Đầu tiên u sẽ nhận lệnh đi lấy cái bát quái . Khi đi vào hang sẽ có 8 cây đuốc theo thứ tự từ trái sang phải 1-8 . U sẽ dán các lá bùa lên theo thứ tự từ trên xuống vào các vị trí 4,3,2,1,5,6,7,8 . Sau khi dán xong cửa sẽ mở và u sẽ lấy được cái bát quái và cái chuông . Sau đó u ra ngoài gặp sư phụ và nhận lệnh đi tìm thanh thần kiếm . Sau khi ra khỏi núi u nên luyện 1 ít LV , cỡ LV 3 cho cô sư muội có phép bơm máu rồi hãy vào phía cuối dãy núi (chỗ có hình giống như cái bàn bằng đá) . Trong đây u sẽ thấy 8 con lân bằng đá , u cứ sờ vô từng con lần lượt 1 hồi thì tên nhị sư huynh sẽ nói gì đó rồi hắn đi đến vị trí của 4 con lân . Sau đó u nên cẩn thận chạy ra ngoài save lại rồi hãy vào sờ tiếp cỡ 4 hay 5 con lân cửa sẽ mở. Nên tránh vị trí số 3,5,6 vì hay phát ra ánh sáng màu xanh làm thay đổi kết cấu của bát quái , khỏi mò ra vị trí của cửa luôn ( tui thử mấy lần nhưng cũng không hiểu lắm) . Sau khi cửa hầm mở u khoan xuống đã (xuống là bị làm thịt liền ) . Nên bơm máu đầy vào (vì khi đụng những con lân máu u chỉ còn 1 giọt) và ra ngoài luyện LV lên 5 hay 6 hãy vào để đánh cho dễ hơn . Nếu muốn u có thể vòng ra sau núi lên 1 cái làng nhỏ mua áo giáp và vũ khí rồi hãy xuống hầm (nhưng tui nghĩ không cần ). Sau khi xuống hầm u sẽ đụng với những thanh ma kiếm khá mạnh . Diệt chúng xong cứ đi thẳng xuống và chui vào hang , lúc này có 1 ngã rẽ bên trái và 1 đường hầm bên phải (U nên theo con đường bên phải vì ngắn hơn) . Cả 2 đường đều dẫn đến 1 ngã 3 , u hãy đi vào con đường ở giữa và đi thẳng sẽ lấy được thanh thần kiếm . Sau khi lấy xong đi vòng qua núi vào ngôi làng nhỏ (có nói ở trên), ở đó có bán vũ khí và item (khoan mua vũ khí vì làng bên có vũ khí xịn hơn). u ra bến thuyền , tên nhị sư huynh sẽ nói là không có người chèo , u chạy ra hỏi ông già đứng gần đó . Ông ta sẽ chỉ cho u tìn người lái đò ở khu rừng phía đông bắc (ra khỏi làng là thấy liền , 1 nhúm cây nhỏ xíu đó) . Sau khi vào đó u thấy người lái đò bị 1 con chim tấn công , giết nó và cứu người lái đò . Sau đó quay về làng ông ta sẽ chở u và 1 cô gái nữa qua sông . Trên đường đi u sẽ bị cô ta dùng mỹ nhân kế đánh thuốc mê lấy thanh thần kiếm . Sau khi tỉnh lại , đi ra khỏi khách sạn u gặp 2 vị chưởng môn và tên đại sư huynh . Sau khi bị khiển trách vì tội làm mất thần kiếm tên nhị sư huynh buồn quá liền bỏ ra bến tàu chơi . Lúc này u đóng vai cô tiểu sư muội , đi thẳng xuống dưới cho tới khi gặp 1 người mặc áo tím đang mài dao và 1 cỗ xe ngựa hãy quẹo qua bên trái đi ra bến đò , gặp tên nhị sư huynh . Sau đó quay vào thành đến chỗ bán vũ khí (có cô gái cầm thanh đao đó) , bên cạnh là 1 ông già đang cầm cái lồng chim , nói chuyện với ông ta sau đó chạy trở lên gặp 2 tên văn nhân , nói chuyện với tên có đội mão quan . Sau đó chạy tuốt xuống dưới , tìm gặp bà già mặc áo tím (đứng gần cầu thang bằng gỗ) sau đó sẽ có 1 bé gái dẫn u vào nhà quan gặp 1 cô tiểu thư khá xinh . Cô ta nhờ u tìm 1 thứ gì đó , hãy ra khỏi làng hoặc u có thể đi đánh bài ( hỏi 3 hay 4 lần với 1 tên chỉ đứng 1 mình ở 1 khu nhà biệt lập, gần đường ra bến tàu). Sau khi ra khỏi làng (nhớ mua áo giáp vì quái vật khá mạnh) hãy đi lên phía trên sẽ thấy 2 ngọn núi , hãy đi qua ngọn núi bên phải , nếu bạn vô nhưng lại bị đuổi ra thì hãy quay về làng nói chuyện với ông lão cầm lồng chim 2,3 lần gì đó rồi sẽ vào được thôi . Nếu LV u quá yếu đánh không lại bọn chúng thì khi đi ra khỏi làng khoan qua chiếc cầu mà hãy quanh quẩn ở đó để luyện LV , ở đó ít gặp quái vật mạnh . Theo tui u nên mua áo giáp cho nhân vật nam rồi xếp nhân vật nữ ở sau lưng nhân vật nam vì giáp cô ta khá yếu nhưng phép chưởng sấm sét rất có tác dụng trong lúc này (trừ khi u đủ tiền mua áo giáp cho cả hai). Tiếp theo :Trong ngọn núi này có khá nhiều lối đi nếu đi lạc u sẽ quay lại từ đầu , nhưng cũng có khá nhiều đồ chơi nếu u lấy được cứ lấy hết . Sau khi có cảnh cô sư muội bắn viên ngọc màu xanh thì u có thể quay lại làng gặp cô tiểu thư con quan , sẽ thấy 1 tên đô con tóc đỏ đang nói chuyện với cô tiểu thư . Sau đó u và tên đó đều bị đuổi ra ngoài , sau đó thì cứ đi tiếp .(Sự việc này không biết có cần thiết không nếu u muốn có thể bỏ qua , nhưng nếu đã đi qua được ngọn núi sẽ không vào gặp cô tiểu thư con quan được nữa) . Đầu tiên khi đi vào u hãy bỏ qua 2 ngã rẽ lên trên . Quẹo lên ngã rẽ thứ 3 lên trên , sau đó đi thẳng sẽ gặp 1ngã rẽ lên trên hãy bỏ qua , chọn con đường xuống phía dưới . Tiếp tục đi xuống dưới , sau đó rẽ trái . Đi thẳng , gặp ngã 3 , quẹo lên trên , bỏ qua ngã rẽ lên trên tiếp tục đi thẳng , bỏ qua ngã quẹo xuống thứ 1 , sau đó quẹo xuống ngã rẽ thứ 2u sẽ gặp 2 ngã rẽ . Nếu đi thẳng u sẽ lượm được 1 thanh kiếm khá mạnh có bán ở làng sau (giá 3500 lận) . Sau đó u quay lại , quẹo xuống , sẽ gặp 3 ngã rẽ qua trái , chọn ngã rẽ cuối cùng . Sau đó u sẽ thấy 1 tên khá đô con , cô gái đánh thuốc mê và dĩ nhiên là cả thanh kiếm bạn bị mất . Sau khi đánh bại u tên cầm song kiếm đó sẽ chộp lấy thần kiếm và biến mất . Sau đó là cảnh u thuật lại câu chuyện với 5 vị chưởng môn . Sau khi nói chuyện xong đi thẳng lên vào 1 trong 2 cánh cửa , save , bơm máu và nói chuyện với cô sư muội (u nên kiểm tra lại vũ khí vì hình như u đang cầm 1 thanh kiếm dỏm) . Sau đó u sẽ đi xuống ngục , nói chuyện với cô gái pháp sư . Có lẽ tên này tin lời cô ta nói nên quyết định cướp ngục cứu cô gái bằng cách đánh bại 2 tên canh ngục . Sau đó cô gái pháp sư sẽ theo bạn và khi ra ngoài u sẽ gặp sư phụ của mình . Ông ta sẽ chỉ lối thoát cho u . Dưới đây đi cũng khá dễ , u chỉ cần mở mấy cái cần gạt là sẽ qua dễ dàng . Sau khi thoát ra ngoài u bị một toán người chận lại nhưng cô sư muội sẽ cứu u thoát . Sau đó u sẽ gặp 1 tên yêu đạo và 1 tên mặc áo đỏ cầm thương , đánh bại hắn thì u sẽ được 2 item . một cái như nhân săm còn cái kia chả biết là gì (giá mỗi cái là 2500) . Sau đó tên cầm thương này sẽ theo bạn . Đi qua làng kế bên , mua vũ khí và đi luỵên LV đi , sau đó đi xuống cái thành bự ở phía dưới để đánh với tụi zombie, u cứ luyện LV hoặc tìm đường tiếp (tui cũng phải chuẩn bị luyện LV đây) . Hướng dẫn tiếp theo sẽ sớm ra mắt quý vị (viết nãy giờ mệt đứt hơi)
SM: Sao u ko tạo một Topic mới rùi post hướng dẫn vào đó. Viết vào đây mọi người khó tìm lắm.