Tôi từng bị Pê đê lạm dụng.

Status
Không mở trả lời sau này.
Lúc tỉnh dậy thì ngồi bật dậy, hoặc là không bị làm gì hoặc là có tiền.

Giờ qua nhà nó đòi tiền đi, pê đê là giảng viên chắc cũng có chút ít.


Mới đọc qua tờ báo nào thì phải, mấy đứa bé đánh giày bán báo bị bê đê Tây nó dụ rồi hấp luôn, có đoạn: thằng bé nằm chịu trận cho 2 thằng Tây nó thục....
 
thế mới nói số cậu ấy hên, lạng quạng nó thông ass thì có mà " khi người đàn ông có bầu" =)) =)) mà tớ cũng có lần mém bị sờ mó trong hồ bơi rồi này, trong đó toàn bọn gay :-s
 
:-ss nghe điêu điêu và ............ rợn
 
thế mới nói, vớ được con hàng ngon thì bọn gay nó ko làm từ a -> z hơi phí =))
 
hix
mấy sếp nói ghê quá
may mà ở chỗ mình ko có gay với les gì:))
 
bố ạ gặp les thì sướng quá còn gì, mà thực tế là gay bọn nó toàn to con vạm vỡ, còm nhom thì xác định là nó đè khỏi nhúc nhích =))
Hồi trước đi bơi ở truồng tắm nước ngọt bị tụi nó nhìn hoài mà có làm gì được, bọn nó chỉ toàn bóp ojo mấy thằng nhóc =)) khổ thân các em nhỏ cứ gọi là ngơ ngác, mà mấy thằng gay trong đó tầm 35-40 ko à :-s
 
bố ạ gặp les thì sướng quá còn gì, mà thực tế là gay bọn nó toàn to con vạm vỡ, còm nhom thì xác định là nó đè khỏi nhúc nhích =))
Hồi trước đi bơi ở truồng tắm nước ngọt bị tụi nó nhìn hoài mà có làm gì được, bọn nó chỉ toàn bóp ojo mấy thằng nhóc =)) khổ thân các em nhỏ cứ gọi là ngơ ngác, mà mấy thằng gay trong đó tầm 35-40 ko à :-s

Nghe bác nói hết dám đi bơi ::( ................
 
Chuyện thế này, năm ngoái mình đựoc 1 người bạn rủ xuống Hà đông ăn cưới. Trong bữa tiệc, 1 người xưng là giảng viên trường K.tr ngồi cùng mâm nhanh chóng kết bạn với mình, khi đó mình cũng thích làm quen với giảng viên lắm nên rất chú ý lắng nghe. Tan chầu, cả bọn ở lại coi rạp cưới đánh bài đến nửa đêm thì mình mệt bảo bạn kiếm chỗ ngủ thì anh ý bảo anh cũng định về qua nhà anh mà ngủ mai sang. Anh ý dẫn mình về nhà (mình cũng chẳng nghi ngờ gì) rồi bảo: "Anh em mình thanh niên chẳng phải ngại gì đâu cứ mặc quần sịp mà ngủ" Mình cũng cởi quần áo và ngủ thiếp đi. Được 1 lúc mình thấy nhột nhột ở chỗ xx hé mở mắt thấy nó đã cởi quần mình và gục đầu vào mút. Mình sợ run lẩy bẩy toát mồ hôi :-s nhưng không dám làm gì cả cứ giả vờ ngáy và cựa mình để thoát khỏi tình trạng đó. Nhưng nó đè chặt mình và càng làm mạnh hơn, được một lúc thì mình để yên cho nó làm đến lúc xuất. Nó nhả ra tay và xoa cả lên người nó rồi ôm lấy mình ngủ. Cả đêm đó mình sợ và cảm giác như dưới địa ngục. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, mình chỉ sợ rằng với tâm lý như vậy sau này mình sẽ không thể lấy được vợ hoặc lấy vợ sẽ không hạnh phúc.
tớ nghĩ những câu chuyện của cậu toàn là bịa đặt
còn nếu thật thì cũng chẳng có vấn đề gì cả
 
Cứ cái đà này sắp tới sẽ có 2pic "Tôi từng bị gái cướp mất đời dzai" :((
 
Hồi bữa đi nhà sách mua bút xóa. Vừa vào có cái thằng gay chờ ngoài cửa X( Nó vào gạ gẫm X( Sợ quá vội thanh toán tiền bút xóa xong,ra ngoài nó ngồi xe máy chờ mình X( Tui liền chơi cái chiêu chạy nhanh vào hẻm và đi tùm lum mong nó khỏi đuổi theo X( Tới giờ vẫn cay cú X(
_______________
 
quay lại mà bụp chết mịe nó đi chứ sợ đếch gì:))
 
Không loại trừ trường hợp chủ topic rãnh rỗi đọc nhiều truyện .... quá , tưởng tượng rồi lên đây post bài linh tinh :-/.... Topic trước bị khóa rồi , chắc cái này cũng chung số phận thôi . Gay thì tớ chưa gặp bao giờ , chỉ nghe kể thôi , nhưng chắc ko nhiều vậy ::(
 
8-} , pê đê thì rất tội nghiệp , nhưng pê đê mà cứ dí tới với những người bình thường là bọn đáng ghét , dù biết rằng ai cũng có quyền nhu cầu hạnh phúc nhưng mà tui cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc chứ có phải riêng gì anh đâu mà anh cứ bám lấy tôi .X(
 
Gặp pêđê thì bảo tao có bạn trai rồi là an toàn :hug:
 
hay chủ topic này cũng thích vậy=)).Lâu lâu được 1 trận cũng sảng khoái đó chứ =)), nghe xong đúng là vcl .Tôi nói thiệt mấy thằng gay Tây thì khỏi chê luôn ,tướng tá chả thua rì ngưởi mẫu ,nó mà thông ass chắc 1 tuần khỏi xả=)).
 
Bác này may thằng này nó còn đỡ bệnh, ko nó đè ra thông ass rồi =))
Gặp mình có ko đánh lại cũng phải liều chết mà đạp nó 1 trận, trên đời này sợ nhất là pede :o Nó ở gần mình đã muốn ói rồi chứ đừng nói là lạm dụng
 
các bác cho em hỏi
ass là gì vậy:-/
 
hồi này lắm chuyện sốc hàng nhỉ :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top