Tổng hợp các pha bóp dế chính quyền mùa dịch

  • Thread starter Thread starter kaizvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
TP. HCM bắt giam người sắp xếp tiêm vaccine không đúng đối tượng | Pháp luật | Vietnam+ (VietnamPlus)
TP. HCM bắt giam người sắp xếp tiêm vaccine không đúng đối tượng
Lê Thị Kim Dung khai nhận nhờ mối quan hệ cá nhân, có thể sắp xếp, cung cấp các suất tiêm vaccine phòng COVID-19 với giá từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng mỗi liều vaccine.
Tối 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Dung (sinh năm 1989, trú tại Quận 4) để điều tra về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi."

Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tài khoản Facebook Kim Zunf, có tên thật là Lê Thị Kim Dung (sinh năm 1989, trú tại Quận 4), đăng tin cung cấp “dịch vụ tiêm vaccine COVID-19” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào cuộc truy xét, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang khi Dung đang tổ chức cho hai người đến tiêm vaccine tại Trường Mầm non 10 (Phường 10, Quận 11).

Tại Cơ quan điều tra, Lê Thị Kim Dung khai nhận nhờ mối quan hệ cá nhân, có thể sắp xếp, cung cấp các suất tiêm vaccine phòng COVID-19 với giá từ 2-4 triệu đồng mỗi liều vaccine. Từ đó, Dung đăng thông tin này lên mạng và “khách hàng” có nhu cầu thì nhắn tin thông tin cá nhân để Dung lập danh sách rồi chuyển tiền thanh toán.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định, Lê Thị Kim Dung đã tổ chức trót lọt cho 21 trường hợp không thuộc đối tượng vào danh sách tiêm vaccine trên địa bàn Quận 11 và thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.

Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra vụ án./.
 
Công tâm thì triển khai đợt này có nhiều cải thiện. Nhưng văn bản ra chưa hề cụ thể, tuyên truyền thì cái cần đi vào trọng tâm lại không nói. Mấy ông công chức đọc xong còn ngồi cãi nhau xem 2 tuần tới đi làm kiểu gì. Hiện tại hình như mỗi nơi một kiểu :))
Mình thắc mắc là sao SG hay TW không làm 1 trang dashboard ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin cần thiết.
Từ ngày nào là sẽ xảy ra chuyện gì, shipper bị cấm ở khu vực nào, lương thực ra làm sao, di chuyển thế nào... Các bác trên có thay đổi quyết định cũng ok luôn, miễn sao dân truy cập vào thì luôn là thông tin mới nhất, chuẩn nhất.

Không rõ có khó khăn gì không mà không làm vậy :(

Chứ giờ mình đi lượm thông tin lòng vòng trên báo, diễn đàn này nọ. Đọc 1 trang báo tùm lum chữ, nhưng cái nội dung đáng quan tâm thì chắc có 4-5 dòng. :( Chữ kể thay đổi quyết định này nọ nữa.
 
Xe máy tôi có vấn đề vẫn chưa biết phải làm sao. Mấy hôm nay toàn nhờ mấy người đi chợ nhìn hộ xem có hàng nào mở ko. :2cool_sad:
Xe tôi để cả tháng chưa đụng đến rồi, vợ mới nghỉ bên xí nghiệp xin qua làm tester ( may mình hướng đúng lúc vl) giờ 2 vkck làm remote ở nhà hết
 
Mình thắc mắc là sao SG hay TW không làm 1 trang dashboard ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin cần thiết.
Từ ngày nào là sẽ xảy ra chuyện gì, shipper bị cấm ở khu vực nào, lương thực ra làm sao, di chuyển thế nào... Các bác trên có thay đổi quyết định cũng ok luôn, miễn sao dân truy cập vào thì luôn là thông tin mới nhất, chuẩn nhất.

Không rõ có khó khăn gì không mà không làm vậy :(

Chứ giờ mình đi lượm thông tin lòng vòng trên báo, diễn đàn này nọ. Đọc 1 trang báo tùm lum chữ, nhưng cái nội dung đáng quan tâm thì chắc có 4-5 dòng. :( Chữ kể thay đổi quyết định này nọ nữa.
This. Mấy tháng trời mà méo chịu làm cái này. Toàn chơi cái bài sát đít hoặc quá vài ngày mới xách mông đi làm :-<
 
làm được thì....2021 lại chả đi xài bkav
 
Ở đn nè mọi người, cứ 2,3 ngày đc phát một túi như thế này. Ngoài ra muốn mua thêm gì thì viết vào giấy gửi cho tổ trưởng kèm ít tiền, thừa thiếu gì bù lại sau
 

Attachments

  • 20210822_101124.jpg
    20210822_101124.jpg
    750 KB · Đọc: 73
Giờ thì cần đéo gì dân bóp dế chính quyền.

Chính quyền SG tự bóp và bóp cả dân.

Tầm này quân tiếp viện ngoài HN vào coi chừng bị bọn lãnh đạo sài gòn nó bóp cho bất mãn luôn.
 
thời bình ăn như hạm, tới lúc loạn cái thằng nào cũng ngáo ngơ như mới bú đá xong
 
tháng rồi ông chủ trọ có đưa bản đăng ký nhận trợ cấp, mình và vợ không đăng ký vì nghĩ sẽ không được nhận (2 đứa làm cty BH). Hôm qua bà phòng kế bên khoe nhà bả nhận đc 3tr (bả và chồng bả).
 
Tiền lương thì thu lại. Tiết kiệm vơi dần. Tiền ăn tăng, xăng cộ cũng tăng, chi tiêu tăng, tiềm ship tăng tiền điện tăng, ngân hàng nhắc nhở đóng tiền thu đều đều lại còn gại điện khuyến khích mở thẻ để ưu đãi.
 
Mình thắc mắc là sao SG hay TW không làm 1 trang dashboard ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin cần thiết.
Từ ngày nào là sẽ xảy ra chuyện gì, shipper bị cấm ở khu vực nào, lương thực ra làm sao, di chuyển thế nào... Các bác trên có thay đổi quyết định cũng ok luôn, miễn sao dân truy cập vào thì luôn là thông tin mới nhất, chuẩn nhất.

Không rõ có khó khăn gì không mà không làm vậy :(

Chứ giờ mình đi lượm thông tin lòng vòng trên báo, diễn đàn này nọ. Đọc 1 trang báo tùm lum chữ, nhưng cái nội dung đáng quan tâm thì chắc có 4-5 dòng. :( Chữ kể thay đổi quyết định này nọ nữa.
rõ ràng quá đến lúc công bố sai ko hợp lý thì lại đổ tại thằng đánh máy ah
cứ mập mờ thế mới đéo biết chửi ai

hay quả đánh úp như mã QR qua chốt, thấy ngu nhưng dân ăn quả khổ rồi thấy bỏ là sướng quên mẹ cả chửi thằng nào đề xuất ra cái ngu đấy
bài các IQ cả đấy =))
 
Ơ đm, nghe nói mỗi người có tạm trú đc hỗ trợ 1tr với đồ ăn 500k phải không mọi người. Sao mấy đứa nhà trọ phường tôi nó bảo phường cho có 400k và 1 bao gạo 5 kí, hộp sữa ông thọ chia 3=)) vkl =))
 
Ơ đm, nghe nói mỗi người có tạm trú đc hỗ trợ 1tr với đồ ăn 500k phải không mọi người. Sao mấy đứa nhà trọ phường tôi nó bảo phường cho có 400k và 1 bao gạo 5 kí, hộp sữa ông thọ chia 3=)) vkl =))
Chụp ảnh lên, nếu quay phim được càng tốt... Up lên mạng.... Đang thiếu đối tượng để trảm lấy lại niềm tin...
 
Chụp ảnh lên, nếu quay phim được càng tốt... Up lên mạng.... Đang thiếu đối tượng để trảm lấy lại niềm tin...
tôi cũng bảo tụi nó sao ko tố cáo mà tụi nó chỉ tặc lưỡi, có là mấy rồi, Đông như kiến, ai cũng đc có vậy, ở chung 1 nhà trọ thì báo gạo 5 kí chia 3,đéo hieru
 
tôi cũng bảo tụi nó sao ko tố cáo mà tụi nó chỉ tặc lưỡi, có là mấy rồi, Đông như kiến, ai cũng đc có vậy, ở chung 1 nhà trọ thì báo gạo 5 kí chia 3,đéo hieru
Chả bù cho chỗ ta, quan chức cấp phường lớ ngớ là bị dân report bay ghế luôn, hoặc nhẹ thì cũng mất cơ hội thăng chức....
 
Đây toàn dân ở trọ, chắc an phận, chứ 400k thì đc tuần
 
Back
Top