The Guilty One IV Tournament - Giải thi đấu GG cuối cùng trong năm 2010

Thì cứ để kệ cho ngựa đá...gió thôi :-" . Đến lúc nào đó nó sẽ tự thấy được giới hạn bản thân. Còn nếu ko thấy đc thì cũng nên vui cho nó, em nó đc sống trong mộng mị cả đờ,i sướng thế còn gì \:D/ ( kẻ điên cũng sống trong ảo mộng cả đời =))=))=)) )
Đùa tí thôi, có tinh thần là tốt, nhưng cứ nhả ngọc phun châu kiểu như red thì ...cũng ngứa tai thật \m/.
 
mọi người ném tạ nó ít thôi kẻo lại có 1 pftm thứ 2 h
cháy IC tội nghiệp :|

DontFeedtheTrolls.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Vào đọc tin về giải gặp cái debate này Anji muốn nói đôi lời . Mình rất thích và ủng hộ cái suy nghĩ có vẻ hoang đường đó của Red nhưng mặt khác phải nói là cái cách thể hiện của Red thật sự là " ngu vl" nhu kanji nói .
Thực sự mà nói để GGG ngày càng mạnh mẽ thì tất cả thành viên từ các lão làng đến các newbie phải luôn cố gắng, mỗi người cố gắng ở 1 mức độ khác nhau. Chuyện các lão làng mình không hiểu nên không dám nói nhưng về phía newbie và những người hạng trung thì họ cố gắng làm sao ? Dù thế nào thì mình nghĩ đa số vẫn là đặt 1 mục tiêu nào đó rồi cố gắng vượt qua, trong trường hợp này mục tiêu của Red lại là Kanji - thần thánh của GGG ( có lẽ ko chỉ có 1 mình Red có ước mơ này bởi vì bản thân Anji khi còn tham gia đánh GG cũng có 1 mục tiêu như thế : giỏi hơn kanji hoặc chí ít cũng muốn bằng Kanji ). Cái mơ ước này chả có j là xấu và đáng phê phán mà ngược lại đưa GGG phát triển mạnh hơn bởi vì ai dám nói rằng Kanji sẽ mãi mãi tồn tại được với GGG, sẽ đến lúc một thế hệ khác lên và thế hệ đó cần phải mới hơn, giỏi hơn Kanji thì mới được. Cái mơ ước đó của Red có thể không đưa cậu ta đến trận chung kết với kanji thì biết đâu giúp cậu ta giỏi hơn, mạnh mẽ hơn để vượt qua những người khác thì sao . Có lẽ còn những người khác cũng luôn nung nấu ý định đánh bại kanji nhưng họ không nói ra mà tập luyện và chứng minh bằng kết quả - những người này có thể chạm vào mục tiêu đó bởi vì kanji sẽ đấu với họ , còn Red thì có lẽ còn ko được 1 round ân huệ vì cái mồm của mình.
Lời cuối, từng là một người dính tạ vì cái mồm của mình, Anji hiểu tâm lí của Red. Mình muốn mọi người hãy cố gắng ( dù nhiều người đã cố gắng hết sức rồi =)) )nhìn con ngựa non háu đá dạy mãi vẫn " ngu vl " này một cái nhìn tích cực hơn, ghi nhận những cố gắng để nó còn quay được về đường ngay nẻo chánh .[-O<

Gì chứ ở GGG những người muốn thắng tôi thì vô kể lắm. Và tôi thì vẫn chờ có người thực sự có khả năng làm được chuyện ấy vì cái ghế vô địch thường làm người ta buồn chán. Nhưng mơ ước khác với hoang tưởng và quyết tâm khác với ngông cuồng.

Trước lúc đi tôi có nói với anh Tùng cố gắng để ý tìm cho tôi một thằng newbie triển vọng để nối nghiệp. Tôi muốn có cái cuộc gặp thú vị ấy như 3 năm trước anh Tùng chỉ vào tôi và nói với Faust khi ấy mới về nước: "Đây, sát thủ tiếp theo ông đây"; và tôi thích cái ý tưởng ấy hơn là ngồi nghe những thằng hoang tưởng như thằng Red, thèm sự chú ý của người khác đến độ phải ném ra vài câu ngông cuồng, vịn vào cái danh Zeus của tôi để tự lừa bản thân rằng mình là mầm non Kratos.

@Kupo: Trước tôi có nói rồi, thằng PFTM tôi coi như con chó xích ngoài sân, khi nào buồn cầm cái gậy ra quất nghe nó ăng ẳng chơi, đuổi đi làm gì phí, giết đi làm gì uổng. Bây giờ mà có thêm vài thằng như nó tôi cũng hoan nghênh, ko phải lo đâu.
 
Mục tiêu phải như mình \m/, làm sao ngồi vào múa phím lung tung phải ra được FRC, còn thì biết trình của mình mà tính thôi, mơ vô địch làm gì cho nó cao xa
 
Có thể chấm hết vụ này được không, đừng biến bạn Red thành 1 PFTM thứ 2 chứ =))

mà cái này trách ai được Red nhẩy :>

Thôi vẫn còn may, cái giải "thiếu L" ấy cũng không có cho mà gặp Kanj đâu =))

Yên tâm luyện tập vào top 10 đi nhá ;))


P.S: dm, đá báo trước trên topic fanboys rồi, y như rằng chú Red sức đề kháng thấp đã nhiễm pftm virus, đếch hiểu có chữa được không :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
ừm ,ờ , mình nghĩ cũng nên chấm dứt cái này đi thôi, nói cho cùng thì có thêm PFTM hay ko cũng chả ảnh hưởng gì đến GGG, nhưng mất đi một mem đánh gg thì là một vấn đề lớn đấy, bạn ( anh ) ret( hơn mình 1 tuổi :D ) , mình cũng ko định nói đâu, nhưng thực sự bạn đã đặt mục tiêu hơi cao rồi đấy, chắc bạn ko biết, chứ việc tiến sâu vào giải của bạn, có những người ( mình xin phép giấu tên ) nhận xét thẳng là ko xứng đáng , bạn có thể so sánh các trận đánh của Yuna, puppy, thậm chí cả heroob =)), nó khác với các trận đánh của bạn , hãy tự so sánh đi xem nó khác như thế nào, gợi ý nhé : tech
 
Có sự khác biệt rõ ràng giữa "ước mơ" và "ảo tưởng".
Ước mơ là kế hoạch được đề ra bởi người có năng lực, có khả năng biến nó thành hiện thực, còn ảo tưởng là của những người chẳng có tí khả năng nào, sống bám vào cái bánh vẽ do mình tạo ra.

Nói một cách rõ ràng để nhìn nhận vấn đề thế này. Mọi người cứ nghĩ chú Red là newbie, nhưng thật ra chú này đã chơi GGXX#Reload từ ngay hồi GGNet mới ra rồi, tức là ít cũng phải gần 2 năm. Tính ra thời gian chơi có khi còn nhiều hơn cả Ruby, Hero hay Anji, vậy mà
2 năm trôi qua, không làm nổi một cái FRC, không có nổi bất kì một cái trick hay tech nào, lên cửa hàng thì vẫn ăn hành đều đều, mà toàn là những trận hành thảm hại như kiểu bị Boss 5 lần destroy chẳng hạn. Giải lần này nói thẳng ra chú toàn gặp newbie, từ đường ngoài vào trong không gặp bất kì một thành viên gạo cội nào mà toàn là những người giải trước còn tham dự giải fresh. Giả sử như hôm đấy ChungNT đi thì chú đã bật bãi ngay từ vòng 2 rồi.

Nếu như chú có thực lực và tiềm năng thì chẳng cần phải nói mọi người cũng công nhận. Còn thực lực không có mà nổ vung nổ vãi nó khiến cho người ta cảm thấy buồn cười và thương hại.
Từ kinh nghiệm cá nhân anh thấy chỉ có thể biết được ước mơ của một người là gì khi anh ta đã hoàn thành nó. Còn cái loại ước mơ mà mở mồm ra là nghe thấy, ai cũng biết thì chỉ mãi mãi là mơ ước thôi.
 
Sao có cảm giác cái vụ kanj tù chối red dánh GG giống y chang xếp Dany từ chối duybatthan bên SF vậy nhỉ...=))
 
Ky nói chính xác đấy.

@Red: h có nói j cũng chỉ là thừa thôi, bắt tay vào hành động đi ;)) tham gia vào GGL mà train, để thấy được khả nănggiới hạn của mình đến đâu nhé ^^
 
hình như số trận vsnet của cậu red phải nhiều hơn mình gấp 3 lần trong khi mình chơi vsnet trước (chưa reset bao h và cũng chẳng biết cách reset luôn =)))
chưa kể lên cửa hàng cũng ít nên khó có thể bắt kịp với anh em :(
 
Virus PFTM đã lây là ko thể chữa...giờ chỉ xem bạn red đã nhiễm đến đâu thì cắt bỏ đến đấy thui....Nó mà lan đến não thì bó tay rùi
 
Edited.
Thôi nói nữa thêm mệt .
 
Chỉnh sửa cuối:
@Kupo: reset nick bằng cách xóa file ..ggsetting.dat (k nhớ rõ tên lắm) đi là được, còn bạn nào thích rank S win 100 mà không phải ESC khi thua giữa chừng thì ... ấy thôi, mất công lại vẽ đường cho những bé hay tự sướng =)
 
THẰNG PUPPY LẠI ĂN (MẤT CHỮ) L RỒI!
dạo này hội chứng hoang vu lây lan chóng mặt quá =))
Trưa có rảnh ko anh với chú đi ăn cơm đê... Từ hôm qua đến h anh ngủ một mạch ko ăn liền 2 bữa rồi.
 
THẰNG PUPPY LẠI ĂN (MẤT CHỮ) L RỒI!
dạo này hội chứng hoang vu lây lan chóng mặt quá =))
Trưa có rảnh ko anh với chú đi ăn cơm đê... Từ hôm qua đến h anh ngủ một mạch ko ăn liền 2 bữa rồi.

cái sign ở đây phải ko anh :))

[video]X21mJh6j9i4[/video]
 
Yeaaaaah
thần gấu vô địch!!!
đứa nào thờ thần gấu là đã chọn đúng tín ngưỡng!
=))
Thằng puppy dùng gấu làm công cụ, không phải thờ phụng nên bị thần gấu trù éo cho vô địch \m/ Biết điều về lập bàn thờ thần gấu mau mau \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
Giáo chủ nội lực thâm hậu, võ công cao cường. Mong sao được giáo chủ nhận làm sư phụ ;;)
 
Thằng puppy dùng gấu làm công cụ, không phải thờ phụng nên bị thần gấu trù éo cho vô địch Biết điều về lập bàn thờ thần gấu mau mau

Vậy hoá ra là Yuna đi theo pedo gấu đạo nên mới được lên hoa hậu =))
 
Ah, tà giáo bên anh thờ thần gấu [-O< nên kị ko dc đánh gấu - linh vật mà =)). Giải trc thua vì em Brid có con gấu to quá. Giải lày anh đem hẳn thần gấu vào Vid Intro \m/

Mà đùa thôi, mới xem lại trận vid, trận chung kết công nhận ảo thật. Vẫn ko hiểu sao mình đánh khác bt vậy, chắc do tâm lý thua ngay từ đầu:-?. Mà trận này y như đại chiến súc vật, round 3 trận đầu ra con "Thùy Chi" đến 5 lần liên tục :| Kiếm + ma ra ít nhưng lại đúng lúc. Đúng là hay ko bằng hên :))
 
khi nào mới có vid để coi lại nhỉ :)
 
Back
Top