PS The Last Of Us Part II

Mình cũng fan của Joel này bạn, nhg ko sao cả, vẫn enjoy game. Mình thấy đơn giản là cái xảy ra nó hợp lý, chỉ là đặt ở vị trí ko hợp lý với rất rất nhiều ng.
ừ, mấy đoạn flashback với Ellie làm buồn thối ruột :8cool_cry:
 
Mình cũng fan của Joel này bạn, nhg ko sao cả, vẫn enjoy game. Mình thấy đơn giản là cái xảy ra nó hợp lý, chỉ là đặt ở vị trí ko hợp lý với rất rất nhiều ng.
Tôi cungz thấy vậy là hợp lý. Đoạn ending ở phần 1 Joel đã quá sai, số phận cả loài người đổ vỡ vì hắn, âu cũng là cái nghiệp...dám làm thì dám chịu hậu quả thôi, chả có gì là shock ở đây cả. Thậm chí trong thâm tâm lão Joel này có lẽ cũng đã tính đc số phận của mình.
 
cái đoạn lúc con Abby đột nhập vào nhà hát, lúc chuẩn bị đập thì chính con Ellie cũng nói là nó hiểu tại sao con Abby "làm cái gì ai cũng biết", tức là Ellie nó hối hận. Mà cái tình tiết này game nó làm rush ko có xây dựng nội tâm dẫn tới bị gượng ép.

Nên để ý kỹ tình tiết đi, cái này nó giải thích tại sao dẫn đến cái ending khúc cuối
 
Thấy nhiều ng thuộc team Abby ngay từ đầu lắm, ko phải như nhiều ô kêu "mọi ng đều ghét con đó, ko ai muốn chơi nó, trash game" đâu
The fact Ellie can’t hear Abby and friends vouching for her to live, only for her to then go and kill a lot of them later on, is desperately sad to me. I think I empathised with Abby sooner than a lot of players will. I know one of the main concerns at Naughty Dog is that perhaps some players won’t empathise with her. But I think if the game were to make me choose, I’d really struggle, which is a testament to how strong the character building is. I was definitely more Team Abby than Team Ellie at the end.

Did you like Abby from the get go? What did you think of how the game is structured and how it deals with those perspectives?

KM: I empathised with Abby’s reasoning, but not her methods. She went too far. After all, Joel and Tommy did save her. But even she knows she crossed a line. Her friends look at her differently afterwards. But that’s the main theme of the story isn’t it – how far would you go for some payback, and what are you willing to lose?

Once I’d spent some proper time with Abby, I actually preferred her to Ellie. Like you say, Ellie is pretty fucked up by the end. She only cares about revenge. Obviously some of that is brought on by the PTSD of seeing Joel killed in front of her, but she basically forces Abby to fight after she already spared Ellie’s life earlier. Right at the end, Abby is malnourished and weak. Ellie has a knife, Abby doesn’t. Abby just wants to save her friend, Lev, but Ellie wants to fight. It’s poetic that she can’t follow through, but Ellie loses it all for some blood. Even two of her fingers, which means she also loses the main connection she had to Joel – the ability to play that guitar he’s polishing up for her in the opening scene.
 
Abby nó già dặn, từng trải hơn con trẻ trâu Ellie nhiều, 'nuff said. Ellie nó bị chấn thương thần kinh từ lúc suýt bị hiếp giết ở phần I do thằng David rồi.
 
Mình cũng fan của Joel này bạn, nhg ko sao cả, vẫn enjoy game. Mình thấy đơn giản là cái xảy ra nó hợp lý, chỉ là đặt ở vị trí ko hợp lý với rất rất nhiều ng.
Mình cũng thấy nội dung của game là hợp lý và cũng rất enjoy game này. Thực sự là trải nghiệm mà TLOS2 đem lại đối với mình khác hẳn những game mình đã từng chơi trong suốt gần 20 năm qua. Chả biết bao giờ mới có 1 con game đem lại sự khác biệt như thế.
 
cái con đô vật thực ra nó là kiểu số phận đưa đẩy thôi,tự nhiên tai họa ập xuống đầu rồi nên mới phải build cơ bắp thành rambo đi trả thù.Nó cũng chỉ xử những ai gây thù với nó,từ đầu nó cũng tha cho ellie mấy lần rồi về sau elli xiên nhiều người bên nó quá thì nó mới phải xiên lại => hậu quả của thù hận là cái vòng lặp
 
Mình cũng thấy nội dung của game là hợp lý và cũng rất enjoy game này. Thực sự là trải nghiệm mà TLOS2 đem lại đối với mình khác hẳn những game mình đã từng chơi trong suốt gần 20 năm qua. Chả biết bao giờ mới có 1 con game đem lại sự khác biệt như thế.
Chơi xong mới thấy tựa đề nó là The last of us part 2, chứ ko phải The last of us 2 là đúng. Nó rõ ràng là 1 nửa câu ch tiếp diễn nhg lựa chọn và hậu quả của phần đầu part 1 chứ ko phải 1 sequel làm ra để vắt.
 
hy vọng 10 năm sau có phần III, chuẩn bị hết chu kỳ PS5 mấp mé ra PS6.... lúc đó ta đã 40 tuổi hơn :9cool_too_sad:
 
Sếp cho em hỏi đến ngày mấy hết bó spoil, comment kiểu này mệt quá :6cool_ah:
25 ngày nữa nhé.

Trò đấy nó là classic rồi bạn, không nói cốt tr nó lạ hay ko, nhưng cách kể truyện nó cũng safe hơn nhiều.
Thì ý là cốt truyện nó vốn đơn thuần mà cách kể cứ như đấm vào mặt người chơi ấy.
 
Tình tiết game rất rất nhiều cái ngu học và vô lí
- Bối cảnh phần 1 và phần 2 cách nhau hơn nghìn km, thế mà chỉ vì cái tên mà bắt nguồn mọi thứ, trong khi tên thì trăm nghìn thằng trùng tên. Kiểu 1 thằng ở sài gòn lên miền trung tình cờ gặp thằng tên Tún và rồi tao sẽ đập mày vì hồi đó có thằng Tún lấy kẹo của tao. Nguồn gốc mọi thứ trong game này ngu vậy đó
- Cốt truyện quá nhều filler cảm tưởng đang coi mấy season sau của walking dead, dài dòng lê thê, chơi hơn cả tiếng mới thấy tiến triển cốt truyện...xíu xiu và lại tiếp tục lập lại
- Nhiều cắt cảnh, mối quan hệ cắt đi cũng chả ảnh hưởng gì đến game vì sáo rỗng và ko cảm xúc hay ấn tượng
- Thiếu những đoạn hồi hộp căng thẳng như phần 1, toàn bộ game ít khúc gây cấn, rất ngắn và ko đã
- 3 ngày mà làm tất tần tật trăm nghìn thứ băng rừng lội suối, dẹp loạn căn cứ,....cứ tưởng tụi này là Navy seal ko bằng
Nói chung là ko chấp nhận cốt truyện vì nó quá hời hợt ko cảm xúc và tào lao, toàn bộ game chỉ xoay wanh "trả thù" và...hết. Cốt truyện có lẽ sẽ bớt nhảm nhí hơn nếu ko có chapter sau theater.Ko thể ghét Abby vì cái ngu của Naughty Dog
 
Chỉnh sửa cuối:
mất nhân sự chủ chốt làm phần I nên cốt trruyện nó sụt đi âu cũng đoán được
 
Cái nghìn km cũng không hẳn là quá vô lý.
Ở phần 1 ai cũng rõ Joel được Firefly Boston thuê đi ngang nước Mỹ đưa hàng đến Salt Lake City ở Utah.
Abby và thành viên cũ của Firefly lúc đó cũng ở Utah, xong chuyển đi Seattle gia nhập WLF.
Sau ngày đó thằng Owen từ đầu đã chịu trách nhiệm đi dò một thằng tên Joel Miller có quan hệ với Firefly và đi tìm những phân đà Firefly còn sót lại.
Nhưng Ellie cùng Joel không đi ngược lại Boston hay đi đâu đó mà ở lại khu Jackson thuộc Wyoming ngay bên cạnh Utah với 2 người nữa là Maria MILLER và Tommy MILLER, Tommy lại là người của Firefly trước kia.

Nên Abby trong một cutscene bảo đã tìm ra manh mối vì thủ phạm sống bao năm ngay gần đó thì không có gì lạ.
Nó còn logic hơn việc
Tommy tìm ra Abby về cuối.
 
Last edited by a moderator:
Chơi mới nhớ sao để chọc 2 phát dao vào sườn lúc ôm đằng sau lính nhỉ, làm cover r mà vẫn chọc vào cổ, không như trong gameplay state of play
 
Vừa nói tên Joel phát nó bắn shotgun nát mẹ chân người ta. Thế lỡ họ khác thì làm sao giờ? đáng ra có phát triển thêm đôi ba phút để đẩy cao trào lên hơn thì dễ chấp nhận cảnh giết Joel hơn nhiều. Thêm nữa thù hận ko giải thích đc cái hành vi cầm gậy golf đập Joel một cách từ từ tận hưởng như vậy. Nó ngay lập tức hạ thấp nhân cách con Abby xuống, biến nó thành vai ác luôn. Nói chung cốt ok mà thể hiện như dở hơi
 
Chơi mới nhớ sao để chọc 2 phát dao vào sườn lúc ôm đằng sau lính nhỉ, làm cover r mà vẫn chọc vào cổ, không như trong gameplay state of play
Lúc đã bị phát hiện mà grab đc 1 thằng rồi kill nó lúc grab bạn nhé, sẽ có animation này.
 
Cái nghìn km cũng không hẳn là quá vô lý.
Ở phần 1 ai cũng rõ Joel được Firefly Boston thuê đi ngang nước Mỹ đưa hàng đến Salt Lake City ở Utah.
Abby và thành viên cũ của Firefly lúc đó cũng ở Utah, xong chuyển đi Seattle gia nhập WLF.
Sau ngày đó thằng Owen từ đầu đã chịu trách nhiệm đi dò một thằng tên Joel Miller có quan hệ với Firefly và đi tìm những phân đà Firefly còn sót lại.
Nhưng Ellie cùng Joel không đi ngược lại Boston hay đi đâu đó mà ở lại khu Jackson thuộc Wyoming ngay bên cạnh Utah với 2 người nữa là Maria MILLER và Tommy MILLER, Tommy lại là người của Firefly trước kia.

Nên Abby trong một cutscene bảo đã tìm ra manh mối vì thủ phạm sống bao năm ngay gần đó thì không có gì lạ.
Nó còn logic hơn việc Tommy tìm ra Abby về cuối.

Ví dụ trong 1 căn nhà thôi, 2 thằng trùng tên mà đứa đi tìm chưa bao giờ thấy mặt đứa cần tìm thì làm sao bik ai mà kiếm. Giờ cả community cả trăm người ko lẽ ko ai được phép trùng tên ah?
 
Back
Top