The House - Ngôi nhà ma !!!

  • Thread starter Thread starter Muse Elf
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chơi từ hồi hè năm ngoái, hồi ấy chơi buổi đêm :|
Bây giờ chơi đi chơi lại nhiều rồi nên bị "chai", ko sợ nữa, nhưng vẫn hơi kinh đoạn cuối :-s

em cũng vừa chơi xong chỉ thấy cái màn có hình bức tranh là chẳng đáng sợ tí nào với cả màn 1 nữa ,
Chắc do ám ảnh của cái fim the call trên HBO nên mấy màn có cái con tóc tai xõa xuợi là thấy khiếp thôi :D
chỉ cái màn cuối cùng thì ấn tượng thật giựt hết vả mình ạ ::(
 
Haha, kinh vãi lụa, nhưng chơi wen rồi thì hết sợ nữa ^^
 
hay phết :))
dc mỗi cái màn cuối giật mình =)) căn bản cũng đoán trước rồi :'>
có ai có phần II hay cái j` đại loại thế ko :hug:
 
Khúc cuối của màn đầu với màn cuối là giựt mình , lúc đó dag nghe nhạc rock nên bật loa lớn nữa ~> teo =))
 
ngồi trong phòng máy chơi game này chung với 3 thằng bạn :-s một người bấm một người đeo phone còn người coi là mình 8-}

cảnh cái đầu, treo cổ với con ma nhìn rợn quá :((
 
Mới chơi xong lần đầu, đau tim vãi chưởng :-s
 
Dùng các bẫy để dọa ma vị khách trong phòng. Hãy lưu ý đến vị trí của đứng của vị khách để sử dụng bẫy hiệu quả nhất. Nếu làm vị khách sợ tới mức bỏ chạy khỏi phòng thì tức là bạn đã thành công rồi đấy!À mà bạn nào thấy thích thì TRỪ REP cho mình nhá
Play now
 
mình sợ tới mức tắt đi rồi mà nó vẫn chưa chịu ra khỏi phòng 8-}
 
Không chạy là ko chạy. Thằng này lì vãi.8-}
 
12h40 minh có năng khiếu dọa ma ^^
 
3h mới chạy,mệt đứt hơi
 
5h sáng mà nó chưa chịu chạy, thằng đó lì quá
 
lỳ như chóa
tớ thua
không nhát nó nổi
 
sao tớ chạy ra khỏi phòng rồi mà nó chưa chạy ^:)^
 
Back
Top