Thư gởi Nhi - Người con gái mà tôi yêu nhất ...

ặc lý do chia tay gì kì vậy trời,ng đó cũng đã chấp nhận việc bạn ko biết chạy xe còn gì
t/y thì phải wa nhiều khó khăn,mới có chút vầy mà chia tay thì bạn ko đủ tư cách nói chữ "yêu" đâu,cái này chỉ là do tự ái của bản thân bạn thôi

ko bik thì đi xe đạp cũng dc vậy,cũng lãng mạn lắm mà,rồi từ từ mình tập xe máy có jì đâu mà phải chia tay,bạn suy nghĩ ko chín chắn chút nào,bạn mấy t rồi?
 
::) ko biết chạy xe thì tập chả lẽ chỉ vì ko biết mà chia tay người mình yêu ah
 
Chia tay rồi còn đâu ,giờ khuyên nhủ chả còn tác dụng gì :whew:
 
Có ai đẻ ra là biết chạy xe đâu.
Có lẽ nguyên nhân sâu xa hơn chút ít........
 
Có thể cái xe chỉ là vỏ bọc cho một cái gì đó rất khó nói.
Nếu chỉ tới Sn có khi ko cần biết đi xe gì,chỉ cần biết đưa cho bác xe ôm hoặc anh tài xế taxi số tiền phải trả là ổn rồi.
 
Nghe sao mà điên thế,ko bít thì tập chạy,có mẹ j đâu,tự nhiên chia tay vì mình ko biết chạy xe,cái lý do vớ vẩn chưa từng thấy,iem nó wen ông ko để ý đến chuyện đó thì thui,ông để ý làm j,tự ti thế. Tốt cho con bé.
 
Bác này nhiêu tuổi rồi mà ko biết chạy xe ta :|
Với lại chạy xe cũng đâu khó lắm, tập dợt 1 ngày là ok thôi :D
 
ko biết chạy xe mà chia tay người mình yêu,đúng là vô đối thật T__T
 
lí do kì quái thật .........................................
 
lý do vớ vỉn thật (tui cũng có 1 lý do siu vớ vẩn để rồi chia tay cô bạn đó) =)) ko biết chạy xe thì đi bộ :-" (lãng mạn phết) SN thì mua quà rồi dẫn em ra quán chè, kem... ăn xong tặng quà, tặng xong lại đi dạo bộ (hên hên đc khoác tay, nắm chân nữa là :'>). Ko khéo nhỏ còn thích hơn ấy chứ :))
 
đếm qua cũng được 5 mem Box CF ::)
mà nói thật nhé , chuyện như thế mà cậu còn không hiểu à :-/
cô ấy có trách bạn là không biết chạy xe không ?
cô ấy có nói lời chia tay thẳng thừng với cậu không ?
có lời nào làm tổn thương cậu không ?
đáng lẽ chỉ với 1 câu nói
không biết quen H được mấy ngày
nhưng N nghĩ thời gian quen H là lâu nhất
tại N quen ai cũng ko hợp
thì cậu cũng phải hiểu chứ ;;)
ta đây có xe , biết chạy xe
mà vẫn cứ thích đi xe đạp cùng người yêu , đi bộ cùng người yêu , vẫn lãng mạn phết đấy thôi
 
ai bào wen một người để wen một người là sai
mình dang làm điều đó và mình thật sự cảm thấy nó.... quá sai
thương::(cho chủ 2pic và cũng cho mình
 
À, hình như hồi trước cậu này có lập topic nói về việc ko biết chay xe nên ko chở bạn gái đi chơi được. Anh em trong box chỉ vẽ, rồi có người bảo đến tập chạy xe chung. Tưởng bây giờ biết chạy xe rồi chứ. Té ra là vẫn như cũ. Chia tay vì lý do ko biết chạy xe :)) Lý do trẻ con thật (hình như năm nay lớp 10 hay 11 nhỉ :-?)) Hãy chiến thắng bản thân mình rồi hãy tiếp tục yêu. Chạy xe tập cùng lắm là 1 tuần, có phải nặng nhọc gì đâu. Công tử cậu ấm :p
 
8-} gì mà cả tuần , em chạy xe đạp quen , ngày mà tập chạy xe máy , ngồi lên xe phóng cái vèo toàn 40-50 cây số :'>
chừng 15 phút là quen ngay :lol:
 
Ặc ặc mấy bác làm gì thằng nhóc tội nó thế. Nó còn nhỏ thì chưa biết chạy xe là đúng thôi. Không xe máy được thì xe đạp cũng được vậy có sao đâu. :|
 
chưa quen ai tập hơn 1 ngày ko biết đi xe ::)
 
Tập xe đạp tớ nhớ chỉ tập được trong vòng 1 đêm. :D Thông minh quá. ;))
 
tập Xe đạp Tớ Nhớ Chỉ Tập được Trong Vòng 1 đêm. :d Thông Minh Quá. ;))
gì Mà Cả Tuần , Em Chạy Xe đạp Quen , Ngày Mà Tập Chạy Xe Máy , Ngồi Lên Xe Phóng Cái Vèo Toàn 40-50 Cây Số
Chừng 15 Phút Là Quen Ngay
;)). .
 
tớ chưa bít chạy xe này :'> đợi có ng` chỉ rùi tập lái otô lun :D
 
Ôi

Tối qua về nằm nghe nhạc buồn mà nước mắt cứ chảy ko ngừng ...........
 
Back
Top