Định kiện hắn đổi mới đánh theo kế hoạch cho hay nhưng chỉ sợ có ngưoì không theo kịp

Nhập gia tùy tục mà . Vả lại nói làm theo turn nhưng thật chất là tự bày ra chiến lựơc chứ có thằng nào làm theo turn đâu làm TMD mệt chết bài chiến thuật thằng nào cũng đăng đảng mấy trang
Vô phân tích vài cái cậu nào biết nhiêù hơn thì vào làm tiếp nha

Thực ra tửong cậu kia hỏi giống như DOS nhưng chẳng thấy hắn hỏi im luôn
Thứ nhất , lý "tứong dẫn đầu đại quân đa phần không phải là chỉ có dũng không có trí " . Chuyện này không chấp nhận đựơc . Vì tứong đi đầu có dũng để nâng cao sĩ khí cho hai tứong duel , mình dũng cảm đi đầu khích lệ toàn quân . Chiến lựoc đã đựoc vạch sẵn từ các quân sư bên cạnh nên tứong không nhất thiết cần có trí . Có lẽ khi đánh binh tất biến nên cần trí để thay đổi? . Không đâu . Thực chất những gì quân sư có thể tính là hiện thực mọi thứ đã rồi nếu có mảy may sơ sót thì tứong thực chất không thể thay đổi để chuyển bại thành thắng . May ra có thể dùng kinh nghiệm mà bù chiến lược . Thừong nói trí càng cao nhựoc càng nhiêù mà . (phần này có gì sai sót mong anh em góp ý )
Thứ hai , chuyện Tào Tháo cho Lữ Bố vây mình để huấn luyện tứong sĩ . Phần này đúng là vô lý . Không một thằng ngu nào lại đặt mình vào tình thế trứoc mặt quân địch cho nó chém . Truyện tranh thôi chứ ngoaì đời Tháo đã bay đầu từ hồi nào chứ còn đâu mà gọi "tự đưa vào hiểm cảnh huấn luyện tứong sĩ mình " . Lúc này cái lợi của truyện đựoc phát dưong tối đa
Chủ động sắp xếp tình huống .
Thứ ba , Đổng Trác rời Lạc Dương , đơn giản là hắn chạy khỏi Lạc Dưong rồi phóng hảo thiêu trụi thôi chứ thực tế không thể bày binh như thế . Một tấm vải mật thư như vậy . Nếu Thiêụ không cho quân lấy đựoc . Nếu không ai giải đựoc . Nếu tấm vải đó chẳng ai màng tới . Và làm sao tứong địch không hiêủ nổi mật mã trong tấm vải thì lấy gì mà tụi quân ta hiêủ . Có thể là cho biết trước . Nếu vậy thì địch có thể lấy tấm vải tất nhiên có thể lấy luôn cách giải . Với nhiêù lý do tạo sơ sót như vậy kế ấy khó thành . Bỏ qua chuyện này cứ cho là giống như Bố thực hiện thành công đi . Thì chuyện bày binh sau đó quá ư là như một sự xếp đặt vào khuôn phép . Mọi chuyện đã đựoc định sẵn . Những chiến thuật rắc rối và hay đấy nhưng thực tế có thực hiện giống vậy đựoc chăng . Trần Mưu nghĩ đựoc chẳng lẽ các vị tiền nhân xưa không nghĩ đựoc thậm chí anh em trong Hội ta vẫn có thể ( có lẽ

) nghĩ đựoc vài kế trong đó . Quan trọng là tứong nhiêù quân đông khó theo nổi chiến thuật như vậy . Và còn nhiêù chuyện ngoai lề xảy đến . Thực tế các kế ấy không thể thực hiên gọn gàng như vậy . Chắc chắn rối .
Thứ mấy rồi , thứ tư . CHuyện Giải đố trên tấm vải . Thực tế chẳng thằng nào có thể làm đuợc như hai thằng Trọng Đạt và Gia Cát Lựong làm . Các cậu cứ làm như nó viết lên vải như vậy rồi chặt một cây bằng cây đó rồi làm y chang nó quấn quanh coi . Trừ khi đúng tuyệt đối không thì chẳng làm đựơc . Có truyện mới làm đựơc thôi
Còn nhiêù chuyện lắm như SÁch tới Giang Đông , Phi để mất Từ Châu ..... nói riêng ra còn rất nhiêù kế đựoc TRần Mưu xây dựng . Nhưng trong thực tế các kế ấy đa phần không dùng nổi .
Ai tiếp nào

giàng giải thêm và phân tích tiếp đi
l