bạn kia chém gió quá đáng

chục lần bao h ~.~
Nói ít lại, và làm nhiều lên .
tớ là người như thế :) ko nói nhiều và chỉ làm nhưng ko quá đáng
đàn ông chỉ là 1 đưá trẻ to xác.
ko phải lúc này, thì là lúc khác .
Khi nào cậu hiểu được hành động nào của cậu mà nó xem là trẻ con hoặc không cần quan tâm đến lời nó nói cũng như lên đây hỏi thì lúc đấy khá chững chạc rồi đấy.
I think so

khá triết lí nhưng vẫn chưa đủ thâm nho

Cho tớ hỏi thêm là tớ ko biết nên làm thế nào khi em ấy nói tớ chẳng tạo cảm giác che chở và bảo vệ cho em ấy

mặc dù chỉ cần nghe tin em ấy bị sốt là lập tức tớ mua thuốc và cháo cho em ấy liền

chỉ cần nghe e ấy bị gì là ngay lập tức tớ sẽ qua bên em ấy . Vậy để tạo cảm giác che chở và bảo vệ cho ny thì nên dùng hành động hay lời nói đây ?
Tớ thì chỉ làm chứ ko nói :)
Tự bản thân thấy hành động của mình trước đây chẳng có tí gì là trẻ con cả :) Nên tối nay định gặp mặt nc thẳng thắn rõ ràng cho đỡ ức chứ nghe nói từ phía e ấy bức xúc lắm ko chịu đc

Còn cậu nào bảo hành động của mình trẻ con thì đọc lại đầu topic và phân tích cho tớ nghe nhé :) trừ mấy cái vụ chờ đợi cả tuần nay là do e ấy ct với tớ mà ko có lí do nào cả
À còn cả thế này nữa người đàn ông có chững chạc , chín chắn đi nữa nhưng tỏ ra trẻ con thì có đc xem là trẻ con ko nhỉ

tại vì tớ thấy e ấy tỏ ra trẻ con với tớ suốt

rất là hay giận hờn vu vơ ...
Bây h chỉ muốn hiểu làm thế nào mới là chững chạc chín chắn , tạo cảm giác che chở và bảo vệ là ntn ~.~ dùng lời nói hay hành động ?