Tình bạn sau tình yêu ? Nên hay ko?

SlowDown

Legend of Zelda
Tham gia ngày
20/4/08
Bài viết
1,022
Reaction score
6
Tình hình là mình đang tìm cách nối lại tình xưa nghĩa củ gần dính roài e nó hỏi 1 câu tại sao cậu lại way lại với tớ
nghĩ hoài chưa tìm dc câu trả lời hay nhất nên nhờ các pô lão giúp đỡ
 
bởi vì những kỷ niệm về em đã infect xyz % trong anh rồi... thiếu nó con tim anh như bị tàn phế (xyz là 1 số thuộc tập N)
 
Bởi vì anh chưa tìm đc ai làm anh yêu/nhớ nhiều như em ...

câu đã đc áp dụng và có tác dụng vài lần ... trên cùng 1 đối tượng ~_~
 
Tình hình là mình đang tìm cách nối lại tình xưa nghĩa củ gần dính roài e nó hỏi 1 câu tại sao cậu lại way lại với tớ
nghĩ hoài chưa tìm dc câu trả lời hay nhất nên nhờ các pô lão giúp đỡ
Vì tớ chưa gặp đc ai dễ dắt mũi như cậu :">
 
Vì tớ ko tìm được lí do nào để ko quay lại với cậu cả ;))
 
vì xa cậu tớ mới nhận ra sự quí giá những lúc khi bên cậu.
GG
 
Tình hình là tạch roài ... bạn thân thôi :((
 
Vì anh yêu em rất nhiều. Tin hay ko tùy em. :|
 
vì kiếm người yêu mình khó hơn kiếm người mình yêu :)
 
Tình bạn sau tình yêu là điều dối trá nhất mà tôi từng nghe !
Coi chừng đổ vỏ là mát mặt ! ;))
 
Tình bạn sau tình yêu là điều dối trá nhất mà tôi từng nghe !

Tại sao ? .
 
Đơn giản vì đã yêu là không thể rollback lại làm bạn, đau lắm ! Mà nếu có thì nó cũng chỉ là vỏ bọc cho 1 tình yêu đơn phương và không có tương lai. Giả hết !
 
Mình có 2 thắc mắc:

+ Vậy bạn nghĩ sau tình yêu thì nên là gì ?

+ Giả sử 2 đứa chia tay ko vì lỗi lầm gì của cả 2, mà do gia đình ngăn cản, yêu nhau nhưng ko đến dc với nhau, người con gái ko đủ mạnh mẻ để tiếp tục yêu, mặc dù rất đau nhưng vẫn ko muốn mất liên lạc với nhau, vậy có thể làm bạn dc chứ ?
 
Uầy, phát biểu bắt nguồn từ kinh nghiệm bản thân thôi, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, mình chả phải chuyên viên tư vấn tâm lí đâu mà bác vồn vã hỏi :-ss
Cố gắng thì trả lời dc câu đầu : Mình nghĩ sau tình yêu rồi thì chả còn tình gì cả, với những ai cao thượng và bản lĩnh hơn [coi như là trường hợp đặc biệt] thì .... muốn còn gì thì còn :-j
 
Uầy, phát biểu bắt nguồn từ kinh nghiệm bản thân thôi, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, mình chả phải chuyên viên tư vấn tâm lí đâu mà bác vồn vã hỏi :-ss
"Tình bạn sau tình yêu là điều dối trá nhất mà tôi từng nghe ! "

Thế câu này ai phát biểu ??? Tạ như trên kia là còn hơi ít đấy.

Có thể nó ko xảy ra với cậu nhưng đừng vì thế nói rằng đó là điều dối trá ... vì điều "dối trá" đó xảy ra với 1 số lượng ng đủ để flood cậu.
 
Ít nhất có 1 người đau khổ, làm bạn khó lắm thay :-<
 
Đã hết tình yêu là hết tất cả,đã hết là hết quan hệ gì nữa :-j
 
hết tình yêu nhưng đôi lúc vì cảm phục nhau vẫn là bạn ấy chứ ;))
 
mình cũng nghĩ như bác JFK sau tình yêu chả còn tình gì cả nhưng vẫn đang cố gắng vui vẻ
Lúc trước mình đến với người ta đùa cợt vui chơi qua đường còn người ta chân thành với mình và rồi mình từ chối
Giờ mình chân thành người ta cũng thế nhưng người ta từ chối vì sợ gặp lại cảm giác lúc xưa:(
 
Mình cũng nghĩ vậy đấy
"Thích" có thể làm bạn
"Yêu" thì ko
 
Back
Top