- 12/8/08
- 92
- 2
Mình mua sắm vũ khí cả đống mà có dám làm gì nó ko? sao ko giỏi dành lạo mấy đảo nó chiếm xây thành phố và sân bay?
Nói thật mình chẳng nhất gan gì đau nhưng đánh là phải đánh lớn, khi nào VN mình đủ gan đem quân đánh TQ dành lại đảo mình sẵn sàng tham gia ngay, mình muốn đi lính lâu lắm rồi nhưng thấy Vn cứ mãi giậm chân tại chỗ nên phát chán, dân mình ngày xưa nghèo rớt mồng tơi ăn khoai mì thay cơm mà cũng quyết tâm đánh cho bằng được tất cả các cường quốc mạnh nhất thời đó nhu Pháp, Anh, Mỹ rồi bọn TQ, vậy cớ gì bây giờ kinh tết khá hơn, tiềm lực quân sự cũng mạnh hơn mà ko dám đánh lại?
Sức mạnh quân sự Việt Nam mình thì ngay cả các sĩ quan trực thuộc các đơn vị như Hải Quân, Phòng Không Không Quân, cũng chưa được ngắm nhìn tàu chiến hay hỏa tiễn ngoài đời cơ, đơn giản chúng ta chỉ biết qua hình ảnh mà thôi. Mình cũng đưa ra quan điểm riêng, khi Hạm đội 7 của Mỹ kéo ra xa Biển Đông thì Trung Quốc bắt đầu quậy, cá tôm gì ở biển đông chui ra hết, nhưng Việt Nam thì sao, chỉ bằng hình ảnh hay qua ngoại giao mới thấy, Mỹ chỉ cần tìm ra cái Vạn lý trường thành dưới đất của TQ thì chẳng sợ gì nữa. VN ta "nhẫn nhịn" chứ không phải là "nhịn nhục", mọi sách lược đối phó đều có cả, nhưng mọi người hãy nghĩ đến một ngày chiến tranh sẽ ra thế nào, mình tuy không sinh trong thời chiến nhưng mình hoàn toàn hiểu rõ nó khổ thế nào, chúng ta phải luôn dùng luật quốc tế để cho thế giới thấy nếu chiến tranh xảy ra, chính nghĩa là của Việt Nam, Trung Quốc là bành trướng.



. Còn Cuba thì lại quá xa nên cũng nói miệng là chính, vì nó cũng làm gì có hải quân mạnh, sợ chưa cập bên ở VN đã bị hải quân TQ rượt chạy rồi. Rốt cuộc cũng chỉ "bày tỏ lo ngại sâu sắc", chứ đừng mớ nó động binh qua giúp, bài học Gruzia còn đó, được NATO ủng hộ ghê lắm, lên mặt bắt nạt Nam Oschestra, Nga qua đập nó mà có thằng NATO nào dám đem 1 thằng lính qua giúp Gruzia không
.