mins
Mario & Luigi
- 7/9/06
- 800
- 1
Đơn giản: đã chia tay người yêu nửa năm, có 1 cô bé chung công ty yêu mình, mình cũng có cảm tình nhưng không thể hiện vì biết có quen cũng không có kết quả vì lý do gia đình. Hiện tại có 1 ông chung phòng theo đuổi em, em nói thẳng là không phải ghét nhưng không yêu. Sắp tới sinh nhật em nên tối qua nhắn tin nói mình làm người yêu em nó 1 đêm, đưa em đi chơi với bạn thân.
Nhận xét chung của mọi người về em nó rất tốt, khá xinh, nói chuyện có duyên, sống có trách nhiệm và nguyên tắc (mình thì ngược lại, hỏi thì em nó cứ bảo mình là người tốt nên yêu
).
Bản thân mình cũng không muốn đi vì sợ mai mốt em nó khổ vì tình, với lại ông kia còn tốt gấp vạn lần mình mình không muốn em nó dây dưa với mình để đánh mất ông kia.
Mà không đi thì lại cảm giác có lỗi vì em rất chân thành. Mà ham muốn sâu xa mọi thằng đàn ông đều có, mình cũng có, chỉ là xác định ko thể có kết quả nên sẽ không làm gì vì còn để em nó đi lấy chồng.
2 đêm bấn quá mất ngủ lên tâm sự.
Nhận xét chung của mọi người về em nó rất tốt, khá xinh, nói chuyện có duyên, sống có trách nhiệm và nguyên tắc (mình thì ngược lại, hỏi thì em nó cứ bảo mình là người tốt nên yêu
). Bản thân mình cũng không muốn đi vì sợ mai mốt em nó khổ vì tình, với lại ông kia còn tốt gấp vạn lần mình mình không muốn em nó dây dưa với mình để đánh mất ông kia.
Mà không đi thì lại cảm giác có lỗi vì em rất chân thành. Mà ham muốn sâu xa mọi thằng đàn ông đều có, mình cũng có, chỉ là xác định ko thể có kết quả nên sẽ không làm gì vì còn để em nó đi lấy chồng.
2 đêm bấn quá mất ngủ lên tâm sự.
Tiến lên đi bạn ơi, thà là cơ hội le lói còn hơn sau này để vụt mất tiếc lắm :)
