vãi, nhìn cái thế giới ngoài mà gin nói tới imba vãi lúa, hàng tá quái vật với đủ loại, không biết train thêm kiểu gì để vào đó đấy, đi tới cái cây thôi chắc tốn thêm vài năm nữa quá .
Tóm tắt ý kiến của mình ngắn gọn nhé: "Cảm giác như Toriko + Disgaea RPG = HxH ch.338!!!!!". Gourmet world + thế giới này là 1 phần tách biệt thuộc 1 chùm các thế giới dính nhau = cái gì đó ~____~.
Tới đây ta có cảm giác là với cái set up này thì Togashi có thể kéo truyện đi theo hướng nào cũng được. Và 337 chap vừa qua nếu mà so với game RPG mà Togashi hay chơi thì nó chỉ mới xong 1/3, mấy con kiến cỡ King chỉ mới là warm-up boss thôi, chưa đạt đc mid-boss nữa
cái cây "trẻ" ko bằng một góc phần rễ của cây World Tree thực sự nữa
kiểu này giống như unlock ra dc nhiều nguyên liệu mới để làm truyện, tha hồ đưa ý tưởng...phụ thuộc vào Toga sắp giới thiệu cái gì, nếu toàn là quái vật thì hơi nhàm, di tích hay địa điểm nào đấy làm battlefield thì ngon....
kéo theo cả Võ Thần vào nữa thì hay, từ trường biến đổi thì trùng thiên tăng lên, đánh nhau cứ như đúng rồi motif Dragon Balls, rồi chúng ta cùng nhau quăng tạ Togashi và cùng nhau drop
Cái bản đồ của HxH nhỏ xíu nằm ở 1 góc so với bản đồ thế giới thật sự, cũng tương tự như cái cây mọi người gọi là world tree nó nhỏ xíu xìu xiu so với cái wolrd tree thật sự.
Oh yeah !!! Trước khi ra chap này mình đã từng đặt ra một giả thiết về việc xuất xứ của Kiến nữ vương có thể đến từ một thế giới song song ( hoặc cao cấp hơn ) thế giới Hunter này.
Vậy là lần đưa ra giả thiết này ko sụp đổ hoàn toàn như mọi lần rồi.
Thế là các bác cứ than phiền là truyện ko có one piece, hokage... blah blah blah có thể im lặng được rồi nhỉ.
Truyện đã có mục tiêu vĩ đại
Hành trình của Gon giờ mới chính thức bắt đầu sau màn thể dục chào buổi sáng
Chap sau : THE END.
OẮT ĐỜ HEO
Trong quá trình khám pháo thế giới mới, 2 bố con nhà Gin dính vào scandal với chủng tộc tạo ra Queen. Tranh chấp nổi lên, cuộc chiến hai thế giới bắt đầu.
Cơn nghiện RPG của Tô gà sau hơn 10 chap liên tục đã phát tác rồi chăng ? Với hướng đi như hiện nay thì HxH sắp sửa bước vào 1 ngoặt: hoặc là tiếp tục lên đỉnh hoặc sẽ chìm xuống đáy vì cái plot kiểu này nó nhiều lắm rồi. Mà end ở đây thì lại càng bựa nữa.
Thật ra có 1 chỗ này sau khi đọc trang 4 của chap mới.
Khả năng của Nanika là cho Killua ước bất cứ điều gì, thế thì là lv S của xúc xắc vận mệnh rồi còn gì.
Ở GI, Killua tỏ ra rất tham lam và thích lạm dụng xúc xắc vận mệnh, chả lẽ sự tham lam đó biến mất vì tình cảm anh em?
btW, đọc hết chap thì mình thấy đây là lúc truyện đi đúng hướng. VÌ sau những gì đã biết, những gì đã trải qua, các quái nhân siêu mạnh xuất hiện. Truyện mà chỉ gói gọn trong thế giới này là ko đủ, vì chẳng lẽ boss cuối ko mạnh bằng 1 con boss ở mid game là Ant King.
Bắt buộc phải mở ra thôi.
Nhưng mở ra vậy hi vọng Togashi sống đủ thọ
Có lẽ thế giới mới sẽ có nhiều điều thú vị, tuy nhiên mình thắc mắc là ko biết ngài Netero đã du hành trong thế giới bên ngoài đó chưa, nếu ông buồn chán vì ko có đối thủ ở thế giới Hunter thì chắc cũng phải lòng vòng quanh thế giới mới vài vòng rồi chứ nhỉ , chắc ông cũng từng thấy những sinh vật cỡ như King ngoài đấy rồi chứ nhỉ ?
Giống như thế giới ma giới của Yu Yu hakusho, mình nghĩ thế giới mới mới outside hunter world cũng sẽ có rất nhiều diễn biến bất ngờ.