Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 15 - Happy Birthday HXH & Leorio]

Theo bạn Leorio Paladiknight là người như thế nào?

  • Một kẻ ham quyền lực

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 4

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    70
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Kaito là em song sinh với King, có ai nghĩ là Kaito có nhận dc tố chất như King ko?
 
Kaito ko đc sinh ra với mục đích đứng đầu thế giới, thậm chí còn ko ai mong muốn nó đc sinh ra nữa, thực chất nó chỉ là thứ phế phẩm thừa thãi ko đc biết đến từ bào thai của Queen mà thôi
 
Vụ này hy vọng sẽ hay hơn cả phần mở ra ma giới ở YYH . Thực ra đầu truyện cũng đã có mô tả về những con quái vật với kích cỡ lớn , như là cảnh lúc Gin ngồi trên 2 con quái khổng lồ ấy . Có thể chi tiết này có nghĩa lúc đấy Gin đang ở cái thế giới out side này .
Nói chung mình thấy cái mô típ này khá quen thuộc , những bộ đánh đấm nổi tiếng ít nhiều đều dính dáng đến , có điều là ai làm hay hơn thôi .
 
Hi vọng Ging dẫn Gon lên đó, gặp toàn thứ dữ mình sẽ được thấy năng lực của Ging. Hồi hộp quá .
Mà nếu mở được đường vào đó, có thể Ryodan cũng vào kiếm chác, có thể phần của Kurapica cũng sẽ được giải quyết trong đó.
 
tình hình là có mùi end sớm rồi :(, chán quá, thế này thì vụ Kurapica với Ryodan chắc cũng chả dc nhắc tới đâu
 
Cũng có triết lý nhỉ :)) trước khi đạt được thứ bạn muốn, bạn sẽ thấy được những điều quan trọng :x
 
thế con cá đuối trong real world của chúng ta dùng niệm để tạo ra điện à?
con dơi dùng niệm để tạo ra sóng siêu âm à? con cá heo dùng niệm để nghe sóng siêu âm à?

Real world làm gì có niệm mà lại hỏi 1 câu đã thừa biết đáp án ?
Thế real world có con nào tạo ra lửa bằng cơ thể của nó ko?
Chẳng lẽ lại cái lí do vì đó là fantasy world nên tạo ra lửa cũng giống như cá đuối tạo ra điện ở real world. Vậy cho mình hỏi cơ sở nào từ trong truyện để cậu khẳng định chỉ có sv cấp cao mới biết niệm? Hay là vì từ đầu đến giờ tác giả chưa miêu tả sinh vật nào nằm ngoài GI có niệm mà cậu khẳng định vậy?
 
Truyện có hơi hướng Dragon ball , Nanika là rồng thần , Gin với gon như songoku với songohan =)
Ý tưởng về cái cây thế giới giống hệt về cái tháp mà con mèo ở thông với thiên đình :))
King thì chắc như pocollo lạc xuống trái đất =), sau này chắc còn nhiều boss khủng hơn :))

---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:20 ----------

Chap sau sẽ có câu trả lời thôi, bây giờ mình xin có mấy phát biểu liều:

+1 Sinh vật trong The Outside World có kích cỡ khác hắn trong thế giới con người. To lớn hơn, thông minh hơn và cá lớn nuốt cá bé. ( OMG ! Toriko style ! Hell no X_X )

+2 Có thể các sinh vật đó ko biết về niệm, cách dùng niệm, tuy nhiên trong 1 đàn sẽ có những cá thể đột biến có những năng lực phi thường so với các cá thể còn lại.

+3 Một số loài sinh vật đặc biệt có thể hấp thụ niệm từ thức ăn và truyền lại đời sau. Tạo ra các cá thể mới cực mạnh. Đó là những chủng loài cao cấp.

P/S: Mình có câu hỏi hơi gà là " niệm " có phải độc quyền thuộc về các sinh vật như con người ko nhỉ ? Nếu là đúng thì cái +3 xin được ném vô thùng rác.
"niệm" độc quyền của con người, nhưng cái mà con cách mà kiến hấp thụ tinh túy loài khác để mạnh lên còn bá đạo hơn niệm =)
"niệm" nói chung là 1 cách luyện tập để phát huy sức mạnh phù hợp với cấu tạo cơ thể con người, ở thể giới khác có khi chúng nó ko có "niệm" mà có "luyện" hay "nhiệm " gì đấy :))
 
triết lý của Gin là:

- cái cây này có đường dẫn tới các thế giới khác (song song hoặc các thế giới trên cao hoặc bằng cách nào đó)
- thế giới thật sự ko phải là cái bản đồ chúng ta đã biết mà là bản đồ rộng lớn hơn, chỉ là do con người chưa khám phá hết mà thôi

chứ ko có chuyện tiến ra vũ trụ
 
Vào thế giới khác, gặp loài còn mạnh hơn cả King => Người và loài Kiến hợp sức chống lại ? :))
Con cọp có lửa ở đoạn nào của truyện thế ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Real world làm gì có niệm mà lại hỏi 1 câu đã thừa biết đáp án ?
Thế real world có con nào tạo ra lửa bằng cơ thể của nó ko?
Chẳng lẽ lại cái lí do vì đó là fantasy world nên tạo ra lửa cũng giống như cá đuối tạo ra điện ở real world. Vậy cho mình hỏi cơ sở nào từ trong truyện để cậu khẳng định chỉ có sv cấp cao mới biết niệm? Hay là vì từ đầu đến giờ tác giả chưa miêu tả sinh vật nào nằm ngoài GI có niệm mà cậu khẳng định vậy?

chờ mãi ko thấy rep, giờ rep lại ko để ý bỏ sót thật là thất lễ

cái việc mang real world áp dụng vào hxh world để làm gì cậu cũng ko biết đc à? để nói cho cậu biết rằng ngay cả ở thế giới thực chúng nó còn làm được thì đừng thắc mắc 1 cái thế giới fantasy do 1 người tạo nên lại ko có chuyện phi lý :-j

có nhiều cách để lý giải chuyện con cọp có lửa:

1. kệ mẹ nó đi, chuyện giả tưởng có nhiều điều ko giải thích đc và cũng ko cần giải thích
2. đồ ngu như lợn, tác giả đã ghi rõ là nó lấy cây bị sét đánh cháy làm lửa sưởi ấm và đốt thức ăn còn cãi clgt? lại còn chém ra là nó tạo ra lửa từ cơ thể của nó mới kinh chứ.

giờ còn cãi nữa thôi? khi tôi đặt ra 1 vấn đề là để có cơ sở nói tiếp ở post sau, chẳng phải khơi khơi tự dưng mang real world ko có niệm ra mà nói vô hồn vô nghĩa như cái cách mà cậu hiểu, ko có niệm còn làm đc thì thế giới fantasy thắc mắc làm cái mợ gì nhỉ?

hỏi tiếp, thế con đom đóm có niệm ko sao nó phát sáng đc thế?
 
Một arc mới lại sắp xuất hiện, thật khủng khiếp, Togashi 8-}
 
chờ mãi ko thấy rep, giờ rep lại ko để ý bỏ sót thật là thất lễ

cái việc mang real world áp dụng vào hxh world để làm gì cậu cũng ko biết đc à? để nói cho cậu biết rằng ngay cả ở thế giới thực chúng nó còn làm được thì đừng thắc mắc 1 cái thế giới fantasy do 1 người tạo nên lại ko có chuyện phi lý :-j

có nhiều cách để lý giải chuyện con cọp có lửa:

1. kệ mẹ nó đi, chuyện giả tưởng có nhiều điều ko giải thích đc và cũng ko cần giải thích
2. đồ ngu như lợn, tác giả đã ghi rõ là nó lấy cây bị sét đánh cháy làm lửa sưởi ấm và đốt thức ăn còn cãi clgt? lại còn chém ra là nó tạo ra lửa từ cơ thể của nó mới kinh chứ.

giờ còn cãi nữa thôi? khi tôi đặt ra 1 vấn đề là để có cơ sở nói tiếp ở post sau, chẳng phải khơi khơi tự dưng mang real world ko có niệm ra mà nói vô hồn vô nghĩa như cái cách mà cậu hiểu, ko có niệm còn làm đc thì thế giới fantasy thắc mắc làm cái mợ gì nhỉ?

hỏi tiếp, thế con đom đóm có niệm ko sao nó phát sáng đc thế?

À giờ thì thấu hiểu rồi, hóa ra nhớ nhầm, cứ nhứ là cái đuôi nó cháy, chắc nhầm sang con Pokemon nào đó rồi :)) Nhận sai vậy
Nhưng ko cần phải quăng cái cụm đầu vào đâu, thái độ khiêu khích vậy.
p/s : Còn cái câu bôi đậm ban đầu của cậu, những điều trên đều đã được giải thích bằng trình độ khoa học mà con người có, nên đó chẳng phải điều khó hiểu gì riêng việc một sinh vật sống tự cơ thể nó tạo ra lửa như tôi nhớ nhầm thì chưa từng có trong real wolrd. Cũng nói thêm, chuyện con người có thể phát ra điện như cá đuối đầy rẫy ngoài real world, họ cũng chẳng có niệm nên xin phép phản bác cái ý kiến này của cậu. Còn vụ đom đóm, ví dụ thêm luôn việc chim di cư bằng từ trường trái đất hen, sách dành cho thiếu nhi nói đầy ra, ko cần phải hỏi thừa đâu. Trong quá trình tiến hóa con người ko cần cái đấy, nhưng nếu con người cần, thì có lẽ giờ con người cũng còn đuôi, phóng điện, phát sáng, nghe được siêu âm và biết dc từ trường hết rồi đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
tôi đùa tí cho vui thôi, dạo này cũng hơi căng thẳng quá ý mà, à, tôi vừa up câu hỏi mới nhất lên đó

giải thích về hổ lửa đây
hunter-x-hunter-326581.jpg
 
Rồi chính cái hình này đây, đang tính kiếm xác minh lại, cái tấm đó nhớ là cái đuôi nó :)) Hóa ra là nó ngậm cái que
 
Cái sừng trên đầu nó ấy, không phải cái que đâu :D.

Mịe, cháy mịe nó sừng ~^o^~
 
Nói thẳng mình ko nghĩ bộ này end ở đây đâu. Là tâm huyết của Togashi cũng như cần câu cơm, cái để lão giải trí, truyền đạt tình cảm, suy nghĩ của mình cho người khác sau khi vợ bỏ, cô độc, mình từng một thời là cây thơ, lúc đó cũng thất tình, thơ và blog là nơi để mình trút tâm tư tình cảm giai đoạn trẻ con đó...
Togashi mở ra thế này là đúng, để Gon trở thành Hunter đích thực, tức săn một cái gì đó, ở đây là tìm hiểu đại thế giới, thay vì việc tìm cha quá đơn giản, trừ khi như các bộ khác, cha thành boss ác, con phải đánh cha để cứu thế giới rồi cuối cùng nhận ra cha thật ra vì cứu thế giới mới làm vậy, sến chảy nước.
 
không biết về sau có bị giống mấy manga khác là đi ra "new world" tự nhiên tòi ra những siêu niệm nhân ra khỏi map trước Gin từ rất lâu xong ai cũng cực khủng không nhỉ X_X, mình sợ nhất là như thế đấy T_T
 
không biết về sau có bị giống mấy manga khác là đi ra "new world" tự nhiên tòi ra những siêu niệm nhân ra khỏi map trước Gin từ rất lâu xong ai cũng cực khủng không nhỉ X_X, mình sợ nhất là như thế đấy T_T

Đã nói là ko phải new world mà lại....

Ging ví von cái cây giống như là cái cầu để đi qua vùng đất khác thôi, vì thế giới hunter chưa dc khám phá hết. Và nên lưu ý đây là thế giới hunter, chứ ko phải trái đất gì gì ở đây.......
 
Cái con, bị cái con Gin cưỡi lên đầu, cưỡi lên đầu có phải hàng new world không nhỉ? =))

P/s
Đã nói là ko phải new world mà lại....
Khó tính thế :|
[spoil][youtube]sVxUUotm1P4[/youtube][/spoil]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top