Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
ờ mấy cái này ngoài xh thấy đấy chả cần thiết phải đọc hunter để cảm nhận "thế giới con người hiện đại, chiến tranh, độc tài, sự đấu tranh của con người trước thảm hoạ, chênh lệch giàu nghèo, thói tự ích kỉ, lòng tham, tình đồng chí trong chiến tranh"

tôi muốn tg đưa vào 1 thế giới hunter như hồi đầu khám phá những thứ mới lạ chứ ko phải 3 cái nhân sinh ngoài xh ngoài đời thực :))

LOL, nó đầy ngoài xã hội thì ko dc đưa vào tác phẩm văn học à :7cool_waaaht:, Chính vì nó đầy ngoài xã hội mới đưa vào.
Ngươi muốn là 1 chuyện, Tô gà ko thích đưa vào thì mi làm gì dc =)). Đọc hay không đọc thôi =))
 
Cũng giống như là tại sao chiến tranh sao không mang bom hạt nhân ra mà phang nhau mà lại lấy quân ra đập nhau :)):))
Ai nói không mang ? Không xem thời sự à ? Hở tí là mang hạt nhân ra doạ nhau đó thôi.

Nói nhảm, tất nhiên nếu ko xài thì tốt, đến cuối cùng hết cách mới phải bom. Nói như chú thì war giờ nó cữ nã nguyên tử chứ cần chó gì lính.

Thế tại sao k cử mấy thằng Hunter đến phang chết King hả cháu ? Thế còn nếu dùng bom tại sao bắt buộc Netero phải tự tử ? Còn cái việc war cần chó gì lính ngoài đời ấy, thì nhân tiện cũng nói luôn ( không phải cho cháu Hakbit - mà cho mấy bạn nào lần trước bảo mình lôi logic ngoài đời vào) - các bạn đã thấy cái logic ngoài đời nó quan trọng trong kể cả Manga chưa ? Không có mấy cái logic bỏ mệ đó làm nên tảng hạt nhân thì truyện đáng vứt vào sọt rác hết. Còn quay lại cái việc war ngoài đời tại sao k dùng hạt nhân : vì có nhiều yếu tố, nhưng nếu ngoài đời có 1 cái hoàn cảnh nào đó mà yếu tố tốt cho dùng bom hội tụ đủ như hoàn cảnh Ne vs King thì chắc chắn là dùng bom rồi.

Btw, mình bàn luận online với cả k có họ hàng gì, k cần gọi mình là chú xưng cháu là gì nhé.
 
bản thân Ne là 1 cường giả, muốn tìm người đập nhau nên oánh cho sướng tay cái đã, nhưng là 1 lão già khá nham hiểm và tính đến mọi tình huống nên đã cài thêm bom để nếu ko thành công thì kích hoạt, nếu là 1 người khác, ko phải là cường giả thì có lẽ bom hạt nhân đã dc ưu tiên xài rồi.
 
^

thực ra đây là cách giải thích hợp lý và ổn nhất, nghĩa là do tính cách của Ne thôi chứ chẳng phải do chiến thuật hay cái gì mà phải đánh chán chê trước rồi mới tự tử bằng bom cả.
 
^

thực ra đây là cách giải thích hợp lý và ổn nhất, nghĩa là do tính cách của Ne thôi chứ chẳng phải do chiến thuật hay cái gì mà phải đánh chán chê trước rồi mới tự tử bằng bom cả.

Phải hiểu rằng bom hạt nhân là giải pháp cuối cùng bất đắc dỉ mới dùng. Nếu có thể giải quyết bằng những biện pháp ôn hòa hơn thì đã ko dùng tới nó. Ko phải Ne mà ai cũng vậy, nếu có thể giết được King thông qua combat thì chẳng có lý do gì phải dùng bom ngay từ đầu.
 
và anh cũng ko thể buộc Netero phải đầu hàng ( mà lão tính mịe luôn nước ôm bomb tự sát rồi )
đùa, thỏa thuận giữa Netero và King là làm cho Netero chấp nhận thua cuộc thì lão sẽ nói tên King ra, chứ bằng không thì King nó chịu đánh à? lão thua đứt đuôi rồi còn gì, tới đây dấy lên 2 luồng dư luận

Con hổ nó cũng ăn thịt miết mà có thấy trí tuệ nó hơn người đâu bạn :8cool_tire:

đó là vấn đề của con hổ chứ đâu phải loài người, loài người rõ ràng ko ăn thịt thì đâu khôn đc

^
thực ra đây là cách giải thích hợp lý và ổn nhất, nghĩa là do tính cách của Ne thôi chứ chẳng phải do chiến thuật hay cái gì mà phải đánh chán chê trước rồi mới tự tử bằng bom cả.

không phải là đánh chán chê rồi mới tự tử mà là ko thấy có cửa win mới phải đồng quy vu tận
 
lol nhân vật có skill tẩu thoát cũng xuất hiện đấy thôi, anh gì đeo mắt kiếng có điều Pitou nó lúc nào cũng dùng viên xung quanh tháp thế thì có siêu nhân mới vào đặt boom để Pitou ko phát hiện, con Tắc kè cũng phải có thời gian để hít thở mới kích hoạt được năng lực. Và đặt boom thì phải di tản người dân, di tản ko đc thì tổn thất rất lớn về tài nguyên, con người... boom chỉ biện pháp cuối cùng khi ko còn cách nào để giết được King mà gây mất mát thôi.

Ne từ đầu đã biết là ko thể thắng nổi hoặc rất khó khăn để giết đc => ko có ai khác có khả năng giết được King, ôm boom theo là nước cờ để xác định chắc chắn King sẽ chết nếu ông ko thể làm gì đc nó.

btw, mình thấy King ko phải chết vì boom mà chết vì gái =))

khổ thân đồng chí này cũng phân tích dc đến thế mà ko biết nghĩ nốt , novu nó mò đến tận tầng 1 rồi rút , nếu ko phải vì netero mà phải bày binh bố trận thì nv của novu chi đơn giản vào trong cung điện đặt bomb rồi rút về thì chả cần đến thằng nào khác
nhiều đồng chí trong này cũng nhắc cái nham hiểm của loài ng thì xin lỗi chứ hy sinh 5000 người hay 50000 người thì chúng nó cũng giật bom so với thảm họa diệt chủng loài người này

tóm lại là do netero sống quá lâu rồi ko tìm dc đối thủ nên arc này mới dài dòng như thế chứ bọn kiến này giải quyết trong 1 nốt nhạc
giờ chết rồi bọn thập nhi chi trong vụ tân thế giới chắc chắn ko chọn cách quyết đấu như thế , còn nếu tg quên luôn vụ bomb thì nó sẽ thành plot hole thôi :)
 
Bomb Hoa Hồng rất có khả năng sẽ xuất hiện trong Arc cuối cùng, phong cách Togashi.

Hunter dc yêu cầu ám sát vua, phải xử lý êm thấm, cuối cùng cùng đường mới chơi bomb chứ danh dự ko cho phép với cả bao rắc rối pháp lý chính trị khác, mọi ng đâu ai biết là Quốc Trưởng là bù nhìn xác chết.
 
khổ thân đồng chí này cũng phân tích dc đến thế mà ko biết nghĩ nốt , novu nó mò đến tận tầng 1 rồi rút , nếu ko phải vì netero mà phải bày binh bố trận thì nv của novu chi đơn giản vào trong cung điện đặt bomb rồi rút về thì chả cần đến thằng nào khác
nhiều đồng chí trong này cũng nhắc cái nham hiểm của loài ng thì xin lỗi chứ hy sinh 5000 người hay 50000 người thì chúng nó cũng giật bom so với thảm họa diệt chủng loài người này

tóm lại là do netero sống quá lâu rồi ko tìm dc đối thủ nên arc này mới dài dòng như thế chứ bọn kiến này giải quyết trong 1 nốt nhạc
giờ chết rồi bọn thập nhi chi trong vụ tân thế giới chắc chắn ko chọn cách quyết đấu như thế , còn nếu tg quên luôn vụ bomb thì nó sẽ thành plot hole thôi :)

Novu cũng chỉ may mắn mới vào được tầng 1, Pitou ngừng viên để chữa trị cho Komugi 1 trường hợp hi hữu mà ko ai dự đoán được là King bị thương. mà nếu novu có đặt boom đi thì viên của Pitou phát động lại cũng phát hiện ra được có 1 vật thể lạ mới xuất hiện trong tháp. arc này thế hiện chiến tranh giữa 2 chủng loài mà đồng chỉ nghĩ như 1 trò chơi hả gì, phái 1 thằng lao đầu vào ôm boom chết hết Win lol
 
lại nói chuyện nếu , chuyện xảy ra rồi chứ có phải chưa đâu mà nếu thế này thế nọ :))

mà nói vui thế thôi vì novu đã từng áp sát dc chân tầng 1 chứ đồng chỉ này nghĩ pham vi sát thuơng quả nu nó trong mỗi cái cung điện thôi ah , vãi
chính vì đây là chiến tranh quyết định sinh tồn 2 giống loài nên mới có chuyện giật bomb chứ ko phải lôi nhau ra quyết đấu , toàn tự đăt ra vấn đề rồi lại tự bóp khoái lạc song châu :)
 
Novu cũng chỉ may mắn mới vào được tầng 1, Pitou ngừng viên để chữa trị cho Komugi 1 trường hợp hi hữu mà ko ai dự đoán được là King bị thương. mà nếu novu có đặt boom đi thì viên của Pitou phát động lại cũng phát hiện ra được có 1 vật thể lạ mới xuất hiện trong tháp. arc này thế hiện chiến tranh giữa 2 chủng loài mà đồng chỉ nghĩ như 1 trò chơi hả gì, phái 1 thằng lao đầu vào ôm boom chết hết Win lol


Thật ra nếu muốn làm thế thì chỉ cấn để Novu cõng con tắc kè trên lưng tiến được tới đâu thì mở cổng đến đó xong chui vào không gian kín trốn, lấy hơi xong đi tiếp, Pitou cũng chả bao giờ tìm ra được, thậm chí là đến sát được King để ám sát luôn ấy chứ, nói chung việc ám sát King có lẽ không phải là quá khó đâu.
 
bước vào viên của đống hộ vệ đã sợ mất mật mà đòi cõng theo con tắc kè đến gần king.......
 
Bạn tructruc có vẻ như đang "1 mình chống mafia" đấy nhể? :D
 
Giá như
Knov + Meleoron = GOD <=> HXH=0
 
Có bác nào bảo alluka cân được King đấy, hình như không đọc kỹ plot truyện
Alluka cân được King, nhưng cái giá phải trả có thể là nửa địa cầu chết hết , có mời thì ông Killua cũng không thể làm và cũng chả ai dại sử dụng Alluka cho cái mục đích với gánh nặng khổng lồ đấy
Chữa thương thì mới không cần điều kiện =,=
 
^ Ê có chắc không vậy? Chữa thương không cần điều kiện thì ngon quá!
 
Nhiều bố đọc truyện như kiểu xem tranh rồi phán nhể :6cool_boss:
 
năng lực Alluka ko phải là loại năng lực có thể giết 1 ai đó, khi ai đó bị chết là cái giả phải trả cho năng lực của nó

nói 1 cách rõ ràng thì ước giết 1 ai đó là chuyện ko thể
 
Bạn tructruc có vẻ như đang "1 mình chống mafia" đấy nhể? :D

thực ra là chống lại 1 vài bạn hơi cuồng quá thôi ko chấp nhận chuyện nếu ko phải netero có sức ảnh hưởng lớn buộc phải sắp đặt 1 trận solo với king thì loài người sẽ nã nu vào bọn kiến là xong chả cần phải vất vả gì => năng lực , rồi khắc hệ các hệ niệm chả có giá trị gì trong cuộc chiến này nữa làm các bạn ấy ko chấp nhận dc :))

có thể ước dịch chuyển king lên mặt trăng hoặc đâu đó xa hơn như killua từng làm nhưng ko biết là khoảng cách xa thế thì giá phải trả thế nào
 
^ không tính đến sự phản kháng của King thì cũng như bỏ vào tàu con thoi rồi phi lên thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top