- 11/6/07
- 5,981
- 1,126
Em cũng thích art , nhưng bác thích 1 phía rồiTôi bị bệnh thích art nghệ thuật hoặc đại cảnh hùng vĩ các bác ơi.
Nên mấy trò tối tăm, khu vực nhỏ hẹp lại còn phải trốn trui trốn lủi như TLoU rất bị dội. Tôi bỏ game mấy lần vì không nhai nổi không khí game đấy.
TLoU làm rất chân thực nhưng mà tôi không cảm được nghệ thuật trong nó mới đau![]()
Đôi khi cái đơn giản trong sắp sếp như bác nói là sương người hay khung cảnh đổ nát những cái đơn giản ấy lại đẹp
Như mình màn hình nền em chỉ để đúng màu đỏ , trong cái màu đỏ có 1 cái bút chì màu trắng , với bác có thể đơn điệu nhưng mình nhìn vào thấy rất đẹp .
P.s: bác muốn xem thử thì tối em post lên .

Cũng khá giống Taken nên cảm động mọi người, kèm thêm quả Intro mở đầu game cảm động vcc nữa nên nó Win.
.
, nhớ trc cũng có game nào đó devs phải vào mấy site underground xem tư liệu xác chết các kiểu, sau đó bị ám ảnh mấy tháng liền luôn 
.

. Với lại chọn 2 mức khó nhất thì còn lâu hơn nữa.