Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 6

Bạn thuộc hệ niệm nào ?


  • Total voters
    134
  • Poll closed .
Viên của con Pitou chịu dc bán kính 50KM chăng ?
Mà kể cả đến viên của nó bom nổ thì bọn kiến có chịu dc phóng xạ ko ?ĐÃ LÀ SINH VẬT SỐNG THÌ CON NÀO NHIỄM PHÓNG XẠ HẠNG NẶNG THÌ CŨNG TOI. Chưa kể áp suất cực lớn nếu nhiều quả bom cùng nổ nữa !
Nói chung kiến muốn thống trị loài người thì chịu khó tiến hóa thêm 1000 năm nữa nhé .

Đọc Võ Thần chưa e :)), để hiểu thêm về từ trường, phóng xạ và thế giới của cường giả.

Con King trong Hunter may ra được 1 đơn vị trùng thiên trong Võ thần :D, nổ Hạch vương hiệu bay cả 1 mega city, cường giả 3 TT vẫn giữ được mạng.
Rose nổ cỡ này chắc bằng 1/20 mà King tí cháy đen.

Mà thế giới Hunter không nhắc gì mấy đến chiến tranh tầm cỡ quốc gia nhỉ. Hội Hunter phủ sóng quá mạnh chăng? Kẻ mạnh chắc gì đã đi thi Hunter, trong ngàn vạn Hunter thế nào chả có kẻ muốn thống trị thế giới? :D

Nói nhỏ là có con kiến ghẻ thôi mà đại diện mạnh nhất, quyền lực nhất loài người đã bỏ mạng =)), thậm chí không có tư cách đồng quy vu tận, ôm bom mà đối phương ko chết. Đáng thương thay cho nhân loại của Tôgà.
 
Mình đã bào là nhiều bạn vào topic này train lắm mà =)).
 
Chap mới đã có trên onemanga, King sau khi chết đi sống lại giờ đã hiểu đc tình mẫu tử, đã trở thành người thực sự. Con đường hoà bình ngày càng rõ rệt :-j



Não cạn nó vừa thôi, có lần thứ 2 nó ăn bomb đc à :-/

Nhầm rồi, người hiểu dc tình mẫu tử ko phải là King, mà là 2 đứa hộ vệ. Bọn nó nhận ra tình cảm của mình dành cho king hệt như tình mẹ con vậy, hi sinh mà ko cần điều kiện đền đáp
 
Đọc Võ Thần chưa e :)), để hiểu thêm về từ trường, phóng xạ và thế giới của cường giả.

Con King trong Hunter may ra được 1 đơn vị trùng thiên trong Võ thần :D, nổ Hạch vương hiệu bay cả 1 mega city, cường giả 3 TT vẫn giữ được mạng.
Rose nổ cỡ này chắc bằng 1/20 mà King tí cháy đen.

Mà thế giới Hunter không nhắc gì mấy đến chiến tranh tầm cỡ quốc gia nhỉ. Hội Hunter phủ sóng quá mạnh chăng? Kẻ mạnh chắc gì đã đi thi Hunter, trong ngàn vạn Hunter thế nào chả có kẻ muốn thống trị thế giới? :D

Nói nhỏ là có con kiến ghẻ thôi mà đại diện mạnh nhất, quyền lực nhất loài người đã bỏ mạng =)), thậm chí không có tư cách đồng quy vu tận, ôm bom mà đối phương ko chết. Đáng thương thay cho nhân loại của Tôgà.

Clone của trym lạnh à ? Gây war để train chăng ;))?
 
Hơi đâu mà clone, thời gian là tiền bạc.

Topịt bàn về ba cái thứ nhảm như là theo lý thuyết tôgà thì theo tao phải dư lày, một th` thì bảo ko, bố tôgà là thánh, cho sống thì sống, muốn chết là chết, cứ như các học giả luận đàm, đến chán. Lên một class khác rồi, level còn giá trị gì đâu :-j

Toga cho con King tình cảm, có 2 điều có thể xảy ra khi một cỗ máy hủy diệt có yêu ghét. Có thể đưa nó đến tham vọng không đáy, thảm họa của nhân loại cùi pắp trong thế giới hunter. Hoặc là "hòa bình" như là một số ý tưởng trên, theo hướng này có lẽ toga nên trói tay, bẻ m bút mà đừng có vẽ vời j` nữa. Chắc là ko xảy ra :-j
 
có mấy thằng điên mới chơi kiểu đó còn không cũng như kiểu siu nhân giang tay để xuống bùm trái đất nổ tung mà thằng nào chơi kiểu đó ông hả hay chính phủ

thực tế thời chiến tranh lạnh thế giới đã ko phải 1 thời gian sống trong lo sợ đó sao. Phe LX và Mỹ lúc nào chả 2 kho vũ khí hạt nhân điều khiển bằng 1 nút bấm trên cái vali. Mà đó chỉ là khác biệt về chính trị thôi chứ chả phải hiểm họa diệt chủng loài người như trong Hunter đâu. Đã có ai đoán dc 100% nội dung chap kế tiếp chưa mà đã bác bỏ ý kiến người khác nặng nề như vậy ;)). Toàn thánh sống :))
 
Thật ra thằng King chả cảm nhận tình cảm tốt đẹp gì ráo, chắc chắn sau khi nó ăn 2 thằng hộ vệ sẽ quen mùi, thèm ăn thức ăn ngon dẫn đến đi kiếm ;));));))
 
Đọc Võ Thần chưa e :)), để hiểu thêm về từ trường, phóng xạ và thế giới của cường giả.
sao nhiều ng cứ đem mấy cái truyện # vào so sánh vs HxH nhỉ???? thấy ngứa tai thế nào ế >"<

Nói nhỏ là có con kiến ghẻ thôi mà đại diện mạnh nhất, quyền lực nhất loài người đã bỏ mạng =)), thậm chí không có tư cách đồng quy vu tận, ôm bom mà đối phương ko chết. Đáng thương thay cho nhân loại của Tôgà.
thật ra vì tất cả n~ chap trc' pác Tô đã xây dựng một char King wa' tàn nhẫn, wa' mạnh nên mới ra chap Rose để khẳng định lại sức mạnh của con người thôi, ý tức là King ko phải vô đối (trấn an một số độc giả mà khi nhắc đến King thôi tay đã lạnh, mồ hôi đầm đìa rồi ;)) ) , và n~ chap sau sẽ là lúc hội hunter màn thịt King \:d/
 
thì hệ nào cũng có thế mạnh riêng, nhưng mình là mình thích specification nen hơn, vì nó đặc biệt, chứ xét về tính đa dạng trong chiến đấu thì reinforcement có vẽ hơi nhàm :D.
Mà tất nhiên là xét thế thì thấy bọn cường hóa rất mạnh. Nhưng mấy cái này theo mình nghĩ cũng có tương khắc, mà có thể thấy là cường hóa và đặc chất tương khắc nhau nhiều nhất,1 bên tuân thủ theo những quy tắc,cơ sở nhất định, bên kia ko theo 1 quy tắc cụ thể nào. Dĩ nhiên là nếu cùng 1 trình độ khi đối đầu với nhau thì hệ đặc chất có lợi hơn, vì gây bất ngờ lớn đối với đối phương là 1 điểm mạnh ko thể chối bỏ trong việc cận chiến, nhất là khi đối phương có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Pakunoda đừng nói là ko chiến đấu đc, năng lực của nó cho mình thì mình nghĩ chưa chắc mình chết ểu đâu ;;)

Tác giả đã khẳng định 1 điều là tất cả các hệ gặp Cường Hoá phần thắng đều rất nhỏ nhoi. Vì vậy đừng có "mình nghĩ" cái gì nữa, Cường Hoá là mạnh nhất và lợi thế nhất. Nó có tính bất biến trong chiến đấu nhưng không có nghĩa đòn đánh của nó ko đa dạng. Ubogin là 1 thằng Cường Hoá đánh nhau rất thông minh.
 
Tác giả đã khẳng định 1 điều là tất cả các hệ gặp Cường Hoá phần thắng đều rất nhỏ nhoi
tác giả khẳng định bao giờ thế ;;)

Độ mạnh yếu của skill ko phụ thuộc vào hệ cường hóa mà chủ yếu phụ thuộc vào loại khí mà skill đó sử dụng ;;)

VD skill bao của Gon, lượng khí là như nhau nhưng Gon dùng nó yếu hơn búa, là bởi vì búa dùng khí cường hóa, còn bao dùng khí phóng xạ, khả năng phát khí thành phóng xạ của Gon kém hơn phát khí thành cường hóa -> yếu hơn.Nếu có 1 người có lượng khí tương đương mà hệ phóng xạ dùng đòn bao thì cũng mạnh ko kém đòn búa của Gon. Tất nhiên độ mạnh yếu còn phụ thuộc vào kĩ thuật nữa, nếu dùng Ngạnh thì mạnh hơn dùng Vũ ;;)
 
chap sau sẽ quay lại chỗ gon
ko bít đc sau khi cứu đc con nhỏ đánh cờ thì mọi chuyện tip theo ra sao
theo mình thì pitou sẽ ko cứu kite mà nhào vô làm 1 trận với gon
 
Thật ra thì vũ khí mạnh nhất của con người luôn là trí thông minh và tham vọng mà, tinh hoa của 2 thứ đó là khoa học và vũ khí như bom Rose đấy :D Hiểu như vậy mới đúng với lời nói cuối cùng của NE :D. Không biết thằng Pufu khi bị ăn phân thân thì làm sao trở lại nguyên dạng nhỉ. Yupi thì ko lo lắm vì thằng này biến đổi cơ thể dễ dàng quá
 
chap sau sẽ quay lại chỗ gon
ko bít đc sau khi cứu đc con nhỏ đánh cờ thì mọi chuyện tip theo ra sao
theo mình thì pitou sẽ ko cứu kite mà nhào vô làm 1 trận với gon
Dù cứu hay không cứu thì sau đó cũng phải đánh mà. :))
Mà thằng Gon này có khi ông tác giả quên mất rồi , main char mà cứ như supporting char vậy :))
 
vu oan cho hả.ta ko bao h lấy mấy cái nick kì dị thế đâu

Sorry, tại thấy cái câu "đồng quy vu tận" nghe quen quen.:'>

Đề nghị bạn Nver gì đấy qua xem Dragon ball cho tiện, bộ đấy cũng hay lắm đấy, về mức phá hoại thì Võ Thần là cái đinh gì khi mà một hit là nổ một hành tinh \:D/.

Kiểu 2 thằng hộ vệ cho King ăn --> hồi phục lại hình dạng sao giống "Hô hấp đại thiên sứ" quá :|. Chắc cũng có phản ứng phụ, giảm sức mạnh chăng ?

tác giả khẳng định bao giờ thế

Lão thầy của Kura khẳng định như thế, với tđiều kiện là 2 thằng ngang sức.

VD skill bao của Gon, lượng khí là như nhau nhưng Gon dùng nó yếu hơn búa, là bởi vì búa dùng khí cường hóa, còn bao dùng khí phóng xạ, khả năng phát khí thành phóng xạ của Gon kém hơn phát khí thành cường hóa -> yếu hơn.Nếu có 1 người có lượng khí tương đương mà hệ phóng xạ dùng đòn bao thì cũng mạnh ko kém đòn búa của Gon. Tất nhiên độ mạnh yếu còn phụ thuộc vào kĩ thuật nữa, nếu dùng Ngạnh thì mạnh hơn dùng Vũ

Khả năng phòng thủ của hệ cường hóa luôn luôn là 100 %, vì vậy nếu một đứa ngang sức dùng 100% sức lực đánh vào, còn thằng cường hóa cũng dùng 100 % sức lực để đỡ thì thằng cường hóa chả bị suy suyển gì cả. Muốn thắng thì ngoài cách dùng điều kiện ràng buộc thì chả có cách nào khác.
.
___________Auto Merge________________

.
vu oan cho hả.ta ko bao h lấy mấy cái nick kì dị thế đâu

Sorry, tại thấy cái câu "đồng quy vu tận" nghe quen quen.:'>

Đề nghị bạn Nver gì đấy qua xem Dragon ball cho tiện, bộ đấy cũng hay lắm đấy, về mức phá hoại thì Võ Thần là cái đinh gì khi mà một hit là nổ một hành tinh \:D/.

Kiểu 2 thằng hộ vệ cho King ăn --> hồi phục lại hình dạng sao giống "Hô hấp đại thiên sứ" quá :|. Chắc cũng có phản ứng phụ, giảm sức mạnh chăng ?

tác giả khẳng định bao giờ thế

Lão thầy của Kura khẳng định như thế, với tđiều kiện là 2 thằng ngang sức.

VD skill bao của Gon, lượng khí là như nhau nhưng Gon dùng nó yếu hơn búa, là bởi vì búa dùng khí cường hóa, còn bao dùng khí phóng xạ, khả năng phát khí thành phóng xạ của Gon kém hơn phát khí thành cường hóa -> yếu hơn.Nếu có 1 người có lượng khí tương đương mà hệ phóng xạ dùng đòn bao thì cũng mạnh ko kém đòn búa của Gon. Tất nhiên độ mạnh yếu còn phụ thuộc vào kĩ thuật nữa, nếu dùng Ngạnh thì mạnh hơn dùng Vũ

Khả năng phòng thủ của hệ cường hóa luôn luôn là 100 %, vì vậy nếu một đứa ngang sức dùng 100% sức lực đánh vào, còn thằng cường hóa cũng dùng 100 % sức lực để đỡ thì thằng cường hóa chả bị suy suyển gì cả. Muốn thắng thì ngoài cách dùng điều kiện ràng buộc thì chả có cách nào khác.
 
Thật ra thì vũ khí mạnh nhất của con người luôn là trí thông minh và tham vọng mà, tinh hoa của 2 thứ đó là khoa học và vũ khí như bom Rose đấy :D Hiểu như vậy mới đúng với lời nói cuối cùng của NE :D. Không biết thằng Pufu khi bị ăn phân thân thì làm sao trở lại nguyên dạng nhỉ. Yupi thì ko lo lắm vì thằng này biến đổi cơ thể dễ dàng quá

Chắc nó hút tế bào của ng khác lại bù vào dc ;)).
Mà nó còn 1 mảnh backup để dành ở chỗ knucle, vừa rời đi :)).
 
Viên của con Pitou chịu dc bán kính 50KM chăng ?
Mà kể cả đến viên của nó bom nổ thì bọn kiến có chịu dc phóng xạ ko ?ĐÃ LÀ SINH VẬT SỐNG THÌ CON NÀO NHIỄM PHÓNG XẠ HẠNG NẶNG THÌ CŨNG TOI. Chưa kể áp suất cực lớn nếu nhiều quả bom cùng nổ nữa !
Nói chung kiến muốn thống trị loài người thì chịu khó tiến hóa thêm 1000 năm nữa nhé .

Nói thế này cho n1o vuông: thằng thủ tướng đã chết nhưng đc Pitou điều khiển như con rối, và trên thế giới nó vẫn đc xem như còn sống. Chẳng quốc gia nào có lý do gì giết nó. Thứ 2, muốn dùng bomb giết nó như kiểu phóng tên lửa tức là đã phát động chiến tranh giữa 2 quốc gia hoặc 2 khối liên minh. Mà điều đó ảnh hưởng đến chính trị thế nào khỏi nói ra cũng hiểu rồi nhá. Thứ 3, về chiến trường tư tưởng, thông tin và chính trị, bọn kiến chẳng lẽ ko biết sắp bị đánh bomb?
tác giả khẳng định bao giờ thế ;;)

Ở đâu thì tự kiếm đi, trả lời mệt lắm.

VD skill bao của Gon, lượng khí là như nhau nhưng Gon dùng nó yếu hơn búa, là bởi vì búa dùng khí cường hóa, còn bao dùng khí phóng xạ, khả năng phát khí thành phóng xạ của Gon kém hơn phát khí thành cường hóa -> yếu hơn.Nếu có 1 người có lượng khí tương đương mà hệ phóng xạ dùng đòn bao thì cũng mạnh ko kém đòn búa của Gon. Tất nhiên độ mạnh yếu còn phụ thuộc vào kĩ thuật nữa, nếu dùng Ngạnh thì mạnh hơn dùng Vũ ;;)

100% Cường Hoá của Kurapika thủ trước 100% Cường Hoá của Ubogin, kết quả Kurapika tạch cái tay :-"
 
Đánh nhau 2 thằng có phải nhảy vào đọ xem ai trâu hơn đâu .
Cũng ko phải cứ khí nhiều hơn là thắng :-??
Cường hóa mạnh về công thủ, lượng khí dồi dào vân vân, nhưng điều đó ko có nghĩa là cường hóa là hệ mạnh nhất.
Chiến đấu còn phụ thuộc vào nhiều nhiều yếu tố khác, chiêu số, kinh nghiệm, tuyệt chiêu, nhạy bén, linh hoạt vân vân và vân vân.
Lúc thằng Ubogin bị mất tích mấy đứa trong bang nó cũng đã có nói, thằng Ubogin mạnh thì mạnh thế chứ gặp mấy hệ khác như cụ thể hóa, thao túng vẫn chịu bất lợi.
Bởi vì sao, vì đối thủ biết thằng ubogin này mạnh như 1 con trâu, công thủ tạm xem là toàn diện, khí dồi dào... nhưng đó cũng là nhược điểm của nó, người ta gần như là biết ráo hết về nó, vậy thì ko đối đầu trực diện, lấy cứng chọi cứng thôi là xong. Có câu minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng là vậy.
Các hệ khác chiêu số bí ẩn, mà thường thì đứa nào khôn cũng đều giấu con chủ bài của mình tới tận phút cuối, đồng bạn như Ryodan cũng hiếm đứa biết hết chiêu số của nhau cơ mà. Một tuyệt chiêu bất ngờ tung ra với những quy tắc ràng buộc phức tạp của niệm. Thì cường hóa cũng nằm 1 đống thôi.

Nói tóm lại là, cường hóa mạnh thì mạnh, thông số thì thông số, lý thuyết nom có vẻ thế thôi, chứ trên thực tế ngoại trừ thằng Gon nhân vật chính ra, còn lại mấy nhân vật nổi trội của truyện đa số đều rơi vào các hệ khác.
 
edited: trùng double post :">
 
Back
Top