- 22/2/07
- 11,675
- 8,639
Chưa bao h lập topic trong box Au. Hôm nay xin lập ra cái topic này sau một thời gian chơi Au và cảm thấy Au Vn có quá nhiều gamer “kỳ lạ”. Viết bài này mong những người đó cũng nên xem lại chính mình. Có gì sai thì mong mọi người thông cảm. Sau đây là những điều "kỳ lạ".
1. Vừa vào phòng là "nhường nha, nhường mình nha" --> chơi game mà cứ vào phòng là như thế, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người không nhảy để mình win. Còn nếu mà chỉ nói cho vui thì dẹp những câu nói vô nghĩa đó đi, nói ra chẳng có gì hay ho cả. Vô cùng nhảm.
2. Đang nhảy đứng thứ 1, miss vài phát thì bảo “nhường đó”, “lên đi”, “lên hết đi”. Cho dù có nhảy hay cỡ nào đi chăng nữa cũng chả có tư cách gì phát biểu những cái như thế cả vì ai cần nhường đâu ??. Nói ra những câu đó chỉ thêm nhục. Chả ai nể, cám ơn những người như thế đâu, chỉ khinh thường thôi.
3. Win được 1 ván là phách lối đủ thứ, vừa ra 1 phát là biến khỏi room luôn, ko nói 1 lời nào -> wá nhục, ăn may được 1 ván làm như hay lắm. Cho dù trình độ có pro thật sự thì cũng chả cần phải phách lối làm người khác khinh thường. Pro thật sự thì ai nhảy chung cũng biết rồi.
4. Vừa vào nhảy, hay mới miss vài cái là “thua”, “thua rồi”. Chả hiểu nói làm cái éo gì nữa, mới nhảy có vài nhịp đã nói thế, đi làm thầy bói đi, đừng có chơi game nữa. Chưa gì đã nản, trong cuộc sống chắc cũng là người éo ra gì. Nhất là khi nhảy nhóm, nghe mà muốn lấy dép quăng vào mặt.
5. Nhảy thua xong rùi kêu chỉnh này chỉnh nọ, vừa mới chỉnh xong thì ra khỏi room. Toàn 1 lũ gà mà “ngựa”, “rối đời”.
6. Vào nhảy là “mình gà”. Gà hay pro thì cứ nhảy đi, nói làm cái éo gì kô biết, nhảm đời. Hay là muốn khoe với mọi người mặc dù ta đây gà nhưng sau khi nhảy xong mọi người đều thua mình. MK, khing thường những gamer như thế. Giả tạo.
Chắc còn nhiều lắm, nhưng nhiu đây tạm đủ rùi. Mong mọi người xem mình có thế kô. Nếu vậy thì xem lại mình đi. Chả hay ho gì đâu. Đừng tự hạ thấp chính mình thêm nữa.
1. Vừa vào phòng là "nhường nha, nhường mình nha" --> chơi game mà cứ vào phòng là như thế, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người không nhảy để mình win. Còn nếu mà chỉ nói cho vui thì dẹp những câu nói vô nghĩa đó đi, nói ra chẳng có gì hay ho cả. Vô cùng nhảm.
2. Đang nhảy đứng thứ 1, miss vài phát thì bảo “nhường đó”, “lên đi”, “lên hết đi”. Cho dù có nhảy hay cỡ nào đi chăng nữa cũng chả có tư cách gì phát biểu những cái như thế cả vì ai cần nhường đâu ??. Nói ra những câu đó chỉ thêm nhục. Chả ai nể, cám ơn những người như thế đâu, chỉ khinh thường thôi.
3. Win được 1 ván là phách lối đủ thứ, vừa ra 1 phát là biến khỏi room luôn, ko nói 1 lời nào -> wá nhục, ăn may được 1 ván làm như hay lắm. Cho dù trình độ có pro thật sự thì cũng chả cần phải phách lối làm người khác khinh thường. Pro thật sự thì ai nhảy chung cũng biết rồi.
4. Vừa vào nhảy, hay mới miss vài cái là “thua”, “thua rồi”. Chả hiểu nói làm cái éo gì nữa, mới nhảy có vài nhịp đã nói thế, đi làm thầy bói đi, đừng có chơi game nữa. Chưa gì đã nản, trong cuộc sống chắc cũng là người éo ra gì. Nhất là khi nhảy nhóm, nghe mà muốn lấy dép quăng vào mặt.
5. Nhảy thua xong rùi kêu chỉnh này chỉnh nọ, vừa mới chỉnh xong thì ra khỏi room. Toàn 1 lũ gà mà “ngựa”, “rối đời”.
6. Vào nhảy là “mình gà”. Gà hay pro thì cứ nhảy đi, nói làm cái éo gì kô biết, nhảm đời. Hay là muốn khoe với mọi người mặc dù ta đây gà nhưng sau khi nhảy xong mọi người đều thua mình. MK, khing thường những gamer như thế. Giả tạo.
Chắc còn nhiều lắm, nhưng nhiu đây tạm đủ rùi. Mong mọi người xem mình có thế kô. Nếu vậy thì xem lại mình đi. Chả hay ho gì đâu. Đừng tự hạ thấp chính mình thêm nữa.

cứ qua Au sing thì chẳng thây mấy cái vụ nói năng linh tinh mới chửi bới này đâu
Tớ hồi mới chơi cũng hay nói thế =) Nhưng sau này thì thôi vì cũng hiểu là nói như thế trông nó...hơi bị gà . Và cũng hơi bực khi có người nói mấy câu đó ( nhưng không rõ lý do =) )
, nghe cũng có lý, tự nhiên thấy lạnh gáy, tui vào phòng chỉ im lặng nhảy có bị coi là khinh thường đối thủ không nhỉ 

dao lụi phía sau lúc nào dis hay
..........Thường thì mấy pro 188 thì lại gà nhạc chậm........Mình mới vào room nó để nhạc 136 miss lên miss xuống kêu mình gà.......rủ solo đưa 188 mình fn nó kêu ăn hên 
