The Guilty One IV Tournament - Giải thi đấu GG cuối cùng trong năm 2010

Xời, đây coi bát cháo nhẹ tựa chân giò.
Phù du thôi !!!!!!!!!!!!
 
buổi ăn chơi sa đọa đã diễn ra hết sức thành công \m/
 
Giải đã thành công tốt đẹp... Thay mặt anh em trong GGG cám ơn sự giúp đỡ từ Cyzone cũng như sự có mặt và góp sức của anh em thi đấu trong ngày hôm nay để TGO4 thành công ngoài mong đợi (đúng hem Yuna...=)) )
Xong giải ấn tượng 3 thứ...

- Ông bà nói cấm có sai... " Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" =)) =)) Dù tại nạn, xe hỏng và không thể tham dư kịp trận đầu, chỉ kịp tham gia trân 3. Nhưng do đóng tiền đầu tiên, BTC đã đặc cách cho chon phiếu "bé ngoan" trước và Hwang Ryong của chúng ta đã chon 1 lá phiếu có thể nói là vô cùng may mắn khi 2 nv tiếp theo phải đấu với anh đã bỏ cuôc, khiến anh đặc cách vào thẳng vòng trong mà ko cần ra tay...:))
- Rất ấn tượng với Video FATAL Intro của TGO4... Công đầu phải cám ơn 2 người Hoàng Anime và Puppy là những người đã có ý tưởng rất hay để có 1 Intro theo đúng lời ChungTN là :" quá hoành tráng anh ơi..."
- Và bất ngờ với chức vô đich thuộc về phó giáo chủ 2 của "tà giáo" Yuna... Vậy là sau bao nhiêu năm chiến đấu vì công lý và lô-lì.... Nay anh cũng đã thoát ra khỏi cái bóng "é hâu" vốn có của mình...=)) Và anh cũng ấn tượng cả với cách save data của cái bảng thi đấu của cậu... Imba kinh khủng...=))

Sẽ sớm có video và tường thuật cho anh em... :D
 
dù ăn mừng chiến thắng quá sớm dẫn đến mất 1/4 life bar vào trận cuối nhưng sự dâm dật do tu luyện loli lâu năm đã đưa anh ấy tới cup vô địch ;))
 
Em bảo rồi mà, "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" = siêu chuẩn :))
 
Chúc mừng á hậu Yuna cuối cùng đã lên chức nữ hoàng nhé :X
 
à ừ... 'đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn'... ... ... ... ... ... ... ...
 
rất mong có tường thuật cụ thể vế technique tổ chức và diễn biến giải in detail cho anh em mở rộng tầm mắt vốn còn đang hạn hẹp
nhân tiện cho hỏi btc là có thành viên bên SF nào đến tham gia không vậy ???
 
Chúc mừng giải thành công tốt đẹp.

Mai anh Ky bao h onl thì gọi em để xem bước tiếp theo thế nào.
 
É hậu cuối cùng cũng lên được hoa hậu :))
Chúc mừng :))
 
rất mong có tường thuật cụ thể vế technique tổ chức và diễn biến giải in detail cho anh em mở rộng tầm mắt vốn còn đang hạn hẹp
nhân tiện cho hỏi btc là có thành viên bên SF nào đến tham gia không vậy ???

Hờ hờ.. sẽ sớm có hình ảnh & Video & tường thuật giải cho mọi người ..:D Cò bên SF thì không thấy ai đến cả, nhớ là thế...:-? (tất nhiên nếu tính amoni là người bên SF thì có, còn ngoài ra thì không...:)) )
 
Chỉnh sửa cuối:
Clip TGO4 Fatal .... hoành tráng quá #___#
 
Hình như có a Amoni đến hay sao mà :-s

@Tró Pên: Hôm qua dám chạy trước định bỏ tao đi bộ về Cyzone hả con lao động đường phố :-w may mà có a Ky tốt bụng :-< k thì tao sẽ .. sẽ ..... b-(

Rốt cục cũng chỉ tại lúc đang đi giày thì bị giữ lại .. :( mình lại chả có burst vàng :-"
 
Cảm ơn mọi người đã góp sức cho giải hq thành công tốt đẹp như vậy. Mặc dù còn nhiều vấn đề nảy sinh ngoài dự kiến nhưng thật sự hôm qua rất vui. Vật ra đến giờ mới bật dậy dc =) Mà h nghĩ lại, đôi lúc vẫn ko tin mình đã vô địch =)) Ma công + thủ đoạn của giáo chủ truyền cho quả thật lợi hại. Tiếc mỗi cái anh Thành, Chung ko thể tiếp tục tham gia dc.

- Rất ấn tượng với Video FATAL Intro của TGO4... Công đầu phải cám ơn 2 người Hoàng Anime và Puppy là những người đã có ý tưởng rất hay để có 1 Intro theo đúng lời ChungTN là :" quá hoành tráng anh ơi..."

- Và bất ngờ với chức vô đich thuộc về phó giáo chủ 2 của "tà giáo" Yuna... Vậy là sau bao nhiêu năm chiến đấu vì công lý và lô-lì.... Nay anh cũng đã thoát ra khỏi cái bóng "é hâu" vốn có của mình... Và anh cũng ấn tượng cả với cách save data của cái bảng thi đấu của cậu... Imba kinh khủng...

Thì gấp quá mà em muốn đầu tư vào trình bày với hình ảnh + test code nên ko làm. Nghĩ kết quả cũng chỉ có 4 tab nên bảo chắc là ss lại là dc. Cũng tính cả trường hợp đứa lào ngứa tay nhấn thoát nên bắt luôn 2 lần confirm. Ấy mà vẫn thoát dc. Giỏi thật :|

Ah quên, vấn đề này thì thành thật xin lỗi chú Naka. Hôm qua tình cờ đi về cũng Hero mới biết, trách nhầm chú. ~Gome nasai.

dù ăn mừng chiến thắng quá sớm dẫn đến mất 1/4 life bar vào trận cuối nhưng sự dâm dật do tu luyện loli lâu năm đã đưa anh ấy tới cup vô địch

Cái lúc đấy nhập tâm quá rồi a chẳng còn để ý đang ở round nào nữa :)) hết trận tự nhiên nghe loáng thoáng chú nào sau bảo : "Hết trận này là xong rồi đấy." Thế là sướng quá quăng luôn bàn phím T^T. May cái Thùy Chi với lại bánh xe lam ra nhiều ko thì tạch. :)) Chứ nói thật, vào trận tâm niệm thua chắc rồi vì chung kết năm nào cũng 4`. Hồi trc còn đánh ngang ngang với Puppy, giờ thọt hơn hẳn. :)) Muốn xem lại video quá. ^ ^
 
Chỉnh sửa cuối:
Sorry anh em giờ nay mới vào chém nhẹ vai câu.
Trước hết la chuc mừng Yuna nhé, chang hiểu lần nay em co dùng''thủ đoạn gì không''
1)Rất sorry vì thưc tế đã muôn đến góp vui cùng anh em(không nói trước vì muốn làm dân du kích)nhưng tự dưng ốm nặng đến hôm nay mới ngồi dậy đc.
Mong anh em thông cảm.
 
Xin được chúc mừng giải này thành công tốt đẹp cho anh em \:d/

Xin chia vui cùng nhà vô địch Yuna :D

Ngay hôm đầu tiên mình cũng định tham gia thi đấu nhưng hôm sau cài game vào hí hoánh mãi không quen nên lại thôi, đành hẹn 1 dịp khác thuận lợi hơn vậy :(
 
Từ trước tớ giờ vẫn thương em Ju toàn é hậu nên có phần nương tay. Giờ em đã là hoa hôi, quên, khôi rồi, ko còn thiệt thòi như trước, nên chẳng có lý do nương tay nữa .... ;;)
 
Mie cái trận chung kết nhiều thần vkl =)) Nhưng phải công nhận là best final trong lịch sử tổ chức giải imo. Đánh có hứng hơn hẳn
Btw, các bạn trẻ xem xem thế nào chứ bao năm trời vẫn chỉ ngần đấy khuôn mặt vào chung kết + vô địch. Mấy vòng đầu còn tung hô các kiểu, từ tứ kết trở đi thằng thì ngồi xó tự sướng, thằng thì COD zZ. Nhìn mãi cũng thấy chán rồi hả =))
 
Ngay hôm đầu tiên mình cũng định tham gia thi đấu nhưng hôm sau cài game vào hí hoánh mãi không quen nên lại thôi, đành hẹn 1 dịp khác thuận lợi hơn vậy

Thuộc hết các phím oánh, sau đó đặt toàn bộ ngón tay lên và ta cùng SPAM :)). Chọn Sol thế là xong.

Phải công nhận là giải có vẻ rất hào hứng, bỗng nhiên nhuệ khí anh em rụt cái bẹt xuống sau màn thoát bảng nhập data rất ảo của đồng chí nào đó, thế là nhặng xị cả lên. Cũng may có Boss vs V vực lên được , + thêm quả combo khá biểu diễn của Cardmaster nữa.
 
™[V]™;17149469 nói:
@Tró Pên: Hôm qua dám chạy trước định bỏ tao đi bộ về Cyzone hả con lao động đường phố :-w may mà có a Ky tốt bụng :-< k thì tao sẽ .. sẽ ..... b-(

Rốt cục cũng chỉ tại lúc đang đi giày thì bị giữ lại .. :( mình lại chả có burst vàng :-"

=)) Anh nhớ là phải đèo thằng đ' nào đấy, nhưng mà lúc xuống xe không thấy thằng nào van xin, với lại thấy có mỗi cái mũ. Thế ra là chú ah :-j
 
Back
Top