Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

mà để ý, OP,Naruto đều Break nhiều hơn HXH ... chắc bác Tô gà nghỉ lâu vậy để nghĩ ra cốt truyện tiếp theo sao khi Gon gặp Ging ^^
 
uầy quả spoil quá epic, em ko phải troller nhưng hâm mộ Pariston luôn rồi đóa :((
 
càng đọc càng thấy cá tính của pariston,nói chung là perfect
 
Pariston spoil quá ảo, từ 1 đứa "chắc nó có dã tâm nên mới thế" a ấy đã trở thành idol chỉ sau hisoka <3. Kiểu thích làm gì thì làm, phá làng phá xóm ngay cả đồng đội :x
 
SOMEONE STOP THIS CHILD NEGLECTING PIECE OF SHIT!!!
Chap này hay vãi =))
Kiểu xấu hổ quá ko biết làm gì đành cố nói cứng =)
 
Ging dạng 1 người sĩ diện hảo, ko thích ướt át gặp nhau ôm nhau thắm thiết. Xây dựng nhân vật Ging khá hay ấy chứ
 
ở ngoài đời mà có thằng bố như thế khi gặp lại ko cho vài thụi mới là lạ :))
 
đọc chap này cũng có nhiều cái buồn cười
" uhuh my aaaassss !! " =))
 
1 chap hầu như không cung cấp thêm thông tin gì mới, thậm chí vẽ ẩu (kiểu này chắc M4 khoái lắm) ấy thế mà vẫn hay, vẫn không thể đợi đến chap sau, Togashi đúng là thiên tài :x
btw, tội bạn Ging, bị thiên hạ hội đồng =)) Anh Pariston khéo có khi lại là họ hàng với Pisoka cũng nên =))
 
Tô Gà chơi bời quá, viết truyện éo coi ai ra gì =)). Nghi là gặp Illumi cũng chả đánh đấm gì, vì Killua đã có kế rồi .
Nhưng nói ra ngày xưa trong cuộn băng anh Ging cũng tự nhận bản thân làm bố không ra gì rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
hơi vẽ ẩu tí thôi nhưng 2 chap gần đây Pariston lúc nghiêm túc vẽ cực đẹp, nhìn cool không đỡ được
pariston đi rồi, năng lực của him chắc không có cơ hội được chiêm ngưỡng ;-<
 
Mình nghĩ nên bàn về chap sau Killua làm sao cứu Alluka thôi. :(fight)
 
Troll vãi :(tv), Ging còn phải thốt lên khi pariston đầu hàng :
Tôi chưa tính đến chuyện này, wt phở
 
ớ thế hóa ra Par là hamster hiền từ à :(( Cứ ngỡ là chuột chù đội lốt chứ :(
 
Pariston phát biểu đoạn cuối, mọi người chán quá nằm la liệt :puke!
 
mọi người bị Ging bem hết rồi thì chả nằm la liệt =))
Mình cũng đoán từ trước con chuột không phải villian, giống Snape trong HP thôi. Mà Ging bựa quá =)), giống 1 thằng bất cần đời, chửi nhau tí là bỏ mũ ra thách thức bem nhau luôn =)). Pariston càng ngày càng chơi X_X, không biết bao giờ mới xuất hiện tiếp nhỉ.
 
Kẻ éo coi ng khác ra gì là Togashi =)). Plot lộn tùng phèo vãi đái =)). Viết cả chục chapter bầu cử đề rồi thằng chủ thịch nó "sorry, i'm just kidding" =)).
 
Gin là thằng cha tào lao dở hơi vô trách nhiêm nhất mà thế giới từng được biết =))
Cái ability Crazy pot của Kaito là thế nào nhỉ, chưa hiểu lắm
 
***** phải pariston phát biểu xong bọn nó lăn ra hết mà vì bọn nó hè nhau đập ging bị nện ngược cho nằm đo đất hết =))
 
Back
Top