Hay cho câu "thân làm 1 minh chúa không giữ mình thì làm sao làm nên nghiệp lớn được?". Nếu Bị biết nghĩ như vậy thì thật may cho xã tắc lắm lắm, may cho nhà Hán lắm lắm. Nhưng than ôi, bị phải bỏ xác ở Bạch đế cũng bởi Bị đâu có biết đến câu đó.
thế nào là tin tức không thông ? câu nói vậy chưa thông ! Phi canh giữ Từ Châu chuyện này ai không biết . Gia quyền Bị ở Từ Châu lẽ nào Bị không biết . Anh em tướng sĩ đều ở Từ Châu đều chịu nạn binh đao Bị thân làm chúa không lo vừa đến đã chạy . Ý ta chưa thấy hắn xông vào loạn quân hay có chút nào phân tâm vì lo cho tướng . CHỉ thấy vừa đến đã chạy mặc chuyện đằng sau tiếp diễn thế nào ? nếu bọn đó chết hết xin hỏi sao đó Bị làm gì
ở đây xin 2 huynh hiểu 1 điều là chúng ta đang hỏi tại sao Bị lại bỏ chạy bỏ mặc 2 em và quân lính bị nguy khốn, 2 huynh trách Bị nhưng lại quên mất 1 điều Bị là quân chủ không thể liều mình để làm những việc mà biết chắc là không thể. Quân Tháo bao vây tứ phía không rút lui mà lao đầu vào liệu có được nhà Thục Hán sau này??
Xưa Lưu Bang chịu nhục nhiều lần nhưng cuối cùng lấy được thiên hạ lập nên nhà Hán, nếu Bang hoặc Bị giống như 2 huynh nói chỉ câu nệ tiểu tiết lao vào chổ chết thì liệu Bang và Bị có được người đời sau nhắc đến không??
Bị đốt nhà người ta rồi, người ta còn biết ở đâu mà chẳng đi theo???
Dân chúng đồng lòng rút ra Phàn Thành nên Bị mới dùng kế hỏa công, nếu dân chúng không đồng lòng xin theo Bị đã rút chạy còn lẹ hơn nữa,có đâu bị kẹt tại Trường bản chứ??
trước khi đi hắn nói như thế này này ." Chúng ta sẽ dời thành tị nạn ai đi theo thì đi không thì ở lại " . Gần như vậy nhưng hắn nói thế thì đó thằng nào dám ở lại .
1 . vì ăn theo .
2 . Vì danh tiếng Tháo tại Từ Châu lớn quá .
3 .Vì hết cách .
huynh cũng biết Bị bảo "ai theo thì theo không theo xin ở lại" dân chúng đều xin theo, đây chứng tỏ là Bị rất được lòng dân, họ sẵn sàng bỏ nhà để theo nhân chúa như là Lưu Bị.
Nói như Tu Mã Huynh vì danh tiếng Tháo tại từ châu lớn quá, xin hỏi là danh tiếng gì?? nhân nghĩa chắc

??
Vậy thì Bị còn thua cả hổ dữ nhiều lắm lắm, nếu Bị ăn thịt con có khi còn đỡ dã man hơn. Thử tưởng tượng, Bị mình cao 8 thước, 2 tay bế thằng con còn đỏ hỏn rồi thả cái bịch cái xuống đất. Ấy gọi là cho nó sống không bằng chết vậy
Bị văng như vậy soa thằng con không chết . Hay là hắn văng một cách nhẹ nhàng tại bãi đất êm . Ý ta thấy còn nhều cách bày tỏ lòng biết ơn với Vân lắm . Như chăm sóc , hỏi han , cưỡi áo , dìu ..... gọi là nóng giận văng con là sai ? Vì sao vân chịu khổ chính là con hắn nếu hắn văng như thế thì công của Vân là vô ích . Sự hi sinh của My phu nhân là vô ích . Sự khổ cực của Vân cũng là đồ bỏ . Bị khôn lanh như vây chắc nghĩ đến mấy chuyện đó rồi
bị quăng con không suy nghĩ chứng tỏ Bị là người trọng nghĩa khí, Vân đã hết lòng vào sanh ra tử vì Bị cũng vì cái nghĩa đó. Hành động đó phải nói là sáng suốt của Bị. Nếu Tháo hay Quyền thì sao?? tôi nghĩ họ cũng sẽ làm như thế, đó mới gọi là cái hay của người làm minh chủ.
Kỳ năn nỉ Minh vì Bị xúi Kỳ làm thế, ấy gọi là gắp lửa bỏ tay người vậy.
Kỳ năn nỉ Bị có thể xem như không có gì mà chả thèm điếm xỉa tới, chẳng qua vì lònh nhân từ không nỡ nhìn thấy thằng cháu đang cận kề cái chết mới bày đường sống cho kỳ mà thôi. tiếc thay làm ơn lại mắc oán
Ta nhớ Biểu giao Kinh Châu cho Kỳ chứ đâu phài cho Bị . trước Bị sau Kỳ vậy Kinh Châu phải thuộc người trước . Cậu nói cũng còn sai lắm . Việc Kỳ về Giang Hạ là kế khi Thái Mạo còn sống khi Kinh Châu chưa về tay Tháo . còn sau này có gì nguy hiểm mà vẫn phải ở Giang Hạ . Còn chuyện Kỳ chết Ý ta không muốn bàn vì chẳng có chứng cứ gì cả .
huynh nên xem lại, Biểu có ý nhường kinh châu cho Bị trước khi Bị giúp kỳ tránh ra giang hạ.
Trước khi vời Minh vào Xuyên, Bị đã chẳng giao phó Kinh châu cho Vũ sao, Bị biết rõ tướng giữ đất nếu không có lệnh sao dám giao, rồi sau ai lệnh cho Vũ đánh Phàn thành?
Tiếc rằng Vũ chết mà không biết kẻ hại mình vậy, đáng thương, đáng thương
Khi Bị vào Xuyên giao kinh châu cho Lượng và Vũ, khi Lượng nhận thư Bị Lượng bảo ý Bị muốn Vũ giữ thành. trước sau chỉ có lời Lượng nói không thấy ý thư của Bị như thế nào.
Bị sai Vũ đánh phàn thành, phàn thanh do quân tào trấn giữ vũ đánh phàn thành là đánh Tào. Vũ thiệt mạng là do Vũ không nghe lời Lượng "Bắc chống Tào Tháo, Đông hòa Tôn Quyền" nên mới thiệt mạng, Vũ chết là do ngạo khí của Vũ huynh lại đem đổ hết lên đầu của Bị.
Có đấy chính Bị đã nói " em ta ngoan cường lắm chỉ sợ nó không đưa " đã biết không đưa mà cứ bảo đến lấy . Nếu thật muốn đưa Kinh Châu chí ít Bị phải đưa cái lệnh bảo Vũ trả Kinh Châu đằng này đưa cái thư rồi bảo thằng chủ nợ đến đòi thay mình . Vũ chịu đưa sao ? Bị biết chứ .
Bị là chúa công lại là huynh trưởng, viết 1 lá thư thiết nghĩ là đủ lắm rồi, với lại Bị chỉ nhường 3 huyện vì tình nghĩa với Lượng sao lại trách Bị, trách là trách Tôn quyền ấy chứ, chỉ vì 1 vùng đất mà uy hiếp cả nhà tướng đi theo mình vậy hỏi Quyền là loại chúa gì vậy???
Nói như vậy Bị không khác gì Tào Tháo à ? Cứ như Bị chạy qua Giang ĐÔng làm cỏ Giang Động hắn chắc không giết nhưng lại làm cỏ tướng giết hết quân . Vậy có khác gì lấy một mạng đổi hàng tá mạng người khác à?
Bị không nói làm cỏ cả vùng giang đông,chỉ muốn lấy cái đầu của Tôn Quyền và bọn đã giết Vũ thôi.:devil:
Nói thế là lầm, Bị há chẳng biết tài bị còn thua Minh sao? Vậy cớ gì không giao Thục cho Minh luôn khi còn sống mà phải chờ đến lúc chết mới nói câu này, đó chẳng qua là Bị muốn Minh hết lòng lao động đường phố tá cho cái thằng con ngu đần đó thôi. Đã có lời đó Minh sao dám phế Thiền => Hán diệt vong cũng vì thế cả.
Bị biết mình không tài bằng Minh, nhưng về nhân từ và lòng dân minh không bằng Bị, giao ngôi vương cho minh khi còn sống liệu dân có phục không?? liệu Minh có dám hay không?? chi bằng khi mình chết giao lại cho Minh thì minh mới dám nhận mới hợp lòng dân, tiếc là minh không làm theo lời Bị, tiếc quá!!
Lượng không nghe . Vậy Bị nói gì nhỉ " bằng nó quá nhu nược xin tự lập làm chủ Thành Đô cho xong " rõ là muốn Lượng làm vua . Nhưng Bị lấy danh nhà họ Lưu Hán thất mà giành thiên hạ . trao cho Lượng không thuộc dòng hoàng tộc có khác chi đưa cho Tháo cho Quyền Bị làm vậy là ý gì ?
Huynh nói thế là không phải, 1 minh chúa là người phải biết lo cho trăm họ thứ dân trước nhất, biết rõ con mình bất tài Bị mới phó thác cho Lượng, việc đó chẳng khác gì Vua nghiêu chúa Thuấn ngày xưa. Chỉ trao quyền cho người có được đức độ, lo cho dân không mù quán trao cho con cháu của mình, liệu có mấy ai anh minh được như Bị?
Bị lo lắng là cái lẽ tự nhiên, rơi đũa thể hiện cái mưu của Bị, ẳn rồi. So với việc dâng đao của Tháo thì cái kế này của Bị gian hơn hẳn vậy. .
gian hay ngay chỉ là cách nhìn phiến diện của 1 người mà thôi, thích thì bảo là mưu hay không thích thì là kế gian. Tỉ như người được lợi từ 1 mưu kế thì bảo đó là diệu kế còn kẻ mắc mưu thì cho là gian kế
Thằng nào được Tháo cứu rồi cầm gươm hăm he đòi chém chết nhà họ Tào bị có mưu trí gạt người thì bảo hắn gian manh có gì sai .
thế thằng nào được cưu mang mà vẫn cầm gươm giết hết cả nhà người khác?? thằng nào chỉ vì muốn có 1 vùng đất mà đem em gái gả cho kẻ thù?? đem việc đó mà so Bị không gian bằng 1 góc của tháo và quyền. :p
Ặc một chọi ba thôi chạy qua phe cậu kia
sống và chiến đấu vì lý tưởng của mình, tại sao phải chạy???
Vậy thì Bị còn thua cả hổ dữ nhiều lắm lắm, nếu Bị ăn thịt con có khi còn đỡ dã man hơn. Thử tưởng tượng, Bị mình cao 8 thước, 2 tay bế thằng con còn đỏ hỏn rồi thả cái bịch cái xuống đất. Ấy gọi là cho nó sống không bằng chết vậy
Đúng là con người ta mỗi giai đoạn mỗi khác, nhưng phải nhấn mạnh hành động ném con của Bị.
Tại sao Bị vào sinh ra tử giữa cái sống và cái chết, đến khi thoát chết lại có thể xem thường tính mạng một đứa trẻ, một con người và nhất là đó lại là con trai duy nhất của hắn lúc bấy giờ. Chắc chắn vì hắn biết ném thế con hắn sẽ không sao bất quá chỉ bị giật mình khi ngủ mà thôi. Nếu hắn không dám chắc làm thế con hắn sẽ không sao thì bố bảo chắc hắn đã dám làm.
Đó là một sự tính toán kỹ lưỡng của hắn để lấy lòng Vân mà thôi.
tại sao tiền hậu bất nhất thế Tào huynh?? trước thì nói quăng thằng con như thế còn gì sinh linh bé bỏng, sau lại bảo chỉ bất quá là giật mình khi ngủ :devil: