Titan Quest: Immortal Throne - Ngai vàng bất diệt

Tham gia ngày
21/5/08
Bài viết
473
Reaction score
0
1463118585_titan.jpg

Với cốt truyện tiếp nối, Titan Quest: Immortal Throne dẫn người chơi đến ngay phần kết thúc khi đánh bại Typhone - đứng đầu các vị thần Titan. Nhưng từ trên đỉnh núi Olympia cao vời vợi nhìn xuống thì thế giới vẫn còn trong cảnh hỗn mang, hoang tàn và đổ nát bởi sự xâm lấn, quấy nhiễu của quỷ dữ từ địa ngục. Hades – vị thần cai quản địa ngục đã bộc lộ rõ tham vọng, dã tâm đen tối xâm chiếm thế giới loài người. Và cuộc hành trình mới của người hùng thành Athen lại bắt đầu, một cuộc chiến trong lòng đất đầy hiểm nguy, cam go, vất vả với những trận chiến sinh tử không khoang nhượng cùng những binh đoàn ma của thần chết Hades.



Khác hẳn so với phần đầu, Immoral Throne không có những phong cảnh hùng vĩ, tươi sáng, rực rỡ mà thay vào đó là sự tối tăm, ẩm ướt và đổ nát của thế giới lòng đất, của địa ngục đầy ma quái. Hứa hẹn sẽ tiêu tốn từ 10 đến 15 giờ “chặt – chém” liên tục, đối mặt với khá nhiều các binh đoàn địa ngục, người chơi sẽ đi qua nhiều “cửa” với sự trấn giữ của những quái vật hung tợn trong truyền thuyết Hy Lạp như việc đối mặt với bộ ba phù thủy mù hay chiến đấu với con vật gác cửa – chó 3 đầu Cerberus. Đôi khi người chơi cũng có cơ hội chiến đấu cùng với phù thủy Medea cũng như những anh hùng huyền thoại Agamemnon, Odysseus hay Achilles.



Không thay đổi quá nhiều trong phong cách chơi của Immortal Throne so với phần trước. Ngươi chơi vẫn sẽ phải thực hiện một loạt những nhiệm vụ có sắn trong game, vượt qua những cạm bẫy chết người của quái vật cũng như thu thập những vật dụng rơi ra khi tiêu diệt đối thủ. Một trong những phiền toái và gây khó khăn nhất cho người chơi ở phần đầu chính là việc thu nhặt được khá nhiều vật dụng trên đường đi nhưng không có đủ khả năng mang theo và khi muốn bán hay trao đổi lại phải quay về làng mới có thể giao dịch, trao đổi. Điểm này làm người chơi tốn khá nhiều thời gian và nhiều lúc nản không muốn nhặt đồ hay phải chọn lựa mang cái này bỏ cái kia gây cảm giác khá khó chịu. Nhưng với Immortal Throne việc này được xử lý khá tốt với tính năng “autosoft” cho túi đựng đồ. Bên cạnh đó là hệ thống lưu chuyển bộ hành Caravan. Với tính năng mới này, người chơi có thể bỏ vào Caravan những thứ nhặt được trong suốt cuộc hành trình và có thể lấy ra sử dụng khi cần thiết tại bất kỳ Caravan nào trong hệ thống lưu chuyển này.



Gây ấn tượng với người chơi bằng chất lượng hình ảnh mượt mà, những khung cảnh hoành tráng, âm thanh sống động, phong cách chơi có nhiều biến đổi sáng tạo cùng một cốt truyện ly kỳ hấp dẫn của thế giới thần thoại Hy Lạp cổ đại. Có thể nói, Immortal Throne đã hội tụ đầy đủ tinh hoa của các tên tuổi lớn đi trước như Diablo, Dungeon Siege và cùng với sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng của đội ngũ phát triển game Iron Lore thì Titan Quest đã gặt hải được không ít thành công cũng như khẳng định được vị trí và tên tuổi của mình.
Cấu hình tối thiểu
Window 2000/XP

Pen IV 1.8 GHz hoặc tương đương

Ram 521MB

HDD 10GB

VGA 64MB Geforce 3 hoặc ATI Radeon 9200
Đề nghị
Pen IV 3.0GHz

Ram 1GB

VGA 128MB Geforce 6800 hay ATI X800
Down
Crack
Chú ý đây chỉ là bản mở rộng
 
huhu có huynh nào cho đệ xin ifeid của bản III Ago hông đệ tìm hoaì hông ra cảm ơn mấy huynh nhiều!!!!
Khủng Bố Mắt Nâu.
 
Ago là cái quái gì chứ :-w:-w.

Nếu viết tắt thì lần sau viết đầy đủ giùm.
 
Là game Agon 3 chăng :-?
(hình như có game này :p :-&)
 
Cái này đâu có hay, nó sao sao áh. Phá băng xong vẫn thấy chả đã tay gì cả... ::(
 
link còn down đc ko vậy mấy anh
 
Back
Top