The Social Network (2010) - Phim về Facebook của David Fincher

Xem film xong vẫn nhớ mãi về câu nói của em luật sư cuối film: You're not an asshole. You're just trying very hard to be.
Thấy cũng đúng thật, trc khi sáng tạo FB thì đúng là Mark bị đánh giá quá thấp, sp Facemash tưởng có thể đưa anh lên lại làm mọi ng ghét anh hơn, thằng bạn thân ko lập trình mấy thì vừa có tiền vừa có gái, lại dc mời vào hội kín mà Mark rất muốn vào nữa => tất yếu là muốn khẳng định, trả thù đời, nhưng tiếc là Mark lại chọn cách đạp lên tất cả, sống ích kỷ để đạt dc điều đó, kết quả là mất bạn, đáng tiếc thật.
Còn vụ anh Sean thì chắc là Mark làm, lý do như các bạn khác đã nói.

Vãi cậu :))
 
mà xem cái đoạn chú Mark lấy giấy ra tính 18+1=19 hài vãi mà không hiểu ý chú ấy là gì =))
 
Không bác nào nhắc đến cái đoạn add Relationship Status nhỉ, tớ thấy đoạn đấy hay và lại còn đoán được luôn nữa chứ.
 
Đoạn Relationship status theo tớ là 1 trong những tình tiết ý nghĩa nhất film. Một mặt, nó cho thấy rằng dù Wardo dc coi là co-founder củ FB nhưng thực sự thì anh cũng chưa hiểu về bản chất FB, chưa nắm dc mục tiêu của FB, đó cũng là điều mà Mark lo sợ nhất cho con đường của FB, Wardo đáng ra nên gọi là Funder thì hợp lý hơn là Founder. Mặt khác, ở tầng ý nghĩa cao hơn, nó cũng thể hiện Wardo là 1 doanh nhân CNTT theo kiểu cũ, anh vẫn muốn bán quảng cáo như cách cũ của Google trong khi thực tế cách đó cũng dần lạc hậu, trái ngược hẳn với Sean, 1 ng năng động, thức thời biết tìm kiếm những khoản đầu tư mạo hiểm cho FB, mặt khác, anh cũng nắm rất rõ vai trò của FB trong thời đại mới, mọi ng nhớ trong film chình Sean là ng nói về chức năng tagging trong ảnh, một tính năng cực kỳ độc đáo giúp FB vượt trội lên so với các mạng khác. Do đó, thành công hiện nay có công ko nhỏ của Sean, mà nếu Wardo ở vào vị trí đó thì khó có thể làm tốt như vậy dc.
 
Bố nó, trong phim Mark nói nhanh như gió ấy =)) Nghe câu được câu mất.

Đoạn có ý nghĩa nhất chính là đoạn cuối. :) Friendship vẫn là tốt nhất. :)
 
Nói như chú thì dù facebook có giá trị 30 tỷ $ như bây giờ thì nó vẫn nhận 35% nhỉ ?

Trong phim bọn đầu tư cho Mark nó gài điều khoản về phát hành thêm cổ phiếu vào hợp đồng với Eduardo

Tính theo đơn vị vốn hóa thì còn dưới 10% cổ phần như ngoài đời thì cái hợp đồng trong phim không hề tồn tại :))
Vì nếu tồn tại thì giá trị cổ phiếu của Facebook lúc xảy ra vụ kiện chỉ có 2 triệu $ là hết ,
mà thằng Mark nó bảo là tiền của nó bây giờ có thể mua cái nhà của Hội Phượng Hoàng làm nơi đánh bóng bàn
65% = hơn 1 triệu $ thì mua được bao nhiêu mét 2 của khuôn viên trường Harvard =))

lúc mà bị kiện hình như là có 500m$ rồi mà :-? .

wardo thì bị cái là ham cá nhỏ quá, chỉ chăm chăm vào mấy ông quảng cáo ads, ko nghĩ đc xa hơn cái ads, ko như Sean. mình là mình cực ghét vào site nào có ads.
 
Chỉnh sửa cuối:
theo như wiki thì bây giờ anh Saverin
It is unknown how many shares Saverin owns in Facebook since it is not a publicly traded company; however journalist Allison Kade speculated that Saverin might have 5%[4], worth about US$2.5 billion as of January 4, 2011

mình nghĩ là ít nếu nói đến công lao của anh này lúc fb mới thành lập. Dù phải công nhận là tầm nhìn của wardo ko thể = được Sean Parker :-s đầu tiên là thuật toán để giúp Mark "nổi tiếng" = facemash. sau đó là những khoảng tiền nâng cấp, củng cố thiết bị cho fb.. chưa kể anh còn là best friend của Mark. nhưng anh này lại quá để ý đến cái lợi trước mắt (đâm đầu tìm ads) trong khi Sean lại nhìn thấy khả năng thực sự của fb, đưa fb ra ngoài nước Mỹ. => công lao của 2 anh ngang nhau, ko có 1 trong 2 thì fb ko bao giờ đc như ngày hôm nay :))
tuy nhiên do là best friend nên có lẽ nghiêng sang ủng hộ wardo hơn vì cách anh bị đá đít khỏi fb thật là tởm :| bff..?
cái câu dành cho Mark của em luật sư là quá đúng.........
xem đoạn lúc wardo giơ nắm đấm lên dọa sean hay vãi, chất vãi lềnh "đứng cạnh mày làm tao thấy cứng rắn hơn" LOL ko biết ngoài đời có y như thế ko, nếu đúng thì anh wardo chất vãi lềnh :x
 
cách anh bị đá đít khỏi fb thật là tởm
lúc đấy không đá đít ảnh thì fb chưa chắc được như bây giờ =))
 
Saverin chỉ có nạp tiền vào cho Mark lập fb thôi, chứ còn chiến lược hay thiết kế cho fb anh ấy có tham dự vào phần nào đâu. Bỏ 19k mà ăn được hơn trăm triệu (hoặc cả tỉ) là ngon rồi :))
Anh Mark có quả mang dép đi trên tuyết đúng là lập dị . Ngoài đời cũng thế, lên làm tỉ phú rồi mà vẫn phong cách ăn mặc giản dị đến phát sợ :))
 
Cũng mới xem phim này, mấy diễn viên chính thì diễn xuất không phải bàn rồi nhưng rất ấn tượng với tay Justin.
Trước khi xem mình cũng không biết có Justin và đến lúc nhìn thấy cu Sean thì cũng không chắc , đến lúc hết phim xem cast thì mới biết . Nói chung là khá bất ngờ thằng này đóng phim, diễn xuất tốt ghê, trước giờ chưa xem phim nào có hắn.

Trong phim cũng khá thích cái đoạn Sean nói chuyện với Mark ở Club là nhiều tay tỉ phú công nghệ đều xuất phát từ việc bị các em đá đít quay ra cay cú và phải làm 1 cái gì đó cho biết mặt , trong đó sẽ có chính Sean và Mark.
Và cũng có 1 điều rất thú vụ là đầu phim, giữa phim và cuối phim đều liên quan đến em Erica, những thời điểm mang tính bước ngoặt :D.
 
Chỉnh sửa cuối:
Part 2 làm về vụ xử án ah

Đm vắt sữa ghê quá
 
once upon a time in hollywood cũng đang làm phần 2, chú Sony dạo này hút cần lôi mấy phim oscar ra chế sequel
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top