Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Cái "Crazy slot" chắc chỉ đc Ging bịa ra để trấn an Gon thôi chứ làm j có skill nào tên là "Like hell I'm gonna die"
Đọc xong chap này phải nể trình độ troll của Togashi.
 
Còn đám Ants còn lại, bị đem về thì sao nhỉ?

Chắc anh chuột từ chức, để về vườn chơi và nghiên cứu với đám đó
 
Chứ 1 thằng hunter số mà như Kite mà ko có skill nào hay ho sao.
Cái hồi nó mọc ra vũ khí cuối, cái đó nhìn ngoài thì chả có gì đặc biệt cả 8-} tầm đánh gần, ko có đầu nhọn, ko lưỡi sắc. Vạy khả năng phải nằm bên trong. Chính Ging pick skill, vậy cứ nghĩ là nó sẽ bựa đi ;))

Gặp nhau không có cảm động, nhưng mà vui =))
 
mong đợi chap sau quá ,lại sắp có climax \m/
 
kể ra thì cũng hơi đi ngược đạo lý 1 chút... cũng có thể vì tác giả chưa bao giờ trải qua cảm giác mình chưa hề gặp mặt bố mình mà chỉ nghe dc danh tiếng của ông qua bạn bè. Hoặc đó là j j đi nữa...
hơi thất vọng cho cái chap này, quá ít thông tin.
 
wow, Pariston gọi Gon là Gon-kun :x
 
Cái skill cuối đó tên là "ĐM sao mình chết dc" thì không biết mấy skill kia tên gì nữa =)). Bề ngoài nhìn ngầu mà bên trong bựa vãi kite =)).

Mịe cứ tưởng chapter này đầy nước mắt =)).
 
Gin thật là bá đạo, ước gì có trận giữa Gin và Hisoka nhỉ :D
 
Chap này thấy Paris cũng có tình nghĩa đấy chứ, đoạn cuối rơi nước mắt nhớ đến Netero đúng ko>>
 
Đầy nước mắt đấy còn gì , chú bé Gon khóc tùm lum , chú chuột cũng nhỏ lệ =((
 
Sao lại =)) có cái bộ shounen đánh nhau ít xịt mà mình lại mê vậy nè trời
 
Chap này thấy Paris cũng có tình nghĩa đấy chứ, đoạn cuối rơi nước mắt nhớ đến Netero đúng ko>>

dạng thằng bé mất 1 món đồ chơi yêu thích lại chả khóc bù lu bù loa lên
 
Gin bá đạo thật, 1 mình cân cả hội trường :)
 
Mịe Lão Tô troll thế này thì éo thể biết được truyện sẽ theo hướng nào :))
 
huhuhu, cứ mỗi lần đọc xong 1 chap là lại mong chap tiếp theo. Toga bỏ bùa vào truyện hả trời :((
Biểu hiện của Ging lúc ở trong hội trường hài vãi :)) bị thiên hạ nói cho ko đỡ dc là thách đấm nhau luôn
Pariston khúc nhắc đến Ne cảm động quá :x
Trời ơi! Killua phải làm sao đây ??? :SS
Hệ thống skill trong Hunter quá ảo :-8 cái tên skill của Kaito chất vãi. Chả hiểu nó hoạt động kiểu ji nhỉ ? :x
p/s: Đến giờ vẫn chả hiểu tại sao Killua phải giấu Gon ??
 
Biết đâu lại là 1 ràng buộc gì đó, hay nó biết còn phải lo về nhà hay cứu em gái nó trước đã rồi mới gặp Gon dc.
 
Gin bá đạo thật, 1 mình cân cả hội trường :)

thập nhị chi có đánh với ging đâu, mấy thằng hunter khác thì trình chắc ko cao rồi. với lại có thể đánh bằng tay không nữa.
 
Killua pải giấu vì Gon sẽ hỏi cứu nó bằng cách nào và sẽ bị lộ bí mật gia tộc, kilua dắt alluka đi thì đã bị rằng buộc ko đc xa nó nữa mét và ko để bất kì ai biết năng lưc của nó, nếu ko sẽ thành tội đồ gia tộc
 
Mấy tay trong hội trường chắc ko dùng skill niệm đánh đâu, ai chả muốn giấu năng lực.
 
Back
Top