- 19/5/03
- 22,108
- 3,951
Dạo này ta rất bận nên ít online, TLBB giờ củng chả còn gì để mà bàn với tán. Nay lập cái này cho anh em vào mà thể hiện nỗi niềm cảm xúc với TLBB nhé, dẹp cái FPT sang 1 bên đi.
Đối với ta thì 1 năm qua gắn bó với cái game này vui nhiều buồn củng ko ít, từ lúc bang BlueSky ở LST tan rã thì ta bơ vơ bất vất, chán chả buồn train, ngày đêm log vào đi cướp đi chơi rong là chính, 1 ngày buồn dạo chơi vô tình gặp phải cái party "siêu truối", nói toàn chuyện ko đâu, chocobo ko chịu được, ta train kế bên thấy buồn cười lại đang buồn tình nên vào ks chiếm bãi chơi, rồi đánh nhau abc xyz ấy thế mà lại làm quen nhau sau 1 hồi dc "bà xã tương lai" mời về thành ngồi nói chuyện phải quấy...
Éc, có Tam Quốc Chí rồi, thôi xem đã, tí viết tiếp :devil:.
Đối với ta thì 1 năm qua gắn bó với cái game này vui nhiều buồn củng ko ít, từ lúc bang BlueSky ở LST tan rã thì ta bơ vơ bất vất, chán chả buồn train, ngày đêm log vào đi cướp đi chơi rong là chính, 1 ngày buồn dạo chơi vô tình gặp phải cái party "siêu truối", nói toàn chuyện ko đâu, chocobo ko chịu được, ta train kế bên thấy buồn cười lại đang buồn tình nên vào ks chiếm bãi chơi, rồi đánh nhau abc xyz ấy thế mà lại làm quen nhau sau 1 hồi dc "bà xã tương lai" mời về thành ngồi nói chuyện phải quấy...
Éc, có Tam Quốc Chí rồi, thôi xem đã, tí viết tiếp :devil:.


). Ký ức đó giờ là đậm sâu nhất trong trái tim tui

)
coi chừng sau này đang chơi TLBB mà hack bỗng dưng 2 anh CS vô Còng tay tiễn Vô tù