Anh Cheng tự ý sát nhập với lm với mw cũng muốn cho liên minh dc vươn lên làm người ,nhìn thiên hạ chứ ảnh nào phải hạng cố tình lùa cọp vào nhà đâu ,nhưng mà ảnh lại quên cái là mw bị thủng lỗ cũng bởi vì có nội gian của XQ cài vô ,từ đó nó từ mw nhảy vô gvn ,có thể là người mà hàng ngày em đây NP ,thằng khứa một mắt NP này đây nói chuyện ,trả lời cười đùa ,nhưng đã là nội gian thì ngoài mặt nó cười giỡn với mình nhưng sau lưng nó xách mã tấu chém mình hồi nào ko hay.Cái điểm này bao đời cũng thế từ ngoài đời cho tới game, em biết anh cheng ko cố tình làm vậy nhưng ảnh vô tình bị kẻ xấu lợi dụng .Em là thằng biết phân nặng nhẹ ,dám yêu dám hận ,ko phải vì anh Cheng cho em con QS để làm vốn mà em bênh vực ảnh ,em chỉ thấy tiếc cho 2 người ,1 người là đầu rồng của liên minh ,1 người là quân sư của liên minh và cả 3 chúng ta xuất phát từ box RTK mà ra ,điều mê TQC mà tới ,em ko muốn cái game cỏn con này nó trói trặc làm xấu đi quan hệ giữa 2 người ,mọi chuyện giờ ko muốn nó cũng lỡ làng ,gái xì tin cũng thành gái chữa hoang cả rồi ,có gì để luyến tiếc...thôi thì ở ngoài đời anh em nào bận ko thể chơi lại dc nữa thì qui ẩn ,lâu lâu ta vẫn nói chuyện với nhau ,thăm hỏi sức khỏe là quá đủ rồi còn ai có ý định làm lại từ đầu ở một sever khác thì chúng ta cố gắng làm lại từ đầu ,người ta nói nhất quá tam ,từ Quan Độ thất bại nhảy qua Trường Bản ,Từ Trường Bản nhảy qua Xích Bích sắp tới ,chúng ta chỉ mới 2 lần thôi ,2 lần này ai cảm thấy đã quá đủ có thể thoái ẩn mà ,đã là game Go thì ko có chuyện bền và vĩnh cửu nhưng NP tui đây vẫn muốn thử lần thứ 3,sắp tới tui sẽ ra đi khỏi Trường Bản cái tui lưu luyến nhất chính là tình nghĩa mà bấy lâu nay anh em nội các vun đắp nên ,chỉ vì cái sự cố lần này mà phải chia rẽ ,huynh đệ tương tàn ,anh em ko nhìn mặt nhau tui ra đi thật ko dc vui con mịa gì hết cả