Đà lạt tết lạnh quá, ngồi buồn ko có Aion chơi, duyệt web đỡ nhớ, chui vào topic của legion cũ thì lại gặp những bài thế này.
Ok thảo luận 1 tí về các vấn đề có liên quan, điển hình là từ bài của UminhCuSi nhé:
1. Có lẽ do sự khác biệt về phong cách chơi game nên có một số người không thích, từ đó dẫn tới sự chia rẽ, người đi người không. Ngay tại thời điểm đó, AngelB, PhuongLinh hay Naps, Tracyxinh... này nọ đã nói với tôi, đại loại là "mỗi lần đi raid boss là bị chửi, tuy biết là kiều gì cũng có chửi, nhưng cứ nói 1 câu thật bình thường là mọi người làm theo, việc gì cứ phải lôi bàn thờ nhà mình ra thảo luận ... ", đại loại thế, dẫn đến tâm lý chia rẽ giữa mem cũ và mem mới.
2. Về phần farm boiling, một phần do thời gian và cường độ online của mọi người trong nhóm là không đều nhau, nên đã chuyển qua farm atifact và elites, khi nào có việc thì lại ngồi nghỉ, theo kiểu a-ma-tơ không còn hardcode như hồi đầu solo nữa, âu cũng là một cách farm, không có gì phải bàn cãi chuyện này cả, mỗi người, mỗi nhóm một hướng và có thể điều chỉnh.
3. Nếu có thể nói chuyện với Kaka, sheraph, Deathleo v.v... thì có lẽ những tên này cũng vẫn còn nhớ cái tên Callmelord, trade AP hay không thì không biết, nhưng ngày nào cũng quần nhau không dưới chục lần. Tuy mình không mạnh nhưng chắc chắn sẽ có người nói mình lỳ. Đám Gwynne, Tifa, Zhen, Foxxie này nọ thì rảnh là pt đi kiếm kèo, cũng không có gì đặc biệt.
Về chuyện Naps chưa lên Miragent cũng một phần do xui, một phần do dồn phần lớn boiling để anh Tracy đập trước. Xui thì chịu, trách ai giờ, ai nói ra sao thì nói, có vẻ do ăn ở một phần cũng nên
4. Làm việc thế nào cho hiệu quả nhất thì làm, cái đó là cái đích đến tất nhiên ai cũng muốn hướng tới. Còn nói Callmelord "bợ đít party Zeiki đi instance" thì miễn bàn, người trong cuộc hiểu rõ nhất. Cá nhân tôi chơi với nhóm zeiki là do hợp tính, không phải do lợi ích. Đi bấy lâu tới giờ trong người có 60k AP, vẫn vui vẻ bình thường, không có gì phải phàn nàn cả.
5. Về phía rắc rối của account Juliawinter, mạn phép nói thế này:
- Callmelord và Alfabrena (Juliawinter cũ) là hai cá nhân hoàn toàn khác biệt.
- Việc Khanh (Alfabrena / Juliawinter) bán account từ A-Z đều do Khanh xử lý, từ việc nhận tiền đến việc giao thông tin acc cho Cherry (Đạt hay anh Đạt - tôi chưa biết tuổi) đều do Khanh làm.
Chung nhóm là một chuyện, chuyện riêng của từng cá nhân lại là chuyện khác. Cho nên, về vụ việc này, nếu có rắc rối gì, làm ơn, oan có đầu nợ có chủ, kiếm Khanh mà tìm hiểu, đứng có lôi cái tên của tôi vào đây. Không thể nói: "vợ tao ngủ với thằng A, giờ tao kiếm thằng B đòi nợ, vì thằng A và thằng B là bạn" được.
6. Từ khi tôi bước chân vào DragonS tới khi rời Legion DragonS, cách chơi thế nào có lẽ một số người hiểu, ít ra cũng nhận được sự tôn trọng của một số người. Tuy không biết sau khi rời Legion ra sao nhưng vẫn cám ơn mọi người về việc đó. Sau khi rời DragonS, việc tôi không vào BL cũng vì một câu nói của Zeiki: " đi đâu thì đi, đừng có ks boss là được -.- ". Tôi cũng nghĩ: dù sao cũng là boss của những người mình từng chơi chung, tốt nhất nên tránh.
7. @Nhắn riêng cho người quen cũ: Cũng hơi buồn, có những người đã chơi với mình mấy games, mấy năm rồi, giờ vì mấy chuyện chưa có đầu đuôi, delete tên mình trong friendlist cái một, không pm hỏi lấy một câu, còn thua cả những người mới gặp. Có đôi chút thất vọng.
P/S:
- Tham gia forum của game là chuyện tôi rất ít khi làm, hoặc game, hoặc đi làm, hoặc ngủ. Cho nên tôi không mong và có lẽ sẽ không biết có phản hồi hay không, hôm nay là vô tình lướt qua, nhắn lại vài dòng.
- Năm mới, chúc mọi người ăn tết vui vẻ, ấm cúng, an khang, thịnh vượng