stt chửi rủa mình, rồi bảo rằng mình chỉ giỏi kết tội mà ko đặt bản thân vào vị trí của nó (???, vị trí cái éo gì, người đá người còn lại à, cái vị trí đấy thì có cái éo gì mà ko giải thích được cho thằng này 1 câu mà phải xoắn như thế ?).
Giờ mình thất vọng lắm, ko thể ngờ rằng người từ bạn thân nhất, trở thành người mình từng yêu say đắm giờ đây mới thể hiện cái bản chất thật của mình, là một con người cực kì vô lí và thù dai như vậy, mà nói thật là mình cũng chả hiểu đã làm cái gì nên tội mà giờ đây phải chịu đựng như thế này ...
Cần một lời khuyên ... giờ mình nên làm gì ? 20/11 là cả lớp gặp nhau rồi, chẳng lẽ lại mang cái bản mặt u ám thất tình đến tuyệt vọng này đến, mà đến đấy gặp mặt nó là điều ko thể tránh phải ... trước đó hôm sn bạn cũng gặp nó rồi, kết quả là nó vẫn vui vẻ cười đùa với lũ kia, còn riêng với thằng này là bơ, nhìn thấy là lại đem cái mặt u ám ra để tiếp chuyện
Còn nữa, cái thằng này vẫn thường xuyên theo dõi tình hình của nó qua FB, thường xuyên check invi YH của nó, xem hàng đống anime tragedy để giải tỏa, điều đó có nghĩa là mình vẫn yêu nó ? Hay là bị ám ảnh bởi nó ?
Chỉnh sửa cuối:


con gái thì vui vẻ bt còn mấy thằng con trai thì cứ tự kỉ 





.Ở nhà thì nó lại càng khinh cho