Ta nhớ ko nhầm thì lão Ne chỉ muốn chiến đấu vs 1 địch thủ mà lão không đánh bại nổi và chỉ muốn đánh bại đc. Đó là King. Và tất nhiên bác M4 có thể nói là Netero nghĩ mình vẫn thắng, trong khi đó thì mình nghĩ Netero ko phải nghĩ mình chắc thắng kiểu sure win. Mà Netero ở đây giống như cái khí khái của người sử dụng niệm mà đã được nói với Killua trước đó , tức là 1 khi đã vào trận chiến và đối mặt vs nhau thì chỉ có thể suy nghĩ 1 điều " mình sẽ thắng ".
Nói cách khác lão Netero ko muốn nghĩ tới việc mình sẽ thua King hay ko, có thể cứu được nhân loại hay không. Đó là việc của quả bomb rồi. Lão Netero vào trận với tâm lý muốn đánh vs 1 đối thủ mà lão ko thắng nỗi, và lão luôn nghĩ là mình sẽ thắng được , dùng đủ mọi cách để thắng. Còn vấn đề kết thúc , ai thắng ai thua thì lão éo quan tâm nữa, bất kể thế nào thì thằng King cũng sẽ nằm. Vậy thôi !
Suy nghĩ này của mình dựa trên cái đoạn flash back về quá khứ của Netero trong những lần đánh bại đối thủ và đợi đối thủ đầu hàng. Theo mình nghĩ , Netero hoàn toàn có thể áng chừng đc là chắc chắn sẽ thua, nhưng lão ko làm thế mà chỉ tập trung vào việc làm thế nào để đánh bại được King, thua thì tính sau. Cái này là mình suy luận thôi, chứ mình ko nghĩ Netero vào trận với tư tưởng là anh rất bá và anh sẽ thắng đâu

.